Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hai bác cháu đáng yêu quá, trộm vía Xuka mũm mĩm thế làm mình thèm quá cơ. hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác thay avatar lâu chưa? hnay e mới thấy, lạ ghê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mọi ng đang hô hào đi ăn bún đậu đới b ui...bác với c Sâm vào đi nhá.................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nào đi dự triển lãm của chị Congaixinh thì nhà mình nhớ mang đi rồi ngồi ở sảnh của Grand Plaza xịt cho mát nha! Ở đó rộng lại thoáng mát chị em ta tha hồ mà ngồi dãi thẻ ra để mà xịt........!Kiểu gì chẳng đc đăng trên trang nhất các mặt báo.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! NHà mình hết đổ bộ ở đây lại đổ bổ sang FB,khiếp quá cơ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang hình dung ra viễn cảnh đó em ạ,không biết khách sạn có đuổi mình đi không?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà rồng rắn ăn chơi đúng là quá thể. Bác D vào týt còi đê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con cháu đây, chưa đẻ nhá, vẫn ấp nhau ăn chơi nhá, báo cáo hết ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các mẹ ơi cho e mạn phép hỏi dự triển lãm ở chỗ nào đấy ạ, nếu gần gần e còn bon chen đi đc ko thì... mẹ congaixinhhp chuyên tổ chức sự kiện ạ, cho e theo chân với
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu. Tnhien tối qua e nằm mà cứ ngứa cổ rồi húng hắng ho vài cái, đến bjo thì rát cổ & ho nhìu quá rùi ạ :-( mệt tóa...lại công cuộc xúc miệng nước muối,huhu Tôm rất ngoan, bít mẹ mệt nên cũng k nghịch ngợm để mẹ mệt hơn nên hum nay cháu sẽ k bị oánh đòn nhá bác Sâm bác Hiền nhá :-D Cả nhà măm trưa ngon miệng, mẹ con em ngủ đây ạ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CN em về chị ạ, bay lúc 19h40 thì tầm 9h tối là về tới HN rồi. Tự dưng bị sếp dí đi thế chỗ sếp trong khi đúng thứ 7, CN này là lịch rụng trứng của em hu hu.....mất công tui uống thuốc này nọ hu hu...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn chuẩn đó em ở đây tha hồ rộng cho các chị em rạng chân xịt nhá heeeeeeeeeee ai là phó nháy nhớ mang máy ảnh ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận địa điểm ở đó quá tuyệt vời để chị em tác chiến -->xịt..........!Ko cần mang máy ảnh đâu chị ah. Em đảm bảo phóng viên các báo, người dân đua nhau ra chụp ảnh chị em mình đấy! Nổi tiếng hơn cả vụ Vàng Anh là cái chắc!artymanartymanartyman:=D>=D>=D>
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy em Tôm của bác ngoan thế mà mẹ cú đánh đòn em ấy.Khổ thân em ấy quá.Bác mà có ở đó là bác xử lý mẹ Tom 1 trận ngay và luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có lẽ nhờ thông tin này của em mà triển lãm bên chị sẽ được tiếng lây ý nhờ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em bấu cấu: Tùng Lâm nhà em đi viện dinh dưỡng Bác sỹ kết luận còi xương mặc dù cân nặng chiều cao vẫn vượt chuẩn nhé) may mà mẹ đưa em đi sớm, BS kê Viatmin D ngày 4 giọt liền, và bổ sung cãni trong 20 ngày, bổ sung Kẽm nữa. rồi hẹn 1 tháng sau tái khám xem các biểu hiện có tốt lên huuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mợ này chắc đang ấm ức day dứt vì chưa đú được với nhà mình rồi.Ha..ha..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ơi bé nhà c có hiện tg gì sao tự nhiên lại cho đi khám vậy, liệu đi khám thì ngta cứ vẽ ra bệnh này bệnh kia ko
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi đừng lo lắng quá nhé vì trẻ em bây giờ cứ đi khám dinh dưỡng là bị còi xương,càng to càng còi,còn đứa nào bé quá thì BS phán là bị suy dinh dưỡng.Mà trẻ em bây giờ ở thành phố cũng ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng ngoài trời nên tỷ lệ còi xương cũng nhiều. Chịu khó cho em TL hàng ngày ra đường chơi phơi nắng sớm sẽ đỡ thôi em ạ.