Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân hồi sv em cũng hay như thế này h lớn rồi ngẫm lại mình phí nhiều time cho những cảm xúc vô bổ quá
Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân cám ơn b nhiều nhé. mình tò mò cái quán cafe kia quá ^^.b cho mình địa chỉ dc ko? có dịp mình cũng muốn đến
Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân tham gia diễn đàn LCM cũng là một cách giải tỏa đó bạn à
Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân đúng đó. tâm sự với các bạn mình cũng giải tỏa được phần nào. cám ơn mọi người nhiều nhé
Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân Bạn mà muốn đi caffee thì cứ liên hệ mình, bất cứ phong cách nào mà bạn muốn, sở thích của mình là lê la tất cả các quán cafe lạ và độc đáo ở HN mà sau đó tìm ra cho mình 1 vài địa điểm thích thú và thường xuyên lui đến. Đôi khi con ng ta cần những khoảng lặng. Quán hôm nọ mình đến ngay gần nhà mình chứ đi bộ mấy bước, Chuồn chuồn 41 hàng bài, tầng 2 nhé, b đến đúng 41 hàng bài cứ lên thẳng tầng 2 chứ nhìn từ dứi ko nghĩ có quán cf lung linh và đẹp thế phía trên đâu, nó là bệt nên nếu bạn mà bị đau lưng thì chắc ko hợp đâu, cơ mà bệt này cũng thoải mái lắm, duỗi chân vô tư, nó còn bán cả hàng lưu niệm nữa thì phải. Nói chung cứ thử rùi biết, À hôm qua vừa mới đi học ghi ta lại sau bao năm tháng bỏ bê, đau tay quá nhưng mà vui vì đc làm nhưng gì mình thích.. Thế hôm nay chủ topic đỡ chán hơn chưa???
Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân cám ơn thoanguyen1601 nhiều nha. sau khi lên đây được giãi bày tâm sự với các bạn mình cảm thấy thực sự thoải mái hơn rất nhiều. mình thấy cuộc sống còn rất nhiều niêm vui đang chờ mình khám phá. còn quán cafe bạn giới thiệu nhất định mình sẽ đến đó ^^
Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân Nếu cứ giữ tình trạng đó sẽ thành bệnh tự kỉ và trầm cảm.
Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân Bạn nói đúng, mình cũng rơi vào tình trạng như vậy. Mình thiếu niềm đam mê trong công việc, đi làm chỉ để mưu sinh cuộc sống, cũng ko có sở thích gì đặc biệt.
Ðề: làm thế nào để tìm niềm vui cho bản thân Mình thì cứ khi nào buồn thì lại lên Hồ Tây ngắm cảnh, hoặc vào quán cà phê ngồi tự kỷ, nghe nhạc