ít ít thêm hương thêm hoa tình củm vợ chồng thêm mặn thêm nồng thì được, làm quá cũng mệt lắm em đừng có ham, như chồng chị chả bao giờ thấy ổng ghen, đôi khi cũng chạnh lòng mà vậy dễ thở hơn là lúc nào cũng xét nét
dạo này phơ nhà mình mần ăn quá lo chạy ngoài đường ko thèm vô nhà 88888 ha, tội em gái ghê, chắc vài tuần nữa là xuống ký.
co ai muon mua ipone 3Gs 32gb ko chao cac ban minh co may cai iphone 3gs 32gb minh co nguoi nha ben my gui ve me nao co nhu cau thi lien he voi minh nha cac me lien he theo so 0134068666 nha mong cac me ung ho minh nha thanks
Chán quá các mom ui. Sao tự nhiên người nó mệt mỏi chẳng muốn làm gì hết trơn. Hic hic ko biết sang năm số có khá hơn ko đây. Chán quá
Thanh ui đang làm gì thía? Hôm chủ nhật tính gọi cho Thanh mà má chồng canh quá ko đi đâu được nên lại thôi.
Má chồng chị khó lắm hả ??? Em thì không lo bà mẹ chồng chỉ buồn mẹ ruột mình thui ah...hichic...khổ cái thânconfused:
tự dưng muốn bỏ nhà đi du lịch chị hén. hí hí hí... chán chán mà được đi nghỉ ngơi thì dễ chịu lắm. CHỉ có cuộc đời k như ta mong muốn.....
Má chồng chị người Bắc rặt đấy. Việc gì cũng phụ nữ làm hết nên số má chồng chị cụng thiệt thòi nhiều. Nhưng bây giờ có con trai lại cũng khắt khe với con dâu lắm. Vẫn cứ hay lầm bầm suốt ngày hà.
Chị thì chỉ mong thành thơi ko phải nghĩ đến Bác, việc gia đình, con cái,... Vù đi đâu đó mấy bữa mà ko ai biết thì hay quá.
Có gia đình rùi nên nhiều khi mình bị căng thẳng hay buồn bã thì trước mặt người nhà vẫn cứ như ko có gì xảy ra hết. Ráng ém nó lại chứ chẳng thể xổ ra được đâu.
dạ em hiểu. em đi xa,có chuyện gì cũng chẳng cho nhà hay,sợ lo chị ợ. sống chung với nhiều người thì lại càng xì trít...
Người Bắc hay xét nét lắm, nhất là mấy bà lớn tuổi,...lúc nào cũng để ý rồi nói này nói nọ....em hiểu được cảm nhận của chị mà...vì mẹ em cũng là người Bắc...nhiều khi có chuyện, nói nhức cả cái đầu luôn đó.Sao chị không ra riêng cho khỏe ???