Cái gì cũng vậy, đến lúc bùng phát thì không cứu chữa được...ví như đã dồn vào đường cùng rồi vậy. con người mà...đâu phải là siêu nhân đâu...cái gì cũng phải có cái giới hạn của nó...đúng không chị???
Mẹ chồng chị có mình anh xã chị thôi nên ko thể ở riêng được đâu. Tính ra thì mẹ chồng chị cũng hiền nhưng mà còn cổ hủ lắm nên nhiều lúc con trai phụ vợ là ko vui, vả lại còn quan niệm phụ nữ thì phải lam hết mọi việc trong nhà mà không được cau có với chồng con nên mới khổ chứ.
Em còn độc thân nên còn thoải mái giờ giấc nên chị cũng ước gì bây giờ rảnh rang một tí nhưng ko được đâu. Chị ko phải làm gì nặng đâu nhưng cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy, khó diễn tả quá.
trong lòng k thoải mái thì nặng là phải rồi chị. người cứ bực bội hả chị. phải làm sao giờ,k ra riêng được thì sẽ còn nhiều chuyện ấm ức trong lòng... nên em vẫn chưa mún lập gia đình chị ạ..
Hì hì.... vậy là tui may mắn lém rùi đó...mẹ chồng người Nam,tui làm dâu nì, nhưng mừ, hum nào đi làm về mừ than mệt là có ngay 1ly chanh nóng mẹ chồng pha, chồng hổng ở nhà phụ là mẹ chồng lên tiếng trước roài:heart::heart::heart::heart:, nên đến giờ vẫn còn được khen là dâu ít nói....hì hì
tình hình thì mẹ zai em cũng hiền lắm,cưng em lắm. Nhưng em cũng ngán,chưa mún kết thúc sự nghiệp en chư ở đây.he he he
Chuyện mẹ chồng mình suy đi nghĩ lại thì cũng ko đến nỗi nào đâu. Mẹ chồng mình cũng khổ vì chồng con nhiều lắm nên nhiều khi mình cũng giả lơ nếu có ko đồng ý chuyện nào đó. Phù rồi nó cũng qua thôi, lúc mưa nắng lúc trái gió trở trời ấy mà.
Số gặp may thui, mẹ ruột gọi điện thoại mừ nhằm lúc đang ngủ thì 'thui, chị gọi lúc khác nha, hay khi nào nó dậy tui nói nó gọi cho chị' hè hè...mẹ ruột pó tay luôn
Hình như mai tina ra Q1 nhận dâu rùi ghé chị đó. Tina nói ngày mai sẽ nhắn cho em nên em chưa biết ở đâu hết.
Nhà chị ở Lý thường Kiệt - quận 10 hả? vậy là gần nhà em nhất so với các chị ở đây...Nhà em cũng ở quận 10 đây...đường Bà Hạt...