Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi. em toàn xem kỷ băng hà với conan thui với xem hài hoài linh. hihi. mà chị vìa chưa? có quà mộc châu ko đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! =)))))))))))))))), thế mà bẩu có thỏ sữa thui em có măm ko? em mà măm rùi chồng chị có mà khóc ........ ka ka...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy hả nàng???có j về thông báo để cả nhà bít nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng không dám đi đâu xa quá cái SG này. Hai vc em cũng hi sinh luôn đam mê khiêu vũ. Chị hôm nay đã đi làm luôn rồi ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sáng nay c cũng đọc bên Fb rùi mà chỉ kịp like chưa còm đc...giống bạn bé nhà c cũng thía. trộm vía dạo này bạn í đạp nhiều lắm. bố bạn í thỉnh thoảng nằm ghé bên cạnh hỏi hnay bạn bé có đá bóng 0???c bảo là bạn í đá suốt từ nãy h đấy. thía là bố bạn í bảo sao 0 rủ bố đá bóng cùng với! nghe vừa buồn cười vừa đáng iu quá!!!(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Vân ốc làm cái chữ ký theo dõi bé phát triển đi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ustrogestan là thuốc nội tiết có thể uống hoặc dùng để đặt e ạ. e cứ nằm ở nhà 1 tuần nghỉ ngơi rùi đi s.â ktra lại xem thế nào nhé. mờ cái nick name Kem Mút và Cốm là nhà c đăng ký độc quyền rùi í...hình như hum trước cũng thấy e bon chen tên đó hử???hahaha.................... chọn tên Kem khác đi nhá.........Kem dừa, Kem sữa đi.............đáng nhẽ nhà e phải là Kem Ốc chứ nhỉ???nhưng nàng Nhóc tin nhận phần mất rùi...............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa chịu khó ăn ít 1 e ạ...chia làm nhiều bữa cũng đc...ăn thêm hoa quả, bánh trái nữa. e uống sữa bầu chưa, nếu chưa uống đc thì uống sữa tươi đi nhé. xem fim j hài hước và vui tươi thui nhé...trước c cũng cứ theo dõi mí fim hay khóc lóc rùi kinh dị là chồng c bắt đổi kênh lun...hạn chế 0 cho xem mí thể loại đó e ạ.....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, trước c chiều nào cũng phải hỏi xã c câu ấy đấy...h thì xã chăm vợ bầu nên ngày nào cũng hỏi lại e ạ............................... e tầm này đang nghén nên chẳng thèm món j đâu...sau này hết nghén thì nhìn j cũng thấy thèm nhé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có đc măm 0 cơ í chứ, sợ a Xiêu Xay Thịt lại mắng e í thui...chứ thịt thỏ là e hơi bị thích í, quê ngoại e chuyên có món thịt thỏ xào lăn đấy...:-\" mà thui, bác tranh thủ đi chơi đi, 0 mí hum nữa 2v đỏ chót ứ đc đi chơi nữa đâu nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! làm như thế nào nhỉ? ko biết chữ ký còn đất ko ta hihi. em toàn xem phim hài với haotj hình thui, ko thích xem phim tiẻuthueets lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi. em tưởng mình sẽ nghén 1 cái gì đó mà chưa thấy thèm 1 cái gì đó cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng, em nghỉ 1 tuần rùi đi siêu âm lại xem có giảm ko thì em đổi thuốc đặt bác bảo là toa toa như chị nhoctin là Ốc, còn bé bé như nhà em là que nên nhà chị nhoc tin là kem ốc, nhà em là kem mút, bác bảo nhà chị là Cốm xào, ka ka
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trước mọi ng gặp toàn hỏi c có thèm chua 0, có thèm ăn j 0???c bẩu chẳng thèm ăn j cả...............nhưng mỗi lần nôn khan hoặc lợ cổ thì ăn quả j chua chua vào cũng thấy dễ chịu e ạ. c toàn bị ậm ọe vào tầm chiều tối...chứ sáng trộm vía vẫn ăn sáng đc...hồi đầu c nghén ngủ và sợ mùi xào nấu lắm, sợ ăn ngọt nữa...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thía nhà e là Kem que đi nhá..................vì c phải để dành tên Kem mút cho tập 2 nhà c......hahaha....................... nhắc đến kem que mới nhớ nhà c còn mí kem que tràng tiền, tối về phải măm mới đc...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à em muốn đi cắt tóc quá, thấy mọi người bảo kiêng qua 3 tháng phải ko các chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói thật là lúc này em cũng k biết nói như thế nào nữa, vì khi niềm vui vỡ òa thì mọi khó khăn trước đó cứ như lãng quên hết ạ. CHị cứ vào nhà mình có bác Doanh và các chị trên diễn đàn tư vấn cho là sẽ sớm có tin vui ạ. và em nghĩ điều quan trọng là tinh thần luôn thoải mái....vì trước đó mama Doanh tư vấn chỉ định ngày cho e rất chuẩn vậy mà lại trượt vì cứ tới ngày hành động thì e lại tâm lý kiểu j ý mặc dù tự nhắc mình phải thoải mái. và tháng này đáng lẽ e đi bơm nhưng vì mẫu TT lấy k đúng cách, k sử dụng được, 2 vc rất buồn và nghĩ là mất cơ hội tháng này rồi, vậy là chỉ sinh hoạt bt mà k nghĩ là sẽ có kết quả...vậy nên thật sự e nghĩ là tâm lý rất quan trọng. chúc chị cũng sớm có được tin vui. Vâng ạ, nghe chị nói e thấy lo lo, từ hôm qua thử que xong thấy 2v e chạy từ tầng 3 phi thẳng xuống tầng 1 khoe với chồng e, rồi thì e lại ở trên tầng 3 nữa...làm thế nào đây hôm nào e cũng phải vài lượt đi lên đi xuống. thế tuần sau e mới đi siêu âm được hả chị?? thế mà e định cuối tuần này đi luôn. Tks chị nhìu nhìu ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em thì cứ lúc ăn là buồn ọe, toàn bụp miệng 1 lúc cho hết lại măm tiếp, nhưng được 2, 3 lần là hem ăn được nữa Ka ka ka, Bác bảo nhà em đứa đầu là kem mút đứa thứ 2 là kem que, chị ko lội hết bài của bác hử
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thế thì đi lại nhẹ nhàng thui nàng ạ, tớ đi làm bằng xe bus toàn phải đi bộ vào cty mất hơn 1km, xong đi vs toàn lên tầng trên đi nên ko để í mới bị nằm nhà nè, cố gắng đi lại nhẹ nhàng 3 tháng đầu nàng ạ, để tuần sau đi siêu âm xem thai vào tử cung luôn cho yên tâm, chứ giờ đi siêu âm chưa thấy gì đâu nàng ạ, của nàng ckk là bao nhiu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị Vân ốc lấy chồng bao lâu thì có bé ạ?