Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG có chi đâu...rảnh thì đi k thì cứ để đó...nhờ thế mới nghe dc giọng bà...sao mà nhà mình giọng ai cũng thiệt là dể thương
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Ăn Mảnh huhu..................................
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG thế chuyển nhà mới có dc 2 phòng k...cho benz 1 phòng...chưa chi đã bắt con trẻ xa mẹ...ông ý muốn bắt vợ về...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Mình bán hàng hiệu nên phong cách phải khácc em à, mai xem ngày lành tháng tốt, đem gạo muối ra rải đi em!!!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Sướng thế, thế 8 đượcc đến Taliban chưa???
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG sao đánh vào đít Benz vậy? hic hic hic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG renđen, Hớ hớ, c giống bà chị hồi đó e chơi và e rất yêu quý. bả thương ra thương, ghét ra ghét. ai làm bả lên máu bả chửi cho ko kịp che mặt về nhà. nhiều khi e nói " bà mà chửi ai thì làm ơn quăng cho nó cây dù đi, ướt mặt con ng ta"...cơ mà sure ơi, e khoái sure lắm í ! to shop co chu nho : e cũng vừa đi đám 1 ng chú về, cũng hiền lành tử tế mà sao ko đc trời thương...ng ta nói trả hết nợ rồi đi. mà e vẫn thấy nặng lòng lắm chị. Đây là link để sơ cấp cứu cho ng bị đột quỵ. mấy chị coi để lỡ sau này cần dùng tới http://kenhsinhvien.net/forum/topic/96330-cach-so-cuu-nguoi-bi-dot-quy/
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG chồng e về rồi chị à, vc nhà đĩa tình củm lắm, đi đâu cũng chở nhau đi hết á.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG thông tin của em hữu ích quá chưa gì mà tích lũy nhìu kinh nghiệm thế nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG dạ chiều mai e ghé , chị mecopnhi cũng ghé hả chị?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG ko đầu tuần qua chơi nha lúc đó có nhà mới roài hii lên sẽ bít hii nói thế thui chứ Benz nhỏ mà tui hay nói 2 phòng 2 mẹ con 1 phong ba 1 phòng thế chứ ông cưng Benz hơn tui ông hay chọc em lúc nào cũng tiền tiền tui nói ai chả cần tiền ông nói anh ko cần tiền cần Benaz thôi cưng con lắm
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Vậy là 1 khách hỏi 2 lần à, lần sau rút kinh nghiệm nhé, lần đầu giá này, lần sau giá lên gấp đôi. Lí do: đô lên giá!!! Nhắc nhở luôn, tin nhắn linh tinh thì miễn trả lới. Lí do: em n khách quá k tiện trả lời tin nhắn, có gì gọi trực tiếp, xài hàng hiệu k chơi nhắn tin!!! He hehehehe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG èo ở đâu mà nghe loa lên đã tới roài trong lúc nóng giận ko kiềm chế hiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG cái này chị biết vì nàng đĩa k biết đường đi thì chồng phải chở đi chứ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG hiii đúng là phong cách sure chị nhỉ hiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG renđen, e nói mập tròn nó lưu tên lại đi , ng thì lưu là " cô hồn trả giá xong dong", ng thì lưu là" cô hồn hẹn hò xong chạy "....nhiều khi thấy mình cũng...cà chớn quá, mà thôi kệ, làm vậy cho đỡ ức chế !! coi như liệu pháp tinh thần. e bán hàng hiệu ji đâu c ơi, mấy cái đầm rẻ rề à. rẻ quá nhiều khi bị nhầm đồ fake. có má kia mua xong khăng khăng " c xài c biết mà, cái này fake e ơi, e coi này, đường kim mũi chỉ ko đều tăm tắp e nhé"... giời ạ, H&M sale mà bả làm như LV Hermes, ko biết có cần mình bảo hành trọn đời ko nữa. ok, e nghe sure, mai mốt ko nt, khách nhắn hỏi hàng, e reply lại " gọi điện, miễn trả lời tn, hàng hiệu nó có giá của hàng hiệu mà củ kiệu nó có giá của củ kiệu "
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG sang tuần hẹn hò ghé đĩa chơi, hình như trong tuần chị baongoc giao trái cây đó đĩa, y mang qua đĩa luôn.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG hic... chị mới ra buôn bán nên ko rành mí vụ này ... mà sao chị ngại quá đi nên giờ cứ lăn tăn, chắc để mai xem họ có gọi lại nhắc mình ko. Ko thì chắc chị cũng im luôn quá 5 năm đầu thường thì 2vc còn quấn quýt nhau vậy đó, thêm vài năm nữa thì hok có đâu nha . Mong cho chú ấy ko sao. Hôm bữa ba chị cũng bị y vậy may mà phát hiện kịp . Máu ko lên dc não nên xảy ra tình trạng đó, phát hiện sớm thì ko sao,trễ thì sẽ liệt nửa ng hic....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG đàn ông thấy vậy chư ai cũng cưng con đĩa nhỉ...chồng tui cũng thế...con còn hơn vợ...nhà có 3 người vợ xếp thứ 3 sau 2 đứa con...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG như chị e rành đường rồi, chồng ko thèm chở luôn.