hihihi....dzậy xưng chị được rùi. C sn 74, mún đi ọp mừ chưa đi được vì cn c dạy cả ngày. Còn mẹ c giờ về hưu rùi
ah, vậy chị học chung với ông anh nhỏ bạn em, chị biết anh Toàn lô N ko , mẹ ảnh bán mắm ngoài chợ mình đó. Vậy phải chị dạy trường trần văn Ơn ko? lúc truoc có nghe nói con cô Uyển dạy ở đó.
Nhóc ăn rồi mới cho ngủ là chị te rẹt chạy vô đây liền, mai mốt nó biết chắc nói mẹ chịu khó 8888888 quá hén, chiều wa lại phải đi BS, cứ bị viêm họng mỗi tuần mỗi đi thiệt hết biết!!!
Hì, c nhớ mài mại có 1 người bạn tên Toàn ( hồi nhỏ xíu lận), chắc là có wen ! . C dạy cấp 3, TVO là cấp 1,2 thì fải
thế mới rõ khổ và phụ nữ dễ stress là thế chị ợ thôi em ơi...có chồng roài thì có niềm vui khác... nói chung sẽ thay đổi lớn trong cuộc sống ...nhiều khi lấy xong em may mắn lại cảm thấy mình dại sao ko lấy chồng sớm hơn 1 chút cho suống cái thân....ehhehehe.... nói chung mỗi người 1 hàon cảnh 1 số đó muh....lo gì....đến đâu hay đến đó chứ cứ lo sợ thì đến già vẫn chưa có chồng ...akakakkaka
Nhóc được 1 tuổi , giấc buổi sáng 2 tiếng, giấc buổi chiều cũng 2tiếng, tối thì 10h mới chịu ngủ Sổ mũi ho khẹt khẹt còn lại bị ọc ọc nữa mới xót chứ.
Me nó ơi, mua chai xịt mũi Syxat đó, xịt tốt lắm , xịt cái do bé ít bị sổ mũi, mà dễ sử dụng hơn chai nứoc muối sinh lý.
vậy hả chị, nếu thấy cháu bắt đầu hắt hơi sổ mủi thì chị mua nước muối ngoìa tiệm thuốc tây nhỏ cho cháu, ngày nhỏ 2 lần tối nhỏ 2 lần thì sẻ đở lắm đó chị vì sổ mủi bị chảy xuống cổ họng nên gây viêm dẩn đến ho, lúc trước nhóc nhà em củng đi bs liên tục vì ho nên được bs chỉ cho giờ củng ok rồi chị thử xem nha, chúc con mau hết bệnh
hơ hơ..già mà chưa chồng thì đeo bám mấy chị kiếm niềm zui.hé hé hé... ngán nhất cái zuj ọc ọc này nè. hồi xưa mới cho cháu ăn lần đầu,nõ cũng hay bị ọc ọc,làm mình xanh mặt. sau quen rồi thì k bị nữa. em là cao thủ cho ăn,vì tụi nó sợ em..he he he
hế nhô hế nhô,hôm trước chị k đi ọp,rùi ở nhà có nhảy mũi hem? mấy bà 8 nhắc chị quá chừng.he he he he he he
Để mình sử dụng thuốc này thử xem, nhỏ mũi riết nó sợ, nhìn thấy mình cầm chai nưới muối SL là nó la oái oái
ừ, thì chị cũng đang tiếp tục nhỏ mũi cho nhóc đây, kỳ này BS tăng đô lên nhỏ 6 lần/ngày hy vọng mau hết, hehe
ừa, mún lắm mà chưa đi được. Cửa hàng đồ gỗ của em nhìu thể loại wá ha, có mặt bằng chỗ nào dzậy e, khi nào c có nhu cầu c đến e hen
sau quen rồi thì k bị nữa. em là cao thủ cho ăn,vì tụi nó sợ em..he he he[/QUOTE] Giống cô giáo mầm non wá, hehe. Cho mình xin tí kinh nghiệm cái vụ cho ăn này nhe, con bé nhà mình vô lớp cô cho ăn là ngồi im re, chiều về nhà tính ra là mẹ chạy được mấy vòng công viên vì cái vụ đút ăn cho nó, hehehe