Cô nàng nhút nhát

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Jenny2009, 5/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm trước cả đại gia đình kéo nhau đi ăn nhà hàng rồi đi karaoke. Vui thì có vui mà tủi thì cũng tủi dữ lắm các mẹ ạ. Con chị cả em cũng sàng sàng tuổi với Bống nhà em. Ấy mà 1 đứa thì lanh lẹ líu lo suốt, hết hát lại đến đọc thơ cho cả nhà nghe, còn cô Bống nhà em suốt buổi cứ ngậm bồ hòn. Không phải là nàng ko thuộc thơ hay ko biết hát đâu, chỉ là vì nàng mắc cỡ, cứ thấy đông người là lúng túng quên hết chả nhớ gì nữa. Ba mẹ toàn làm kinh doanh, con nhà kinh doanh mà thế này thì chết em rồi các mẹ ơi, huhuhu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Jenny2009
    Đang tải...


  2. kemtuyet

    kemtuyet Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    mỗi bé mỗi tính mà bạn ơi, nên chấp nhận tính bé hơn là cứ đi so sánh bé với bé khác, lâu ngày bé biết được lại càng tự ti thêm đấy. nhiều khi do tính bé ít nói nó thế thôi, mẹ cứ dạy từ từ kẻo bé càng hoảng sợ mà rụt rè hơn thì khổ lắm
     
    Jenny2009 thích bài này.
  3. Pi Pham

    Pi Pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    nhớ hồi nhỏ em cũng mắc cỡ y chang con chị chủ top nè, lớn lên thì hết, lại tham gia các hoạt động đoàn nên càng hết nhát. chị cứ cho bé đi chơi, tiếp xúc với mọi người nhiều lên, dạy bé chào hỏi làm quen xem thế nào, đừng la mắng vì cái này con nít đứa nào chả thế
     
    Jenny2009greatfamily thích.
  4. ping_pong

    ping_pong Thành viên mới

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    bạn tham khảo thêm để về dạy bé nhé
     
  5. greatfamily

    greatfamily Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    ôi con bé nhà mình ra đường cũng toàn ngậm tăm thôi, dỗ kiểu gì cũng ko chịu nói chuyện, toàn dụi mặt vào lưng mẹ thôi, chán lắm cơ, cũng muốn dạy sao cho nó bớt nhát mà ai cũng bảo cứ kệ đấy tự hết nên mình cũng đang chờ đây
     
  6. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    trước bé nhút nhát, ít nói hay giờ mới thế hả mẹ nó?
     
  7. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    đấy giống con Bống nhà em lắm cơ, cũng toàn bắt bố mẹ bế hoặc trốn sau lưng thôi chứ ko chịu hòa đồng gì cả
     
  8. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    thật ra hồi xưa nó cũng ko đến nỗi nhát, nhưng sao càng lớn lại càng tệ hơn. hồi xưa còn chịu cho người khác bế chứ giờ mà thấy người lạ là trốn tịt thôi
     
  9. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    tại e sợ để lâu thành thói quen thì chết dở, dù sao tự tin thì mới làm được nhiều việc chị ạ, chứ nhút nhát sau này ra đời lại chẳng làm được gì nên hồn đâu
     
  10. dongtayycom

    dongtayycom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Như thế cũng ảnh hưởng đến học tập rất nhiều cần cho đi chỗ đông người nhiều hơn.
     
    Jenny2009, lhngvyhachivas thích.
  11. hachivas

    hachivas Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    mẹ này lo xa nhỉ, nhưng ko hẳn là ko có lí, bé nhát quá chắc phải sắp xếp cho bé đi học các môn ngoại khóa như múa hát gì đấy để nâng cao tự tin lên mới được
     
    Jenny2009 thích bài này.
  12. lhngvy

    lhngvy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/1/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    nhát lâu ngày thành quen đấy, lại ko tốt chút nào đâu mẹ nó ạ, cố gắng giúp con tự tin lên tí, chứ đi học mà nhát quá là bị bạn bè ăn hiếp đấy
     
    Jenny2009 thích bài này.
  13. lhngvy

    lhngvy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/1/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    cu mình hồi xưa thì ngược lại, lúc bé ngoài mẹ ra chẳng chịu theo ai đâu, sau này đi học nhà trẻ từ từ mới dạn lên đấy
     
  14. me_gun

    me_gun Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    con mình thì ở nhà nghịch như quỷ sứ, ra đường thì hay giả bộ tẽn tò thế thôi, nhưng cũng ko có tự tin mấy đâu, toàn lỉnh đi chơi chứ mà kêu làm cái gì cho người ta coi là ko chịu làm bao giờ cả. nhìu khi chúng nó ngại đấy, như mình đây ra chốn đông người cũng khó nói chuyện mà. bạn chủ top cứ kệ đi, chủ yếu giúp bé tự tin chơi với bạn bè thôi chứ mấy cái khác cũng phải tùy đứa có tự tin làm hay không nữa
     
    Jenny2009 thích bài này.
  15. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    ôi sao lại ảnh hưởng đến học tập thế ạ?
     
  16. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    trong trường Bống cũng có học đấy ạ, nhưng mà về bảo múa cho mẹ xem thì toàn xấu hổ không chịu làm thôi, em cũng không biết làm cách nào cho bé tự tin lên nữa
     
  17. giaothuy708

    giaothuy708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    chuẩn ko cần chỉnh đấy, càng so sánh thì càng gieo mầm tự ti cho bé thôi. mình với ox cũng nhất quyết ko bao giờ so sánh con với con người ta, vì mỗi đứa mỗi khác, ngay bản thân mình cũng đâu thích bị so sánh với ai đâu hihihiih
     
    Jenny2009 thích bài này.
  18. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    mình nhớ có đọc bên topic khác thấy chia bé làm 2-3 nhóm tính cách, trong đó nổi bật sẽ là những bé thuộc nhóm hướng ngoại và hướng nội. hướng ngoại thì sẽ dạn dĩ, tự tin và hòa đồng dễ dàng với người xung quanh, còn hướng nội thì ngược lại, sẽ ít nói, trầm tính và khó hòa đồng hơn, tuy vậy đều là tính cách chứ ko phải là điểm yếu điểm xấu gì cả, nếu ba mẹ phân biệt được tính cách của con thì nên chấp nhận nó và giúp bé cảm thấy thoải mái khi là chính mình chứ ko phải chạy theo ý muốn của ba mẹ. chừng nào mà bé chuyển từ nhút nhát sang thụ động, ko tự lập được và ko thể giao tiếp được hoặc gặp khó khăn trong việc học thì lúc đó ba mẹ mới cần can thiệp
     
    Jenny2009waitforu thích.
  19. love_rain

    love_rain Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    sau này lớn ra đời rèn giũa sẽ tự tin lên ngay thôi mẹ nó ạ
     
  20. waitforu

    waitforu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    cún nhà mình cũng rất nhát, hồi đó mình hay bắt bé phải thế này, thế kia, nhất là trong việc giao tiếp với người khác, nhưng mà cảm giác bé càng lúc càng rúc vào như con rùa ấy. sau mình cứ kệ bé, làm mẫu chào hỏi xong mình để bé tự nhiên làm những gì bé thích, kết quả là sau 1 thời gian ngại ngùng thì bé tự bắt chuyện với mấy bạn nhỏ như mình và sau đó là chơi chung rất vui, có khi còn bắt chuyện và chơi với cả người lớn nữa. nên mình nghĩ chắc là do hồi đó mình thúc ép bé quá nên làm bé càng mất tự tin hơn. bạn chủ top cũng thử để bé tự do đi, chỉ làm mẫu lúc chào hỏi thôi, xem xem có thay đổi khả quan hơn không?
     
    Jenny2009 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này