mụ này lặn mất tăm lâu nay, thạch mua của mụ mới làm 1 mẻ con con từ đợt đó đến giờ, làm ko ngon như hôm ăn của mụ nên ko làm nữa, khuôn của mụ lúc nào tiện tui mang qua nhá. Chỉ khổ thân tui đầu tư hẳn 1 hộp nước cốt dừa to đùng mà dùng 1 lần tui để im luôn, chán thía ko biết.
ẹc, tui vẫn vào nhà mà, đã hướng dẫn như thế rồi mà, chán mụ thế, mang nốt hộp nước cốt dừa qua đây tui xử lý cho, mà hộp đó mở ra chắc hỏng xừ rồi :shock:
Hơ hơ tại hôm ở hội chợ ăn thạch của mụ vn thấy ngon nên mới mua để làm ăn chứ, ko phải tui ko biết nấu mà là nấu ko ngon lắm thôi nhá. Mụ Tít nấu ăn ngon thì hôm nào tụi mình gặp nhau ở nhà 1 đứa gần gần nấu ăn cho vui, các mụ cứ trổ tài nấu nướng còn tui sẵn chén, he he
hì hì hôm làm ăn cũng tạm được nhưng ko ngon như bà làm. Hôm đó sẵn có mấy quả cam tui lấy làm màu vàng cho đẹp, ai dè chua ơi là chua,
hí hí, bà cho đường ko đủ thì bị chua mà, còn làm ngon như của tui phải có cùi dừa nhá làm ca fe ko ăn nổi đâu, cho cacao hoặc milo còn được
hì hì thì tại tui quên, đáng lẽ cho xoài tui lại cho cam. Thôi lúc nào mụ gửi cho tui bản chi tiết cách mụ làm thạch hôm tui ăn cho tui, tui làm lại lần nữa xem thế nào nhá
Chào mấy mụ! Tui đang nhức đầu quá, về quê lượn lờ mấy hôm lại đang cúm sẵn nên cứ lừ đừ mãi. Mụ nào chưa lấy chồng đừng có lấy chồng xa nhé, 2 lượt Taxi về quê hết 900k rồi, hehe. Tuần trước cả tuần Tớ nghỉ ruốc để đi vi vu và chơi cho đã, tuần này lại tiếp tục đảo ruốc roài.
khiếp mụ này sướng, về quê mà đi taxi, tui toàn phải đi xe khách đây, cũng đang cúm vì về quê đây, chán đời