Đúng rùi làm đủ tất các hình các bé vào 1 tấm cho nó tình củm đi mẹ willdmoon thiếu 1 bé là thấy sao sao í hj..
con trai WM là bé đội nón kết phải ko? chu choa ơi, giờ mới diện kiến. Đẹp trai nè, trông rất người lớn! Hèn gì mẹ Tun hứa gả là phải. Mà bé tên gì vậy WM?
Thích, tất cả đều thích, ko cần sửa chi hết! Cám ơn WM lắm lắm luôn! Chưa bao giờ thấy WM dễ thương như thế
Chị Chi ơi, mẹ Boom ơi, khung ảnh bé thế, có vài chổ cho các bé thôi... Sẽ có tấm khác có Na có Boom mà. Mà WM nè, bà nên sưu tầm khung ảnh nào có thể bê tất cả các con trong này lên chung 1 tấm nhe! Tui biết là bà tìm được mờ keke
này bà, tôi thấy cái ảnh này con bà gọi là tôm tích, ở quê tôi gọi là con bề bề nhé. ăn hoài, cái vỏ cứng nhưng thịt ngọt lắm
đây nnhé, con này là con bề bề, chỉ ăn được cái đuôi thôi, ngọt thịt lắm. Nhà tôi cũng gần biển, cứ mua hàng rổ về chén cắt cái đuôi nhắm rượu, hình như họ hấp bia hay sao ấy
keke, tui ăn kiểu khác bà nhé! Cái này người ta chỉ tui ăn, chứ tui làm gì bít. Nhúng bột chiên giòn (mua bột chiên giòn dìa, cho thêm quả trứgn trong bột). Chẹp, chiên lên nó giòn khụ, vỏ cũng giòn khụ, chấm với tương ớt. Chẹp, mồi uống bia tuyệt lắm bà ơi!
WM ơi, tớ... đổi ý rồi! WM làm giúp tớ 1 tấm mà em BN của tớ ngồi giữa, xung quanh là các chàng trai MK, Tôm, Tít, Annam, Kem, con WM, Bom.... hehe OK chứ WM?????
Cốc .. cốc ... có ai ở nhà kooOOOOOO? Dạo lày bận quá ko vào thăm BN được .. hôm ay rãnh là vào nhà thăm BN nè, dạo này con có khỏe ko? mẹ con thì Cô khỏi phải hỏi thăm rùi .. peo thế kia làm sao mà ko khỏe ngày nào cũng vào nhà cô phá mờ hiiiiiii.... Bảo Nhi ơi ... thơm có tẹo ná chụt chụt ....
cô Linh ơi, con phẻ lắm ạ, dạo này con phá phách lắm lắm luôn! Con í là con thích đi khám phá các ngõ ngách trong nhà, đập và lôi tất cảc các thứ con thấy! Nhưng con vẫn thích nhất là... đập chén, đập dĩa. Nghe âm thanh loảng xoảng là con cười hắc hắc cô ạ! Việc kế nữa là con thích cầm cây mà chọt mấy cái lồng chim của ba con, con chim nó sợ nhảy loạn xạ trong lồng làm con cười khoái chí! Còn cái hồ cá thì hãy còn cao quá cô ơi, con đã thử nhón gót, leo lên thử mà chưa được. Hẹn thêm vài tháng, con sẽ vợt hết mấy con cá của ba, nhứt là con La Hán đầu dồ, con vợt được là đem cho bà 2 chiên xù liền luôn! Đấy, con ngoan ko cô???????
Báo cáo luôn với cả nhà là hình như BN nhiễm thói hư của anh Tôm rồi sao í hic . Hôm thứ 7 tuần rồi, cho BN đi siêu thị chơi, đang ở trên xe, chị ấy đòi xuống dắt đi, tui chìu luôn, chị của tui mà! Đang ngắm nghía đồ thì tự nhiên chị ấy đi vèo vèo về một hướng, miệng thì cười "hê hê hề hề" lên, tui théc méc, dòm theo hướng đó, thì ra có 1 ... chàng chừng 2 tuổi đang đứng gần đấy! Chị ta đi sát lại gần, nhìn chàng cười toét cả miệng, đưa tay khều mặt chàng, rồi bất thình lình ... dí miệng vô má anh kia hít hít, xong còn hả miệng le lưỡi liếm, cạp cạp cái gò má chàng ta! Tiếc là họ ko cho chộp hình trong siêu thị, hỏng thôi tui rì-pọt bằng hình cho mọi người coi! Tui là tui để ý, chị nhà tui chị ấy thích hun kiểu le lưỡi liếm, rồi hả miệng cạp cạp lắm! Sáng mà chị dậy sớm hơn vc tui, là chơi màn hun ướt át này lên mặt ba, mặt mẹ liền luôn. Hôm nay còn hun cả zai nữa. Pó tay!
Bà yêu cầu hơi bị được đấy Tui sẽ chọn và làm thử đã, hai ba hôm nữa đi, ok hông? Mà bà nói các mẹ hộ tui là comment xả láng, ai có yêu cầu gì cứ order, tui làm đến khi mỗi bé có một ảnh như ý, tui mới đi in Laminate