Chào các mẹ ở Tp HCM Mình cũng vừa mới tham gia thôi. Cũng đang qua màn chào hỏi, mình là người Bắc, sống ở Pháp cũng khá lâu, giờ theo chồng vào Nam công tác, cũng muốn giao lưu,trao đổi với các bà mẹ ở Tp HCM. Có tin tức gì hay thì cũng báo cho mình, cám ơn các mẹ trước nhé.
Mình cũng vừa viết vài dòng cho các mẹ ở tp HCM, chằng hiểu sao gửi đi mà ko thấy có, nên thôi viết lại vậy. Chào các mẹ ở SG. Mình là thành viên mới, mình là người Bắc, sống khá lâu bên Pháp, giờ theo chồng vào Nam công tác. Mình muốn được giao lưu với các mẹ trong Nam. Hy vọng hội các mẹ trong Nam có thể ngày càng lớn mạnh hơn.
Đúng là mới tham gia, nên ko pro lắm trong khoản trả lời, hihi. Nếu hội này mà dữ dằn thế thì chắc sẽ hợp đấy
Bạn thích gia nhập hội thì pm cho tinababy một số thông tin cá nhân nhé. Khoản 8888 và en chơi thì hội này là số một í.
Cả nhà chị chỉ có 3 người......chuyện nhỏ.........nhưng đừng nói cả nhà chị bao gồm cả nhà mẹ chồng và nhà mẹ ruột nữa nha :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Nói gì, riêng cái nhà 23 tầng này thôi cũng làm Hương đủ mệt xỉu rồi đó, còn ai dám rủ rê thêm nữa, phở hôn chị Hằng?:mrgreen::mrgreen:
Chời ơi người ta đang dzụ dẫn vào nhà nè. để từ từ chứ chưa gì đã gào lên kêu Phơ rùi. Chít chạy mất thì sao.
Chỉ có 1 mình Hada này là hiền nhứt nhứt thui, kekekee. Welcome mẹ nó phát, thăm nhà thường xuyên nhé!
Đúng ời, cả ngôi nhà hăm mươi mấy tầng này lun, phở hôn Hương?Hehe, thích nhất là nghe Hada hỏi "phở hôn"...i như rằng...có ngừ sập bẫy!!!Dễ thương quá mừ!!!:mrgreen::mrgreen:
Đúng ời, được cái pà Phơ pả cũng hay mua đồ cho em ăn lém, hông biết chị MeDebi này có zậy hông hen??????
Hỏi cả nhà này là biết chứ gì, hehe. Thui, chiều nay về sớm với con, bé GV bệnh nằm bẹp dí ùi, phải take care luôn cả her nữa