bắp luộc ơi hômqua xém chút chị giàu to rồi...nếu đem bịch đá quí của e về nhà...may là xã nhà phát hiện ra kg phải đồ nhà mình...cũng may ghê vì
hahaha.......mà chị ăn thấy ngon không? Bữa nào ra Bàu Cát ăn kem chiên không chị? Thấy có quán bán sinh tố, kem chiên mới mở nghe hấp dẫn quá
thấy nhà mình ai củng đau đầu cái vụ mướng người giúp việc, mai mốt em thất nghiệp có ai mướng mình không ta
hèn gì xã nhà nhảy mũi hoài...hi...hi vì được các mẹ khen...mà mình ở nhà kg thui,nhưng ổng sợ mình hư tay vì kg thích giặt quần áo bằng máy,chủ yếu người làm giặt đồ...lau nhà cụng bằng tay chứ kg bằng cây...
hihi, hum qua, Tina có gọi cho em, chồng em xách vô rùi quên mất!!Bịch đó, giá trị thấp nhất chị ạh, không seo, cái túi nó không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ di chuyển từ nhà người này sang nhà người khác!!, ráng bun bán kiếm xiền mua giày mang chị ui!!!
mình có quen 1 chị mà mình rất thích...nhưng chị ấy về quê chữa bệnh mất ngủ rồi...hiền ,giỏi ,tốt bụng...
wow.... ganh tị với chị quá nè ! em nhiều khi muốn đi cũng ko có đi dc ..... hic ... hic ..... Chị đi Đầm Sen có vui ko ?
Chị nào có biết thì giới thiệu em luôn nhé, nhà cửa neo đơn quá mà cũng không dám mướn NGV vì nghe chuyện dài nhiều tập nên sợ lém...hichic...Đi làm về mệt muốn chết, còn phải trông con nữa...hôm nào chồng đi tiếp khách thì 1 mình coi con, khỏi nấu nướng, làm đại 1 gói mì ...thế là xong...(
trùi..chị đâu biết,thấy đá làcho quí à! chị có đem giày về cho em rồi...mà nhà ở đâu chị nhờ anh xã ghé đưa cho em...mà chị bày ra việc gì là xã nhà phải gánh 1 phần trách nhiệm....hi...hi
Behuy đơ rùi chị ah , Nhóc này hay bệnh về đêm lắm .... ban ngày thì nghịch lắm thế mà cứ đêm là lăn ra bệnh .... làm bố mẹ sợ quá ....