Có mẹ nào đi mua mận khô bên topic kia mà nhà hoặc cơ quan mạn Thái Thịnh không nhỉ? Mua hộ tôi với. Mẹ con tôi giờ dính vào nhau không đi đâu được. Bây giờ sang tháng thứ 4 rồi, kinh nghiệm hồi trước của các mẹ chuẩn bị tinh thần để con ở nhà để đi làm như thế nào? Nhà tôi thì không nhờ vả đựơc ông bà, nên đang chưa biết làm như thế nào đây.
[/QUOTE]Bây giờ sang tháng thứ 4 rồi, kinh nghiệm hồi trước của các mẹ chuẩn bị tinh thần để con ở nhà để đi làm như thế nào? Nhà tôi thì không nhờ vả đựơc ông bà, nên đang chưa biết làm như thế nào đây.[/QUOTE] Mẹ nó có thuê người giúp việc không? Bé nhà bà bú mẹ hoàn toàn hay ăn thêm sữa ngoài ? Kinh nghiệm của tôi khi nuôi thằng ku đầu như sau: - Ngay từ tháng đầu tiên đã cho con tập ăn sữa ngoài 1 ngày từ 1 lần, sau đó từ tháng thứ 2 ~ 3 trở đi thì cho ăn tăng thêm 1 ngày từ 2~3 lần (mặc dù sữa mẹ vẫn đủ) để cho bé làm quen với sữa ngoài . - Ngoài ra, lúc 3 tháng rưỡi tôi tập cho ăn dặm sớm, nấu nước cháo loãng pha với sữa ngoài ăn thêm như vậy bé no lâu hơn và cứng cáp hơn. Nếu bé ăn tốt có thể cho ăn bột ăn dặm, ăn ít thôi. - Hướng dẫn cho bà và người giúp việc thực hành cách thay quần áo cho bé khi bé tè, cách rửa ráy, thay quần áo, mặc quần áo nhanh cho bé kẻo bị lạnh (Cái này kinh nghiệm suy từ nhà tôi mà ra vì tôi hay tự tay thay tã, bỉm rửa ráy cho con vì không tin vào ai cả nên đế khi mình có việc đi ra ngoài bà và OS lóng ngóng không biết cách làm) - Lập thời gian biểu lịch ăn và uống sữa, cách pha sữa của bé vào 1 tờ giấy và gián lên tường chỗ thích hợp để OS và ông bà làm theo - Ghi số ĐT cơ quan và mobile để ông bà và người giúp việc biết gọi cho bạn khi cần thiết - Nếu bạn muốn tự tay tắm cho con nên tắm vào buổi trưa cho ấm áp và sau khi bé tắm xong ngủ trưa sẽ ngon hơn Bạn dặn ôbà và OS chuẩn bị sẵn nước ấm và qáo để bạn có thể tranh thủ về buổi trưa tắm cho con Tạm thời thế đã, mẹ nào có kn hay thì chia sẻ nhé Tôi cũng sắp phải đi làm rôi
Cảm ơn nhà Susu Thuy nhé! Để tớ ghi nhớ vào sổ hết các kinh nghiệm của các mẹ rắn nhé! Con nhà tớ bú mẹ hoàn toàn, nhưng từ đầu tháng thứ 3 này đã cho nó mỗi hôm 1 bình sữa ngoài, ăn được khi thì 60ml, khi thì 100ml. Nói chung là nếu cho ăn hoàn toàn sữa ngoài thì chắc nó cũng chịu. Nhà tớ không nhờ vả được ông bà. Osin thì mới 16-17, vụng lắm, có hôm đứng không mà lắc lư đầu kiểu gì mà tự va đầu vào cái giá sách. Nên cũng lo lắm, nhỡ đâu bế con mình mà có chuyện gì thì.. mẹ ân hận lắm. Từ lúc đẻ nó ra toàn tự làm, bố nó cũng không phải đụng tay, cho nên tự mình hại mình, bây giờ chẳng ai làm được tốt bằng mình, cho nên không ai làm hộ được.
Các bà toàn đi mạn Thanh xuân thì làm sao tôi đi được, ngày xưa 4 năm lẽo đẽo đi xe đạp vào trường Ngoại Ngữ học, bây giờ tôi sợ lắm, cứ nghĩ đến Thanh Xuân là tôi hú hồn, khi nào đi chợ Hàng Da bà ới tôi phát nhé. Hôm qua đi xem bốt 5 phân, hàng mới đắt thế chứ, toàn 5 đến 600k 1 đôi, tiếc tiền tôi lại quay về, bây giờ vẫn chưa mua được, lạnh quá.
Đấy là chuyện ngày xưa, bây giờ bà đi xe máy xin rồi mà, nhanh gấp 3 lần con ngựa sắt hồi SV . Thế hoá ra bà cũg là dân ĐHNN Thanh Xuân à ? Có khi tôi với bà biết mặt nhau ấy nhỉ ? CHợ Hàng da thì toàn quần áo thôi, còn giầy dép thì phải chịu khó lượn chỗ khác bà ạ
Trời lạnh quá, tôi cúm rồi các bà ạ Chắc là hậu quả của mấy hôm dầm mưa lượn lờ đây mà . Tôi sợ lây cho SuSu quá, chỉ dám cho bú rồi quăng luôn cho OS bế, không dám lại gần nó Hôm nay Hà nội 8 độ đấy, các mẹ nhớ giữ ấm cho mình và cho con nhé, kẻo cúm như tôi thì khổ
Khổ thân mẹ nó. Mẹ nó chịu khó đánh gió và ngâm chân nước gừng đi nhé. Khi cho con bú thì mẹ đeo tạm khẩu trang vào vậy .:mrgreen:
Nhà Susu con mới 2 tháng mà mẹ đã đi ra ngoài đường rồi à? Tôi 2 mẹ con suốt ngày dính vào nhau, nên mẹ cũng ở nhà luôn, chả đi đâu được.
Oạch thế là ở chợ Thanh Xuân cũng có giầy hàng thùng à? Thế mà tôi ko biết để lượn nhỉ (nhà ba ngoại bà nội ở TX hết mừ) cái chợ TX thì tôi chẳng lạ gì . Thế giầy ở đó có ngon hơn giầy ở Kim Liên không hả Susu ơi? Giờ mà mình đến thì chắc chẳng còn gì nhỉ . Nhà susu ở đoạn nào TX thế?
Nếu ở Thái Thịnh thì môm alo thẳng cho hội trưởng Bin để nhờ mua Mận nhé vì Ngọc cũng ở Thái Thịnh mà. Số điện thoại thì tôi PM hết roài nhé
Nhà momo ưi, nếu đặt từ 5kg thì chỗ đó sẽ chuyển tận nhà đấy. Cả nhà Rắn đã ai sắm sửa được cái gì cho Tết chưa? Tớ chưa mua bán được cái gì cả. Mà trời lạnh thế này ngại thế cơ chứ, chỉ muốn ngủ thôi, chả muốn làm gì.
Ở TX có mỗi 1 hàng giầy thôi mẹ nó ạ nhưng chất lượng khá tốt gần như còn mới toanh, không mông má, hàng đánh từ biên giới Campuchia về . ở Kim Liên thì cũng có hàng cũng tốt, hàng xấu, nhưng nếu mua không tinh thì toàn giầy mông má lại thôi . Chắc là vẫn còn nhiều hàng đấy, mấy hôm nay mưa gió nên có lẽ ít người đi mua . Mồng 4 tết nhà đấy mở hàng, hàng xăngđan hè đấy, ai đi thì lại ới nhé Nhà tôi trước đây là thổ công thổ địa ở TX nhưng bây giờ chuyển xuống khu AoSen (gần trường ĐH Kiến Trúc rồi) ============================================ Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!! Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!! Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!! Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!! Ọp đê !!!!!Ọp đê !!!!! Ọp đê !!!!!
Nhà Bee đâu nhỉ? Tôi vừa mang mận qua cửa hàng của bà rồi đấy nhé, tưởng nhà Bee ở đó định vào buôn tí...
Xin chao ca nha, minh cung la mot me tuoi ran.Tet Mau Ty sap den roi, chuc ca nha ron rang sap tet, tung bung xuan, moi toi troi ret qua.
Khổ mẹ nó bị cúm à ??? Dã tỏi ra để gần giường su su nhé . Su su mới 2 tháng a ??? Khổ , chắc hôm nọ gặp mưa đấy . Giầy tím đi thích hơn đôi đen bà ạ . Rét quá
Huhu Momo và các bà nhà mình ơi. Khi nào định thanh lý cái rì thì nhớ ới chị em mình trước nhé. Tôi đang tìm đi mua boot hàng thùng thì bà lại đem đi bán. Tiếc quá đi mất. May là cỡ của bà là 38 chứ không thì tôi bắt đền bà . Tình hình là nhà lola về rồi mà tớ chưa đi lấy hàng đặt nhà lola được vì xa quá. Có ai nhà mình đến nhà lola lấy hàng không? Tập hợp lấy luôn 1 thể nhỉ ????
Wellcom nhà quynhvan nhé. Màn trình diễn giới thiệu của bà nghe hấp dẫn nhỉ chắc nghề nghiệp cũng hấp dẫn như thế. Mời bà check PM để lấy thông tin hội Rắn nhé. Và nhớ repl cho tôi thông tin của bà để lập ds
Tôi đây, thasnk bà nhé . Nhà bà ở đâu thế mà tiện qua CH tôi @susu : Nhà bà Ao sen ah, nhà tôi gần bưu điện Hà đông đấy . Hôm qua cho con đi tiêm định tạt qua cửa hàng giầy nhưng muộn qua nên thôi, đành mua tạm đôi giầy vớ vẩn ở gần nhà 200k . @momo : tôi nhờ meyeuchip mua 1kg mận đó, bà muosn 0,5kg ăn thử thì kêu OX qua tôi qua cửa hàng lấy nhé Bà nào ăn nem nhà Hải Anh rồi cho tôi ý kiến nhé, tôi mua biếu mẹ tôi hộp nem vì mẹ tôi thik ăn lắm . Ah, nhà các bà định biếu gì nhà vợ tết đấy ??? OX tôi nhờ tôi mua nhưng tôi bận quá hay biếu các cụ 2tr có ít ko nhỉ ? ?