Hôm nay à ? Hôm nay thì tôi bận rồi, mẹ tôi đi ăn cưới buổi trưa, tôi phải trông Hân, chiều tôi lại có việc phải đi Bà này chán nhẩy, rủ đúng hôm mình bận ) À thế nhóc nhà bà ốm đau thế nào, đỡ nhiều chưa ? Thời tiết này chỉ khổ trẻ con với người già thôi, nhỉ ? bà Bình:bà update lại danh sách chưa ? bản hôm trước tôi thấy hình như vẫn thiếu hay sao ấy ?
Mẹ Hân ko đi thì mẹ Hạnh có đi không? Vẫn đi chứ nhỉ Hẹn nhau trước cửa Bách Hoá Thanh Xuân lúc 1h30 nhé ??? Vì gần nhà nên tôi cũng phi ngựa sắt thôi, cho đỡ phải dùng mũ BH lằng nhằng Cứ lượn xem có mua được gì không, nếu không mua thì coi như tôi với bà ọp với nhau Mua hàng xong tôi sẽ đãi bà 1 chầu bánh đúc & bánh chay nóng sốt ngon tuyệt !!!
Tôi vừa gửi DS cho 2 bà mới là Mẹ Tí Còi và SuSu_ThuThuy. @SuSu_ThuThuy: tôi chỉ có mỗi thông tin số di động của bà thôi (cái này có dc là do tôi lần mò bài bà hẹn hò các bà khác đi mua sắm đấy phù. Bà cho tôi các thông tin còn lại nhé: Tên, nick chat yahoo nếu có và email nhé chúc cả nhà ngày làm việc cuối tuần vui vẻ Tết tết tết tết tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người
Bà ơi , ý tôi nói là xe 82 của tôi chứ đi xe đạp thì tôi chết . Nhà bà ở đâu tôi qua đón cho tiện . Đỡ 2 xe lằng nhằng .
Thấy các bà rủ nhau đi shopping mà tôi thèm quá cơ. hic hic Tình hình là Tết đến nơi rồi mà tôi chưa rậm rịch mua bán được cái gì. Thấy sốt ruột quá cơ. Năm nay nhà mình có ai theo chồng về quê ăn Tết, không ở HN không? Nhà tôi mồng 2 về chúc Tết cụ ở quê (quê chồng) mà đang lo lạnh thế này thì đi về ốm mất (tất nhiên là phải đi ô tô rồi). Mà khó nhất là Chíp nhà tôi lại bị say xe chứ, chưa biết làm thế nào đây. Các bà có cao kiến gì giúp tôi với.
Alo của tôi là. Lúc nào đi thì alo cho tôi nhé . Qua tết off đi cho biết hết mặt nhau không lỡ buôn trên mạng nhiều ra đường lại đánh nhau thì chết bà nhỉ ?
Ui mấy hôm ko vào mạng mà các mụ buôn trôi nhanh thế ko biết, may tôi lọ mọ mới thấy bà hỏi vụ này .Bà hỏi vụ này là thừa rồi hihi, chỉ có mấy mụ 1 con, đang dập dòm tập 2 như tôi thôi. Tôi chưa hiểu rõ vụ này lắm, đang tìm hiểu kĩ để chuan bị tập 2, nhìn SUSU, Bun, rồi bé con nhà Momo nữa thèm 1 công chúa nữa quá
Con nhà tớ chán lắm , gầy nhẳng. Nên đề kháng kém , hay ốm lắm . Chán ko buồn chết đây . Thôi kệ nó cho vui vẻ .
Bạn tôi không có số đt ba bs đâu, bà cứ đến bv Hoe Nhai đăng ký là ok hết. Bạn tôi đẻ được thằng con trai rồi đấy, con gái đầu lòng bà ạ. Nó bảo chuẩn lắm. Các bà thử đi xem đi. Nếu tôi ở HN lâu thì tôi cũng sẽ đi siêu âm nhưng tiếc là không ở lâu được. Đành vào Sg làm tập 2 vậy.:-D chúc các bà thành công như ý nhé.
Trời ạ . Mưa lạnh quá . Lúc tớ đi khỏi cơ quan ko mưa nên vẫn đi . Lúc về mưa lạnh quá . Nhưng thắng lợi tuyệt đối nhé 1 đôi giầy tím pha mận chín cổ cao (dạng như bốt bệt cổ ngắn) 1 đôi bốt 5 phân đen . Ưng ý hoàn toàn . Giá cả thì cũng vừa phải , ko rẻ cũng không đắt . + 2 cái túi: 1 đi làm + 1 cho Cò nghịch Thích lắm . 1 nhà giầy các mẹ ạ . Thoải mái chọn . Bà An mò mẫm thật .
--> Mẹ cò&Vịt: Ôi trời, các bà chịu khó mua sắm quá. Thích thế chứ! Thế địa chỉ hàng giày ở đâu hả bà ơi để mai cuối tuần có gì tôi còn lượn . --> Mẹ yêu Chíp: Sếu nhà tớ có lúc cũng say xe đấy, nhất là đi xa quá như CỬa Lò chẳng hạn . Sếu nhà tớ thì hay nhất là dỗ nó ngủ, còn không thì cho ăn bim bim cho mồm mép chị ấy hoạt động, tập trung chuyên môn cao nên không say. Kể cả đi máy bay lúc cất cánh hạ cánh bọn trẻ con khác khóc ầm thì Sếu nhà tớ nếu ăn bim bim thì vẫn tem tẻm chẳng kêu ca gì . Đi ô tô, tuyệt đối hạn chế đừng cho nó nhìn cửa kính xe chạy ngang nhé, chỉ nhìn thẳng thôi vì nhìn ngang nhiều dễ chóng mặt và say xe lặm 26 Tết này tớ cho Sếu về Thái Bình (quê thời thanh niên của bố mẹ chồng tớ) chơi đấy
Đi qua bách hoá Thanh Xuân (sơn màu xanh lá mạ rất to và dễ nhìn , nằm trên đường Nguyễn Trãi - qua cả trường ĐH KHTN nhé) bà rẽ luôn tay phải cùng chiều . Đi một đoạn nhìn sang tay trái có cái sân chơi trẻ em rẽ trái . Đi vào một đoạn , cửa hàng nằm bên tay phải, treo nhiều túi ấy . Bên trong toàn giầy . An ơi phố gì ấy nhỉ ???? để cho các mẹ lượn cuối tuần . Vừa nhập giầy mới về nhé Mặc cả ác vào . Giầy khoảng 120-130k đôi , bốt khoảng 200-250 tuỳ loại Chồng bán dễ hơn vợ nhé .
Bõ công đi mẹ Hạnh nhỉ !!!?? Bà chọn được giầy ưng ý tôi cũng vui lây hihi Thế cái đôi giầy cao gót mua hộ bà cơ quan thế nào có đi vừa không?
=================== Từ BH Thanh Xuân rẽ phải luôn, đi vào phố Nguyễn Quý Đức, đi đến đoạn công viên có trò chơi trẻ em thì rẽ trái đi tiếp khoảng 200m thì hàng giầy nó nằm bên tay phải (hình như là nhà E2 tôi ko nhớ lắm, đoạn này chạy xuyên qua phố Lương Thế Vinh) Mai là thứ 7 rồi mẹ nào muốn lượn thì nhanh lên nhé kẻo họ chọn hết đôi đẹp nhé . Nhà đấy cũng đông khách nên bán chạy lắm
Mẹ su su ơi hôm nay tôi để điện thoại ở nhà về nhà mới thấy mẹ SU Su nhắn. ôi tôi nghe mọi người tả tôi tiếc quá thôi. Tôi thuộc loại nghiện giầy lắm, suốt ngày tìm mua giầy thôi . Tôi thích giầy bêt.Hôm nào phải đi với bà mới đươc.
Quên ĐT ở nhà mà ko sợ AX cầm được à OK thôi, hôm nào lại đi tiếp nhé Hôm nay, mẹ HânHân đến nhà tôi chơi, lúc về cũng rẽ qua hàng giầy đấy, mẹ nó có mua được gì không mẹ nó ới ời? @Mẹ Lệ Thuỷ ơi, hôm mẹ nó có dặn tôi, hôm nào có giầy thường thì đi mua sao ko thấy mẹ nó lên tiếng? Osin nhà bà đã về quê chưa? @ Mẹ Lương dạo này cũng ít vào 4rum thì phải?