Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gái lại làm chị mún di hú quớ! Bao giờ mí được vô lại SGG nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay chị đi chợ về muộn, rùi làm mấy việc nữa, nên giờ mí lội được nè. Mai thì chị sang nhà bác làm giỗ ông ngoại chồng nữa, chắc lại lội tiếp ngày mai nữa gái ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mềnh chả lội nổi, hôm trước con gái làm đổ cốc sữa vào máy tính hỏng lun, hôm nay đáp máy bay lên thẳng tầng thượng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chặng qua chệ cúc hông ăn được nên chả bon chen chứ không cũng có mặt từ lúc chợ chưa off nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chít ná! tui bít bà rùi ná..........lên tầng thượng sao hóng được chiện vui hử? Thía giò máy tính sửa được rồi à bạn ơi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ke ke, chị đi máy bay nhiều quen rùi có khác, chả bù cho em toàn đi thang bộ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chạ họng luôn í chứ, hôm nay bắt ông chồng mang máy tính ở cơ quan về. Hôm qua bứt rứt mấy hôm không vào được nhà, ăn cơm xong tôi ép ông í "hoặc là rửa bát, hoặc mua ipad cho em", ông í bẩu "chả liên quan", sau mềnh ép ông í quá, ông í chọn..........mua ipad...........nhưng khi nào có thưởng đã.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem ơi, chẳng qua già rồi không lội nổi nên mới ham hố cái máy bay, chứ vừa đi bộ vừa 8888 với nhà mình vui hơn chớ, lỡ có ọp ẹp thì còn nhanh chân mà xí chỗ. Nhà mình được cái chệ nào cũng là gà leo núi, thế này thịt rai phải bít. hehehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tưởng có bầu bí thì mấy cái vụ giỗ chạp này được miễn chứ nhỉ. Biết bà có 10 cái hoa tay naỳ thì hôm nèo ọp phải cho bà đứng bếp ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời, em cũng nghĩ kế xin mua Ipad mới được, ke ke, trước chồng mua cho em con pipad nhưng mà vào mạng chậm lắm em toàn dùng chơi điện tử thoai
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em gái thế lào roài, đã ổn chưa? Nghe lói chạy leo cầu thang bộ với các chị nhà mình mệt quá nên giờ nằm dưỡng hử? Thấy sức yếu thì đừng cố em nhé. Qua 3 tháng đầu đã
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi, em đang ở nhà nghỉ dưỡng đây chị ạ, tính em leo cầu thang bộ quen rùi. hsi hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ nè, tranh thủ mà vòi chồng lun em oi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chồng em bẩu cái gì cũng có rùi cô còn muốn gì nữa... em bẩu em muốn đời cao hơn, ông í bảo đời tôi chưa cao, ka ka
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ờ mà em ở cơ quan lên mạng chém cũng tới tấp rồi còn giề, chị ở cq bị firewall ứ vào nhà mình được mà vào bằng điện thoại vừa lâu vừa tức mắt.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà Mai Mít ép dễ nhỉ ! Thế này hôm nào chán Ipad lại ép phát nữa nhỉ .... Mềnh cũng muốn xài Ipad lắm, cơ mà ko có gì để ép ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ](*,) Cứng hết cả lưỡi nhể !!!! :mrgreen:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em ép giống cách "lên gối" của nhà chệ í, nhưng mờ nhà em là cù vì em chạ có máu bùn mới lạ. Ông í bẩu "đời tôi khổ khi lấy phải con vợ không có máu buồn", hahaha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời ơi, giống chị thế... kakaka .... cho cù thoải mái mình chạ thấy buồn gì cả, ngược lại lão í thì ngoáy cái ngón tay 1 tí vào lách là thôi rồi ... co rúm lại ! Ngoài lên gối thì chị còn 1 trò nữa là ngoáy lách !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em gái nhé, cả ngày hnay giờ mới vào nhà mình đc, tăng trang vù vù quá á, vì tin vui của e đó. Hihi ths em, cu Tôm hợp tác với bố ác chiến quá, sau này ra đời tha hồ chơi đùa với bố rồi 2 bố con quấy mẹ nhở.