cái này thấy nó để là nước biển sâu gì đó, xị tiện lắm, lúc trứoc mua 17 000 1 chai lớn ko biết giờ lên chưa? ở nhà xịt cho 3 mẹ con luôn, nhưng vẫn mua chai nứoc muối sinh lý để nhỏ mắt cho bé, nó thấy cầm chai là nó khóc,
Giống cô giáo mầm non wá, hehe. Cho mình xin tí kinh nghiệm cái vụ cho ăn này nhe, con bé nhà mình vô lớp cô cho ăn là ngồi im re, chiều về nhà tính ra là mẹ chạy được mấy vòng công viên vì cái vụ đút ăn cho nó, hehehe[/QUOTE] ở nhà em nghiêm lắm chị ợ,k có giỡn chơi với tụi nó nhìu đâu. cũng chìu lắm,nhưng hợp lí thui. như trời nóng thì em chở cả 3 mẹ con nó đi dạo,bờ sông... Hay đưa đi mua đồ. ho he với em là tiêu,bị cắt hết. với lại mẹ thì tụi nó rành quá,k sợ đâu,nên khó đút ăn lắm chị.
hehehehe, ở trên Q12 lận chị ơi, em giới thiệu cho bạn em đó, chắc mai mốt hợp tác với nó luôn. vì tụi nó cũng làm công ty như em nên tụi nó để hàng ở nhà thôi ko có cửa hàng gì đâu chị, chủ yếu bỏ mối cho mấy cửa hàng và bán hàng qua mạng thôi, ai coi hàng thì tới nhà coi. Nếu chị có nhu cầu hay người quen gì đó thì ới em tiếng là duoc
Chị ơi, bạn em là bác sỹ bảo không phải hoàn toàn nước biển sâu vô hại như mình tưởng đâu, lạm dụng sẽ bị teo niêm mạc í!!!!Nhất là các bé, hic, làm em đang xịt ngon trớn cho bắp, cũng bỏ lun!!!(
thì mỗi ngày mình xịt 2 lần có bữa cũng quên mà sợ gì em, thuốc nào lạm dụng mà chẳng có hại. Em yên tâm đi vì trước khi sử dụng chị cũng hỏi bác sĩ kỹ lắm
Chào mẹ nó,hôm CN đi ọp vui ko,papa hôm đó nhà có đám cưới đứa em con cậu,tính tranh thủ đám cưới xong rồi chạy tới 888với các mẹ mà vừa ra khỏi đám cưới thì bạn của chú rể bị đụng xe,toàn là sinh viên loai choai lóc chóc nhậu vào,sém đánh lộn nên mình phải đứng ra giải quyết cho ổn thỏa và đưa thằng nhóc bạn của chú rể đi bệnh viện,về tới nhà cũng 5h chiều rồi mệt ơi là mệt mẹ nó àh
Thanh Yeu,sao rùi, mấy hôm nay có khỏe ko,gđ va74n ổn chứ,hôm CN em có đi ọp ko,hình đi ọp kỳ rối up lên ở trang mấy vậy em,nghỉ có mấy ngày mà quá trời luôn cập nhật ko nổi
Hôm wa 888888888 wá trời 888888888 giờ mới thức hả?? K nấu cơm hay sao mà tọt tẹt chạy ra chạy vô vậy?
Cập nhật k nổi đâu chờ khi nào ọp ẹp tui túm tắt cho mà nghe, hehe. Bữa nay vô nhà là biết mọi ziệc ổn ổn rồi hén. Còn ký cà fê nào để dành cho em k???
em củng không rỏ là trang nào nửa, vẩn bình thường chị ạh, em không đi được chị ah vì có bạn mà nếu rảnh thì củng không ai chở mà chị