Bố chồng lần nào về quê cũng cho xiền để đi Taxi mừ, có lần bạn ki bo đút túi nên đi xe khách, mình mệt chả sao nhưng Khánh mệt thì ko thể đc. Tại giá xăng tăng ý mà, ko thì chỉ hết có 390k 1 lượt thôi, mình đi trúng hôm xăng tăng mất thêm 60k nữa đấy Trang ạ. Mong chồng có xiền để mua ô tô đi quá. Thực ra thì bố chồng luôn dành dụm cho vợ chồng tôi, hôm trc ông bảo là xuống sửa lại nhà cửa nhưng vợ chồng Tui bảo thôi. Ông có hơn 100M để còn dưỡng già chứ, ai lại cứ xin tất thế thì ngại chết, chị dâu nghe thấy lại lòng sục sôi thì chết dở.
@Hoang hà: Bạn về rồi hả, chắc là mệt lắm phải ko. Không phải ai cũng thực hiện đc 1 chuyến đi tuyệt vời như thế, bọn Tớ rất cảm kích đấy nhé.
bà này sướng nhỉ, bé nhà tôi hồi chưa đc 1 tuổi, ô nội lúc nào cũng muốn cho cáhu về quê chơi với các cụ, nhg toàn bảo tôi cho cháu đi xe buýt, hoạc đi xe máy, xong so sánh hồi chồng tôi bé tý đã đèo xe đạp về quê rôi, hic ( ngày xưa Hn đâu có cát như bây giờ nhỉ) mà từ đây về quê tôi còn chưa đến Sân bay cơ mà, gần ẹc...thế mới biết số mình đen như chấy. Giaptit: Tôi lục lọi mãi mà có thấy cái pm nào bà giành cho tôi kêu tôi gọi cho bà đâu! làm tôi áy náy kinh!
Mấy mụ đừng có nói là Tui sướng nhất, Nhabibo mới sướng nhất đấy...Mụ Hằng ở đâu hắt xì hơi chưa nhể?
Mụ nào cũng sướng hết. Có mỗi mình tui là lủi thủi 1 mình ở SG nhớ nhung anh iu thoai. Hức hức hức :mrgreen:
Đúng là linh tính có sự chẳng lành, vào đây thấy mụ D đang nói xấu mình mới chít chứ . Tui sướng cái nỗi gì hở mụ kia?
Ha ha, he he..........Mình bảo nó sướng nhất mà nó bảo mình nói xấu mới đau chứ. Cứ đứa nào dính đến bất động sản là giàu ròi:mrgreen: @Keothom: Bạn lấy chồng muộn rồi sẽ sướng hơn bọn Tớ, cưới rồi làm phát 1 trai 1 gái cho chúng nó sợ đê.........
Tớ thì tớ thấy tuổi Hợi mình đứa nào cũng sướng đấy. Sướng cái này thì khổ cái khác thôi các bà ạ. Vì làm gì có ai toàn diện bao giờ, thế nên tui bằng lòng với những gì mình có. Suy cho cùng tui cũng chả sướng bằng các bà đâu, cơ mà thế là vui rồi hì hì
Sáng sớm đã điên tiết. Ko thể chịu nổi! Grừ......... Mấy mụ vào topic góp ý trong box từ thiện mà xem.
Tui đang buồn lắm....................................................................................
Tớ đọc rồi. Tít ơi, tiết chế lại 1 tí. Chỉ là hiểu lầm thôi, đừng đôi co mà mất tinh thần giao lưu với bạn bè. Bà hiểu lầm ý anh ấy rồi đấy. Người anh ấy nói ko phải là bà đâu. Bà vào sửa bài đi nhé.