em hỏng biết nhà chị thế lào....chứ muh vờn công qua nhà em thì có mà đuối vì nhà em vừa dài vừa rộng ...nội lau chùi từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới thôi cũng mất hơn nữa ngày chưa xong đó chị ơi.,....thế nên nhà em dơ lắm chỉ sạch sẽ phần bếp và phòng khách và phòng ngủ thôi...còn nhà giữa, phòng khác, phòng kho và tầng trên thì bụi dơ lắm.... vì lâu lâu mới lau 1 lần muh nhà ngay bến xe bụi nhiều lắm...nhiều khi mới lau xong đqã thấy bụi lại roài
xã nhà chị vừa sưu tầm đĩa dạy cho con biết yêu thương nhau,biết kính trọng và yêu thương cha,mẹ...2 nhóc chăm chú xem..su su còn rơm rớm nước mắt nữa...hơi yếu đuối nhưng đó là cảm xúc thật sự(
thanks behuy... đi đầm sen cũng vui lắm đi lòng vòng chơi mấy trò chơi bước xuống như là trên mây ấy....akakakak giơ chân nè...ăn kem và uống sinh tố bưởi tối lạnh lạnh cũng thú vị lắm thế phải canh chừng nhé...nhất là sốt đấy vì ban đêm dễ ngủ quên là nguy hiểm lắm
đĩa phim hay kịch thiếu nhi dợ chị ?? hay thế chắc hum nào cũng mượn ax chị san sẻ thông tin mua đĩa đó mới được...
chị ui....chưa cai được hở...đi ngủ đi hứa ko đụng máy tính tối nay muh giờ còn đang lang thang ở đây...chút anh xã ganh tỵ nữa đấy món này ra sao dợ chị ?? nghe luộc luộc 2 đầu ngộ quá
em đang ngược dòng nè chị.... mai ko kịp có dâu roài...ngày mốt mới có dâu chị ơi muh tình hình là dâu lên giá chút ..mai bé báo giá cho em nếu chị còn ý định lấy thì sms cho em chị nhá...Thanks
ừ...chị nghe là ngán rồi đây...e nhỏ xíu làm chắc chít mất... đĩa phim em à!hay và cảm là nhờ người thuyết minh 1 phần đấy em à!
cúp điện nằm chờ thời muh tai cứ dựt dựt hèn chi có người nói xấu mình...ủa quên quảng cáo mình...akakkakak cơ địa của bé hơi bị lạ đấy..cần kiếm bs quen để theo dõi cho chắc ăn nhé chị
có em và tina nè chị! chị ơi chị có muốn đi thăm dò kg hay lấy hàng qua trung gian...nhân dân tệ còn lên nữa lổ...lổ là cái chắc
hic....muốn thì cũng muốn đó, nhưng công việc k bỏ mà đi được, nên hok biết khi nào mới quá giang em của em được đây
dâu của tina lên ít ,,.ít nhưng giỏ xách lên nhìu...em xem link giỏ xách của chị rồi xinh và teen lắm...còn giỏ xách bên e cổ điển lắm em đang lỗ vụ giày,áo quần trẻ em nè!hôm nay 1 nhân dân tệ 2900 đó chị
thôi đi nhìn lại mình đi cũng ốm nhắt àh cô nương ơi...mập lên tí xíu nữa mới đẹp...muh sao ở ngoài nhìn khác trong hình quá nhở...akakkak cũng có thể do chiều tối bé bị nhiễm lạnh nên bệnh đấy...chiều tối thời tiết này nên mặc thêm áo ấm ngực cho bé phòng hờ viêm họng ,cảm cúm..... muh viêm họng thì dễ bị ói lắm ợ
vậy chớ em bán giỏ xách chỗ nào, sao c hem thấy nè? Ừ tệ TQ lên vèo vèo, chị chóng mặt hổm rày chưa hết nữa...hehehe
đúng đấy dâu sẽ lên nhưng có thể ko cao như ở sg mình mua đâu...loại dâu nhỏ đó hôm trước em hỏi người bán gánh dâu ở góc đường châu văn liêm họ đòi đến 70k...em trả thử 60k còn bị chửi... bã nói từ sáng đến giờ toàn bán giá 80k ko ah...giờ chiều quá roài nên bớt xuống còn trả giá gì nữa....em thấy ghét nói vậy thôi để dành ăn đi mắc quá...roài chạy luôn...đứng lại bị quýnh sao....akakakka