Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Nhà mình nhanh thía mới có mấy ngày mà em đi đã chóng hết cả mặt, chùn hết cả chân rùi. chắc phải lắp tên lửa bay cho nó nhanh
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) hình như order nhà em bay theo bão .Bão sắp về thì rõ lắm đến khi bão tan thì hóng mãi chả thấy order nào
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Chúc cả nhà ngủ ngon báo cáo hum nay m k có od nào...nhưng thôi kệ cứ cố gắng vậy...mưa dầm thấm đất...hihi....
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) mai có gió mùa, mưa bão đấy..... mẹ nó lại sắp đắt hàng rồi
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) chuẩn luôn....................mưa mãi sẽ ướt luôn nhỉ...........................................
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Nhà tớ mấy hôm nay bận quá nên ít onl. Vì thế OD cũng ít ạ, hii.
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) mới đầu giờ sáng mà bác ơi......................còn lâu mới hết ngày mà
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) 9h00, nhà em chưa có od, nhưng tin tưởng trong ngày hôm nay sẽ có nhiều od, các mẹ cũng thế nhá
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) từ sáng đến giờ chị vẫn đang ngồi chờ thời đây em ơi.mong quá cơ
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) cái pà chị này...đi đâu cũng k thấy chị hết...đúng là đa năng thiệt..........hí hí hí.... báo cáo cả nhà m chưa có od...sắp tới sn giảm giá mạnh.....hàng cho trẻ em... mom nào rảnh ghé xem ủng hộ..
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) nhà em bán chủ yếu bên tắm trắng vs dưỡng trắng tại nhà mà gió mùa về thì ........ ](*,)
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Vừa có cái oder mà khách hàng mặc cả nên cũng buồn buồn. Thôi thì co như khách dùng thử, giữ khách là chính vậy.
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) nhà em khách mặc cả suốt chị ạh.... mỗi cái áo được 30k mà còn free ship.... mà khách cứ đòi bớt 10k.... hhuhuhuhuh
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Hnay lại mua thêm hàng nữa roài, bảo ứ mua mà nhìn lại thích, hichic
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Buồn nhỉ, mình cũng ngại mặc cả hay trả giá lắm. Đơn giản là cứ seach google hoặc tham khảo là biết giá. Mà mình có dại gì báo giá cao để đuổi khách đâu. Cũng phải tham khảo thị trường để ngang hoặc thấp hơn chứ. Đã thế ng ta còn tính thêm ship, nhà mình còn phải bớt tiền bánh để cộng thêm đi thuê ship nữa. Thấy nhiều lúc cũng vất vả phết. Chỉ có điều tặc lưỡi, đã trót đã lỡ yêu cái nghề này rồi.