Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Giờ còn phải phụ thuộc vào mức độ nhiệt tình của các mẹ nữa mờ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hihi cũng phải, thế mẹ bông ở Bắc Ninh ah, mẹ bông có mấy cháu oy
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh, tớ ở BN, lấy ck ở Hà Tây, hai vc tớ làm ở HN, con tớ được gần 3 tuổi rồi đới, bà ở chỗ nào?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Các mẹ ơi, em là thành viên cũ mà lại mới nè. Em nghỉ đẻ mấy năm, quay lại thì quên mất nick cũ rùi. Em xin đăng kí tham gia vào hội nhà các mẹ "ngất sửu". Các mẹ hướng dẫn em đăng kí thế nào?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lâu lắm không vào 888 với mấy bà, lướt qua 1 vòng sao thấy dạo này diễn đàn có vẻ vắng nhỉ ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tôi ở đường Giải Phóng , gần ĐH Xây Dựng bà ah. Con bà 3t oy thì làm đứa nữa thôi, làm luôn 2 đứa nuôi 1 thể luôn, khổ trc sướng sau :finga:
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Em nghĩ là cứ vào đây buôn bán với các mẹ thôi, cần thủ tục đăng kí gì đâu mẹ nó, mẹ nó cũng nghỉ đẻ mấy năm cơ ah hihi, em cũng nghỉ đẻ 2 năm oy nè :-\"
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mình tuổi trâu, xã tuổi Heo sao nhà mình xui nhiều thế này nhỉ muốn kiếm thêm ít tiền mà sao hơi khó nhỉ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bạn giống mình, từ đầu năm đến jo gặp đủ chuyện, mới xem bói trên ngoisao.net, tháng này có vẻ thuận lợi đấy , mẹ nó thử xem có quyết làm j thì quyết luôn đi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới chào cả nhà....chúc ngày mới nhiều niềm vui và mọi việc đều thuận lợi... bà nào rảnh ghé nhà tui uống nước 8 vài câu hen............
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hem có đâu ! Năm nay Ất Sửu Kim Lâu thì nặng nhất là tháng 9 và tháng 12 Làm gì có may mắn đâu bạn ạ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mấy bà này mê tín quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tính tôi k mê tín, hiếm hoi mọi ng rủ đi chỉ nghe cho vui thôi, he he...... bà dạo này chăm vào nhà thế????????////
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Điểm danh cái nào, chúc cả nhà hôm nay vui vẻ và buôn bán đắt hàng nhá.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tui thì hay nghĩ và tiếc xiền nên chẳng bao giờ đi xem bói cả nhieeuf lúc khó khăn cũng muốn đi xem nhưng nghĩ mất mấy trăm rồi cũng chỉ để nghe nói vài câu tiếc quá đành thôi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ac, ac. chung to ba cung me tin nhung tiec xeng nen k di phai k??? ka ka
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ko tui ko mê tín đâu nhưng cứ nghĩ họ nói vài câu ko biết có đúng ko mà mất mấy trăm tui tiếc lắm nói là ko đi nhưng bạn rồi em chúng nó đi nhiều và về kể nên rút kinh nghiệm bà ợ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ui nhìn mấy món thịt thỏ nhà mẹ nó ngon thật nhưng không dám ăn. Chúc mẹ nó đắt hàng