Tôi không có kinh nghiệm mở shop nhưng có ít hàng đệm điện Hàn Quốc, bà nào có nhu cầu mua dùng, giới thiệu làm đại lý... thì alo tôi nhé, đảm bảo trong Hội Khỉ là giá cả okie luôn. Hôm nay lạnh quá các bà nhỉ, tôi đi cả ngày ngoài đường, tối về chui vào chăn ấm sướng sướng là!
ơ thế à, tui vừa trả lời pm cho bà xong, tui ko học trường Việt Đức vì trước kia tôi ở tận bên Gia Lâm cơ, lấy chồng xong thì về Xuân Đỉnh
Nàng này ở xuân đỉnh à? đến mùa hồng xuân đỉnh nhớ buôn hồng để tui có dịp ủng hộ nhé. Nói đến lại thèm hehe:ice:ice:ice
ồ thế là mẹ nó chưa đi đẻ. Bà cứ bình tỉnh nhé, đi khám thường xuyên mà vẫn bình thường thì cứ ung dung đợi thôi. Nhiều đứa nó gan lắm, mãi mới chịu ra cơ
mấy bà ở xóm cứ dọa tôi, cẩn thận ko cạn nước ối, bực mình, toàn độc mồm, 3 ngày t đi SA 1 lần thì phải biết chứ, với lại nhiều đứa bạn t 42 tuần mới sinh, t ung dung 1 tuần nữa
cứ đi khám thường xuyên bà nhe!, Tôi ko muốn bà lo, nhưng đứa bạn tôi nó bị quá ngày, đi khám vẫn bảo bình thường, rồi mấy hôm sau ko thấY gì nên lại vào viện, nhờ BS quen, ông này khám xogn cgho Mổ gấp vì cạn ối!( Bó tay, ko hiểu sao nữa). Nhớ để ý bà nhé
ko phải lo lắng quá đâu bà ạ. Bà chịu khó đi khám theo đúng lịch của bác sỹ là được. Bà thấy hiện tượng dò ối thì phải thông báo ngay với bs để họ biết nhé. Dò ối thì ối cạn mới nhanh sợ nhất là bé chưa ra mà đã ị trong ối đó
hê nhô ê vê ri bò đi hehe...chào cả nhà, có mẹt e nhé. Hôm nay mới được hưởng cái văn minh thông tin đây sau 1 gần 1 tháng trời vật vờ ở nơi xứ lạ . Cảm ơn cả nhà mình hôm đám cưới tôi nhé. Hôm nào tụ tập cafe đi các bà, thèm buôn chuyện quá. @meCun va Nghe: Nhà bọn mình ở gần nhau đấy, bà ở Nguyễn Công Trứ phải k? Còn tôi ở Phạm đình Hổ, bọn mình gặp nhau buôn đi. Tôi làm mất số alo của bà rồi, bà nhắn lại cho tôi số đi rồi bọn mình hẹn hò hehe...
Ô sờ kê, lại mặt thì lúc nào cũng sẵn sàng. Thời gian sáng từ 9h-11h; chiều từ 14h-16h30. Mai luôn đi cho máu
ờ, tôi ghi danh luôn, mời các bà khỉ sắp xếp thời gian, ngày mai tui đi sáng hay chiều đều được, có gì sms nhá