1 cây kem được ời, đau họng mà đòi ăn kem chi nhiều hả nhỏ[/QUOTE] Vì kem của em ngon mờ!!!Bắp luộc còn ghiền í mừ!!!
Nhắc tới làm nhớ và thèm ăn ốc ở gần chợ Hàn quá, ngon bổ rẻ........ăn xong đi dạo quanh sông Hàn.............đã đã
Cherry chỉ có vào mùa hè, khoảng 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi là hết... rồi. Đừng có dặn ai đem về vì đem về rất cực (lần trước đem về rồi nên biêt)
Ừa, ăn ốc hút bên cạnh cầu sông Hàn ngon lém, cay cay thơm thơm....thèm....thèm..., ăn bánh tráng thịt luộc 2 đầu nữa....bún chả cá nữa...cơm gà quảng nam nữa.....mực tươi hấp chấm nước mắm gừng nữa....:-k
Trời em đang gặm bánh mì nghe chị nhắc mấy món này làm thèm quá........ah, ở Bàu Cát có tiệm cơm gà Tam Kỳ ngon lắm chị ơi, em ăn thường xuyên luôn đó. Bữa nào quởn chị ra đó ăn thử nha, sẵn đi uống sinh tố luôn
Có kiếm người đấy em, hum rùi mướn được cô giúp việc người chăm, 29 tuổi (có 3 đứa con, đứa lớn 15 tuổi, chồng chết) cứ tưởng người quê hiền lành, ai dè làm được 1 tháng rưỡi xin về thăm con, xin nhận lương 2 tháng về lo cho con và gom về rất nhiều quần áo cũ, nồi niêu cũ, chai lọ (1 bao lớn) ...mình thấy tội nghiệp nó quá, nhỏ hơn mình mà cực khổ quá nên nhìn già chát (giống 50 tuổi), vậy mà hắn về luôn...khg quay lại....chán....
Bữa nào gặp chị Lan 888888888 1 bữa. Em đang kêu gọi ox nghỉ làm bên cty vận chuyển sữa Vinamilk để về cùng em " song kiếm hợp bích" khuyếch trương cty, 1 mình em làm té khói
Hum bữa chị mua 5 phần về, bị bịch nước mắm hư (chắc đế mấy ngày rùi), đồ chua bị hôi ê!!!!Mún en nữa nhưng ngại!!!Ăn mí lần rùi, bị xui 1 lần là sợ lun!!!(
Hum qua Lan cũng bảo mới gặp ax của em... 2 VC cùng làm 1 cty chắc vui lắm hén....nhưng cũng dễ đụng chạm lắm à...
Mướn người giúp việc là vậy đó chị nên mình phải kiên nhẫn và thay người giúp việc như cơm bữa. Em cũng từng thuê NGV là người chăm nhưng làm được 2 tuần xin nghỉ về chăm con dâu đang có thai. Em còn bị NGV chôm tiền;nấm linh chi Hàn Quốc anh em mua 1,5tr/1kg để nấu nước cho ba mẹ em uống, nấm đó cứng như khúc gỗ, ảnh ngồi cắt thí mồ.Nấu xong để sẵn tủ lạnh cho ba mẹ em uống nhưng nó uống hết sạch, làm ba mẹ em cứ tưởng tụi em uống nhưng có đứa nào uống đâu, hỏi ra mới biết. Trước khi về nó còn trút hơn 1/2 hộp phấn hoa atiso của ba em nữa chứ.......nhắc tới NGV là chuyện dài nhiều tập. Bây giờ NGV của em là con bé 15 tuổi cũng lanh lẹ lắm, hy vọng cô nàng này làm lâu dài hihihi
mình từng bị giống y chan phượng đó... giớ chán ngán người làm quá...mướn người lam giờ cho khỏe....hơi mắc tí!
Mình cũng đang có người giúp việc theo giờ, mỗi tuần đến 3 lần chỉ để quét lau nhà, ủi quần áo, chà tolet thôi à...mỗi lần đến khoảng 4 tiếng (10k/tiếng)
Ok, khi nào đi ăn em ghi lại địa chỉ cho chị. Em ăn hoài nhưng chưa bị, chắc chị xui nên gặp.........nhưng sát bên cũng có tiệm cơm gà giống vậy, có khi nào chị mua ở tiệm này ko? Đụng chạm dĩ nhiên là có nhưng ox em nhường nhịn vợ giỏi lắm. Với lại em cũng còn công việc bên cty khác nữa nên ox phải nghỉ để phụ em thôi.
chị phải phạt emthe3 đỏ đó...ở nhà hứa nghe xôm tụ quá .mà...hình như chị nhớ em chỉ dời chân khi ra về thôi....
Bé này làm khá tốt, nhanh nhẹn, sạch sẽ, chị sẽ hỏi nó xem có nhận thêm việc khg vì hiện tại đang làm cho nhà chị, nhà mẹ chồng chị (mỗi ngày từ 5g chiếu đến 9g tối), nhà dì chồng (mỗi tuần 1 ngày)...và thêm 1 nhà ở Q.1 (mỗi buổi sáng)