Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc các mẹ 88888888888888888888888 vui vẻ nhá (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, tiếp tục lừa nữa hả chị. Em muốn diện kiến dung nhan của chị quá cơ. Cái ảnh hôm qua trên FB hơi bị cúi mặt nên e không thấy rõ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui giờ tàn tạ lắm rùi. Cú nằm nhà rùi. Diện kiến giề. He hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi chị cúc tái xuất giang hồ rùi ạh ????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Cúc post thử dung nhan của chị xem có bị tàn tạ nhiều ko nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi Cú nó cũng có cái tự trọng và nét đẹp riêng của Cú. Em nghe đồn chị đẹp có bản chất rồi thì chẳng qua đây chỉ là thời gian sa sút phong độ thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con nhà Sâm từ sáng chưa thấy vào nhà nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khô thân,cty chị có nhiều người ko uống nhưng vẫn cố, mỗi lần uống toàn phải bịt mũi. Hoặc cũng có thể do từng loại sữa nữa. Em thử đổi sang loại khác xem thế nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cứ theo mama chỉ dẫn ngày nào thử rồi báo cáo lại cho mama, vụ xô gậy là tại chị vụng về, và lại vừa làm lại tranh thử làm việc khác nữa nên thế. Ngày nào mà sáng thử rồi mà chiều mama lại thử thì tốt nhất em nên thử cuối giờ làm cbi về ấy, như chị về nhà cơm cơm nước nước lại quên mất. Còn vụ rửa nước muốn chị cũng đọc thấy nhà mình có mẹ nào nói một lần rồi nhưng hình như là sinh con trai con gái thì phải, chị mới ở bước xô gậy. Vụ nước muối này chưa thử có mẹ nào có kinh nghiệm thì truyền đại lại cho chị em tớ với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 bác cháu hello cả nhà nè, bụng cháu to gần = bụng bác rùi hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ah các c ơi ai đã có tập 1 đã ai dùng bỉm Tom jerry chưa ạ, thấy mẹ này thanh lý rẻ quá e đang ham hố http://www.lamchame.com/forum/showt...Jerry-sản-Xuất-tại-Đài-Loan-giá-1-300-Đ-miếng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 hôm nay e ra máu đỏ rùi k biết có phải e QKĐ rùi k nữa hxhx, e chờ 2 hôm nữa hết thuốc đặt thì đi khám lại VLT lun 1 thể..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ này phải kết hợp chứ ko phải là làm riêng lẻ đâu ạ. Trước khi oánh chén thì bơm nước muối (loại nước muối, xem ở trang 1 nhé) để tạo môi trường loại X, tạo điều kiện cho Y sinh con zai.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sớm thế thì phải cẩn thận kẻo có bầu sớm nhé. Chị hồi trước bị ngay tháng đầu tiên đấy. Nhưng lúc nào cũng áo mưa cẩn thận, nên ko sao cả
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bỉm đấy dùng cũng được, chị cho Sóc dùng 1 đợt rồi. Hồi đấy là đợt KM, được tặng mỗi địa chỉ 2 cái, chồng chị gom tên bạn bè để nhận được một đống, nhưng size to quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế e cũng yên tâm mua về, XUka đi tốn quá cơ để e đi khám xem có phait QKĐ k hxhx
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng em vô nhà nhé! Em có thể tham khảo thông tin nhà mình ở trang 1 và viết năm sinh + 3 chu kỳ gần đây nhất, để Mama vô nhà tính giùm em nhé! Chúc em sớm đón được con yêu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có chiện gì thì cũng nghĩ lúc đó thôi, phải luôn vui vẻ để sau này con hông khó tính chứ cô, cháu là con gái nên hông được cáu kỉnh ná, phải lúc nào cũng tươi tỉnh như các bác các cô í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tuơi như hoa cúc ý nhỉ. Hê hê hê hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! KHổ thân 2 mẹ con! Chị chụi khó súc miệng vào nhé cho nhanh khỏi. Ah chỗ đó là chỗ làm chị Anna đấy . Nhà mình lại tụ tập ăn chơi tập thể thôi. Em đk đi cố gắng bon chen cái máy in vì cũng rất cần hìhì. Nhân tiện em lấy sách chỗ chị Anna nữa hi.