Ui trời ơi hôm nay chủ nhật nên không thấy ai vào quét nhà nhỉ? Mẹ Muối thì đang bận làm công đức giúp bà con Vịt Ngan nên cũng lơ là nhà cửa, thôi để em út quét nhà lau nhà cho việc này là em giỏi lắm đó vì nhà em toàn em lau mà hiiiiiiiiiiiii
-tình hình này có khi phải hẹn ọp ẹp vào 1 ngày nhất định trước khi về thôi các mẹ ạ..và ai có số dt ở vn thì cho luôn.chứ tết nhất bận rộn,sợ kg có time mà online,hẹn hò được. -Bà cứ làm cho con gái màu như thế nhá,nó thích màu hồng hoa mười giờ lắm bà ạ..còn bộ mũ- khăn kia thì cho màu tím hay màu hồng cũng ok luôn.tks bà trước.. -Vụ vợ 2 bà kg phải lo,thứ nhất là 1 năm gặp nhau có 1,2 lần.thứ 2 quan trọng nhất-bà kg nghe người ta bảo''gia mà xương gà vẫn nhai rau ráu,tối vẫn xe chỉ luồn kim'' là gì..hihihiihi -Bà dạy lại tôi cách rán khoai tây giòn và ngon đi,trước thấy chị Muối dạy,nhưng tôi quên rồi..
Đúng đấy các chị ạ, Các chị lên lịch ọp ẹp đi không đến lúc các chị về Việt Nam bận quá rồi lại không online được thì không biêt ọp ẹp lúc nào. Em cho số đt của em trước ạ: Em út của các chị là Lê Nguyệt Nga. Số đt: 0946277834
Oh thế nếu bà ko chê thì tôi sẽ thuyết phục ổng làm lễ đón bà 2 về nhá. Xương gà thì cũng chẳng nhai rau ráu như cún con được nhưng " xe chỉ luồn kim" thì mắt vẫn sáng lắmn , Khoai tây thì thế này, tôi kết hợp luôn 2 cách của mẹ Muối và mẹ Chloé Hân thì thái khoai cho vừa ăn, luộc sơ với nước muối loãng, để nguội cho vào tủ lạnh, hôm sau chiên ngập dầu ăn, khoai chín vàng vớt ra cho ráo dầu ăn ( hoặc để vào giấy thấm dầu) sau đó phi ít tỏi vàng lên với chút bơ rồi đổ khoai tây chiên vàng vào đảo 1 lúc cho quyện vị bơ tỏi, thế là xong. Nhiều khi vội nên tôi ko để tủ lạnh, nhưng tôi thấy để tủ lạnh đến hôm sau ăn thấy giòn hơn thì phải. Thử đi nhé.
Em ơi, chị lưu số của em rồi, về VN sẽ liên lạc với em sớm. Tình hình là Mirabelle chỉ ở đến ngày 10 Tết là lên đường lại rồi, ngày 1,2,thì chúc Tết gd, bạn bè, ngày 3 có thể đi chùa Hương, ngày 4 nhà sẽ hóa vàng, vậy là từ ngày 5 trở đi thì ok. Ngày trước đã hẹn với mẹ sutucon ở nhà chị ý, ở Hn rồi, còn giờ thêm thành viên thì ko biết chị ý chịu được nhiệt ko? Còn nhà lanuong ở HN thì thế nào? Có thể trở thành " bãi đáp" của chị em mình ko nhỉ? Vì Mirabelle và mẹ Muối sẽ phải " lếch thếch" từ HD lên HN nên hẹn là phải chuẩn đấy ko mấy chị em lại đứng đường thì chết. Còn chị Neige nữa, Ko biết có ra enjoy được ko nhỉ?Mẹ sutucon có ý kiến gì ko ah? Và chương trình của chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Cả nhà muốn ăn gì? Lên thực đơn đi, và mỗi người phụ trách 1 món hay sao nhỉ? Đây là ý kiến của Mirabelle : -Làm bắp bò ngâm mắm đường cuốn bánh tráng rau thơm làm khai vị. -Vì thời tiết lạnh, nên làm 1 nồi lẩu Thái thật to, người mang tôm, người mang mực.... thêm bánh chưng cho hương vị Tết... thêm trái cây nữa.... Các thành viên khác đưa ra ý kiến nha, rồi cả nhà sẽ chọn ra 1 phương án " khả thi" nhất....
Tình hình như vậy thì bọn mình chỉ gặp đc nhau vào mùng 9 tết thôi.vì mùng 5 là mẹ mũi tẹt đi sapa với hội bạn.đến sáng mùng 9 thì có măt ở vn.còn vụ ăn uống thì bọn mình đặt lẩu,đồ ăn ở nhà hàng..sẽ mang đến tận nhà,chỉ việc măm.nhưg theo ý tôi thì bọn mình lên đi ăn ở nhà hàng nào đó,đỡ phải dọn dẹp vì ních kích lắm,lại vướng con nhỏ.
Hi....cả nhà mình có ai đã và đang ở Pháp không ah? Cho em hỏi chút kinh nghiệm về thủ tục đăng ký kết hôn với..... Em hỏi hộ chị em..... C em lấy 1 anh quốc tịch P, đã tổ chức đám cưới ở VN hồi tháng 1-2009, nhưng đến nay vẫn chưa làm thế nào để đăng ký kết hôn được.
thâý các mẹ này hẹn nhau ọp ẹp đã quá vui quá thích ghê ...mà mình thì tiết quá đi nè ....có ai cho mình đu máy bay kô hả ....mấy mẹ ăn thì nhớ ăn dùm phần mình luôn nhe ...
Bạn ơi, mình đang ở Pháp đây, hy vọng giúp gì được cho bạn. - Nếu có thể thì nói chồng chị ấy viết thư mời chị ấy sang Pháp làm việc, rồi sau đó đăng ký kết hôn (ĐKKH) bên Pháp luôn thì rất nhanh ( đi theo hợp đồng lao động ấy). Đây là trường hợp của bạn mình, hiện đang định cư ở Pháp. - Cách thứ 2 là ĐKKH ở VN, nhưng hơi lâu, phải đợi trong vòng 3 tháng. Cách này thì bạn nói chị gái bạn lên Sở Tư Pháp nơi gia đình bạn cư ngụ mua hồ sơ ĐKKH, (có 2 tờ nhé, cho 2 vợ chồng), mang về nhà dán ảnh, điền đầy đủ thông tin, xin đóng dấu ở phường, xã, kèm theo giấy chứng nhận độc thân, giấy khám sức khỏe, CMT hoặc hộ chiếu của chị này, Hộ chiếu của anh kia, sau đó đem nộp cho người ta . Đây là trường hợp của mình. - Còn cách thứ 3 thì bạn có thể nói anh rể lên thẳng ĐSQ Pháp hỏi thủ tục để được ĐKKH ở ĐSQ luôn cho nhanh chóng. Cách này thì chị gái bạn sẽ phải qua phỏng vấn bằng tiếng Pháp. Thế nhé, thân chào.
Ôi ôi, tình hình là rất tình hình, tôi vừa check lại vé thì ngày về lại Pháp là 21Feb, có nghĩa là rơi vào ngày 8 tết chứ ko phải ngày 10 Tết, làm sao bây giờ? Hay mẹ angle lùi lại 1 ngày đi Sapa được ko?
@all: Khó quá!mùng 5 đến mùng 9 mẹ mũi tẹt đi chùa. 1-4 Mari bận ở nhà. còn mesutu thì mùng 1-3 về quê, mùng 6 phải đi làm ròi. chỉ có mùng 8 được nghỉ. Phải xem Banlanuong có lịch thế nào đã vậy.
Cảm ơn mẹ nó. - C1: anh rể mình là nhiếp ảnh tự do, chỉ đi chụp ảnh và tự mở triển lãm, -C2: anh chị mình từ đợt cưới ở VN đến bg chỉ toàn đi lo thủ tục đăng ký kết hôn tại VN mà không xong. Vấn đề bg là visa của anh rể mình chỉ còn 2 tháng -C3: lên thẳng DSQ P mà không quen ai thì làm thủ tục cũng rất lâu. thường là 3 tháng. Nước P bg càng ngày càng khó khăn phải không bạn. Thấy chị mình bảo, bg gia hạn visa cũng chỉ được 1 tháng thôi là phải về... Đấy, tình hình anh chị mình cứ thế suốt.......anh sang hnào là bắt đầu đi lo giấy tờ.... chưa kịp xong thì anh đến ngày về nước. Không biết bạn có quen ai có thể giúp được không ???
Nếu vậy thì bây giờ bạn nói anh rể xin gia hạn visa đuợc mà, sau đó nói chị gái bạn gặp riêng người phụ trách hồ sơ ở Sở Tư Pháp rồi mời " cafe" người ta, nói rẳng cố gắng giúp cho mình được ký sớm trong 1 tháng, mọi chuyện sẽ nhanh thôi. Vì trong hồ sơ kết hôn này có " yếu tố nước ngoài", nên nhiều khi người ta cũng "làm khó dễ"
@ALL: Visa Pháp bây giờ xin khó với những ai đi sang định cư thui, chứ sang du lịch như mẹ của tui thì dễ èo. Mẹ tui sang Pháp du lịch lần đầu hơi khó khăn nhưng lần thứ 2 thì trong vòng 1 tuần là nó cho Visa. Mà bây giờ nó còn cho hẳn Visa 6 tháng tới 1 năm cơ đấy (trường hợp này chỉ dành cho thăm nhân thân thui ná). Hè năm sau mẹ tui chắc lại sang tiếp, lần tới sẽ làm Visa 1 năm cho các cụ thích đi thì đi, thích về thì về vậy. hèhè :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen:
ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCCCC............ :mrgreen::mrgreen: Em ko đi nên vào phá đám phát... :Cuoi :Cuoi :Cuoi
Ơ thế bà lại về à??! Sướng chế..! Đi đi về về suốt thế thì thích nhờ :finga: :finga: :finga: Tui thì để dành đến hè về cho đã. Về lâu lâu cho bõ cái công về. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Uh thì tôi cũng thích về lâu lâu tí cho bõ công về,nhưng khổ nỗi cha này nhà tôi ko thể rời cviec bên này quá 1 tháng được nên đành phải thế thôi. Thế nhà đấy đã đưa bà ngoại đi chơi đâu chưa hay bà vẫn phải ở nhà trông cháu thế? 8)