Chào me Tiểu Cần .... đi chơi về wuên mệt hay sao mà đa lo 8888 vậy chị .... chắc nhớ nhà lắm phải ko chị ?
hôm qua đi ọp về kg nghe xã nhà ý kiến gì,...mà biết là ổng đừ lắm...vì tối qua ...khò...khò...sơm...9 g tối mới bồng bế nhau về...
nghe các mẹ nhắc mình sực nhớ...tối nay phải dẹp máy tính qua 1 bên...bữa giờ ổng đang ganh tỵ với máy tính...
Quanh quẩn ở nhà cũng buồn lắm chị ah , bé đêm bị thế mà sáng lại chạy nhảy như ko có chuyện gì xảy ra ....
hì hì..em thiệt tình có bụng mà chị nhưng mà em k biết chăm con nít.ở nhà em chỉ biết lấy xe,chở tụi nó đi dạo mát bờ sông thôi.
Thèm quá, lâu lắm rồi không được đi Đà Nẵng ăn món thịt luộc 2 đầu, thèm thèm quá, mặc dù vừa ăn xong 1 phần cơm trưa
hihihhi thật nha em đặt chổ nha, cái gì chứ cái vụ này hồi trước em củng đi làm cho nhiều nhà ( nhà anh bà con) nên rành lắm không phải lo hihihihihihi
nói tới ốc mình củng nhớ nhà ghê, tối trời se se lạnh ngồi chồm hổm hút ốc, vừa cay vừa nóng lại vừa ngon, ôi nhắt tới thèm nhỏ dãi:razz::razz::razz:
chia buồn với bà.... ai cũng nói tôi có số nuôi người gv đấy, tính ra cũng đổi vài người rồi nhưng hồi nuôi Cún có đứa cháu mình ở cùng (ở đến tận lúc đẻ Beo, Beo được 1 tuổi, nó đi lấy chồng ), còn nuôi Beo thì có chị này là chị họ (bắn mấy phát đại bác mới tới) bên nhà chồng, đang ở với BMC, mình đưa vào đây đấy. Người ngoài thì cũng chỉ ở được vài tháng hoặc cùng lắm là 1 năm thôi, khó lắm. TRước bác này cũng có 1 đứa nhưng nó đang tuổi ăn tuổi lớn, mình nói gì nó bực là cả ngày cậy miệng ko nói 1 từ, xì trét lắm nên giải tán.... Giải tán mình bận thì mình kêu, kêu thì xã phải lo (sợ vợ cằn nhằn lắm), thế là ra HN, lấy người gv của BMC đấy chứ, hihihi...
vote cho bà, hehe, tôi thì sợ vợ chồng gặp nhau 24/24 lắm, lại tiền tiền, bạc bạc, công việc, sợ lắm...