Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nghĩa là nick vival ở SG hả em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đây là tác phẩm may bằng len của em.khoe tí ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ý ở Hà Nội ạ chị dọc kỹ ở danh sách đi chị, có tên và địa chỉ số tk của Phương Hiền, Số nhà 11 ngách 31/7 phố Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT 0912000015
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế gần nhà chị rồi, tiện ghê cơ, thanks em
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://www.*********.com/forum/wttshowpost.php?p=25672084&postcount=837 chat quần alibaba, quần váy....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chao ôi là tốn vải. hic .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chao ôi là tốn vải. hic .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng vậy nhỉ? Có người lại nhờ tôi, vì họ k "có nghề" nên tưởng rẻ và ít tốn vải,hic. Được cái là sẽ chọn được màu mình ưng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà: mai em mở topic bán hàng, cả nhà vào đặt hàng lại giúp em nhé. Em sẽ cố gắng chuyển hàng cho mọi người trong thời gian sớm nhất
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://blog.sina.com.cn/zhenaibuniu thi thoảng em bỏ bom tí nhưng mà thành ..tật rùi cái gì hay là em phải sẻ chia ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hức, chị vào toàn thấy tiếng Trung, hình ảnh thì lại bị mất, sao thía nhỉ, tò mò vì tiêu để của các mục ở đó rất thiết thực
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em sửa lại rồi chị bolg của china, mình chọn dịch sang tiếng Việt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị xem được rồi, thanks em. Chiều nay nhà mình vắng vẻ quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay mọi người đi đâu hết rùi nhỉ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chào cả nhà . EM chẳng có sp gì để khoe cả, vào hóng thôi ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Xê ra, hóng hớt gì, ko có gì khoe thì bị phạt đấy, he he, welcome back em nhé, dạo này chị em bận sản xuất ít hóng hớt hẳn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bây giờ càng ngày càng ít ng theo nghề thợ may nhỉ, em cũng muốn may đồ cho em bé nhưng mà vụng quá ạ.hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào em chẳng vào buôn, nhưng chả thấy ai hưởng ứng cả nên chả nhẽ em buôn một mình. hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thú thật là làm thợ may phải kiên trì lắm em ạ, k thì nản ngay. Vì thợ may phải tỉ mẩn, không phải chỉ có cắt vải thành áo, hoặc quần là xong, lại còn bao nhiêu phụ kiện, khuy, chun. măng séc... Mình thì chả mơ làm thợ may rồi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình mọi ng tập trung may vá nên im ắng hẳn chị Dame nhỉ . Mẹ Hữu Duy ơi vào đây buôn với em này. Em ko có gì vui vẻ đợt này hết í, chỉ có mỗi chuyện con ốm chán mớ đời, nó nghỉ học gần 1 tháng rồi ạ, đi khám 4 lần trong đợt vừa rồi. (e hứa là ko kêu ca chuyện con cái ốm đau nữa đâu, nhưng thấy sao vất vả quá) Em đang may dở 1 cái chăn thu để đắp thôi, mai xong e sẽ up ảnh cho vui vẻ hì hì