Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em thì chưa biết may váy hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn chi nha, em định may loại vài lông mềm, nhưng nghe chị nói vậy nên em sẽ chọn vải cotton mỏng! hj
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái sau đẹp hơn, cái sau nữa chuẩn bị may đẹp hơn rồi em cũng nghĩ biến tấu thành váy nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em mới thay đổi kiểu tóc nữa nhưng mà avata chắc em không đổi ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mời mọi người vào xí mặt xiền và đặt hàng nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-phẩm-Handmade-từ-vải?p=14909002#post14909002
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị phục em, vì sơ mi nhiều công đoạn tỉ mẩn lắm, chị ngại.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em, no money!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng Nghé nhé, topic mở ra rồi thế là trong nhóm mình cũng có một mẹ biến hobby sở thích may vá thành mặt hàng kinh doanh rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chết dở chị ạ, càng già mình càng khó tính, lại kén chọn, lắm tiêu chí hơn trước, thời buổi khó khăn ai cũng kêu ca, tìm việc đã khó, đã thế em lại kén chọn, làm lương thấp thì không muốn làm, thời gian ko thích hợp cũng ko muốn làm. Cái kiểu nửa chừng ấy chị, đang tự do vào khuôn khổ mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Công nhận, đang tự do bị ép buộc thì k thích thật.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tự do muôn năm mẹ nó nhỉ? hjjhj mình lấy chồng rồi mới thấy là "ước gì thời gian quay trở lại"
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em kể cho cả nhà nghe một chuyện vớ vỉn ngoài lề cho vui tí, không biết nhà các chị, các bạn hàng xóm thế nào. Nhà em nhá, nhà hàng xóm ngay bên cạnh hay có kiểu yêu văn nghệ phát cuồng, hầu như ngày nào cũng nghe khoảng 2,3 bài tủ, 1 bài của Quang Lê, 1 bài của Tuần Hưng, nhà em chả bao giờ nghe mấy thể loại nhạc sến, thế mà thẳng con em nó nghe nhiểu nhà hàng xóm giờ cũng thuộc. Mấy hôm nay đổi tông, ngạc nhiên chưa, đang từ nhạc trẻ chuyển sang nhạc đỏ, cái bài khỉ gió gì của Ánh Tuyết, mà em thì rất ko thích cs này, từ sáng tới tối, hễ khi nào cái anh giai kia ở nhà là. Nắng chiều... Thôi thì thôi nhé. Em đến chết mất, mở mắt ra đã Thôi thì thôi, tối đi ngủ cũng vẫn Thôi thì thôi. Đã bảo là Thôi thì thôi mà ngày nào cũng nghe. Hôm nào ông này mà đi vắng là biết ngay, vc em bấm bụng bảo nhau: Ơ, hôm nay thôi thì thôi thật à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Eo kinh, bảo là tiếng anh tiếng em ko hiểu mà cứ bắn pằng pằng thế kia. TA của em cũng rơi rụng gần sạch rồi, hnay nghe thử bài phát biểu tranh cử tổng thống Mỹ nghe loáng thoáng câu đc câu chăng, nhưng công nhận mấy ông ý nói thuyết phục thật đấy. Ở mình chả đc chọn lựa nhỉ, kiểu gì m cũng phải theo, các chỗ thì có sẵn hết rồi bầu bán gì nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hnay em báo cáo thành tích may được 2 cái vỏ gối, sửa đc hộ hàng xóm cái quần rách chỗ " ấy", hí hí, bọn trẻ con mà con trai đứa nào đứa nấy quần cũng bị rách đũng ngoác đến tận trên ấy. Việc hàng xóm nhờ thì chăm lắm, xong ngay cho oai còn nhà mình thì hình như vẫn cái quần bị như thế vẫn đang nằm trong xó. Phải công nhận một điều là mỗi khi giúp người khác điều gì thì mình rất vui, vậy mọi người muốn vui thì hãy giúp đỡ người khác nhiều vào. Hnay em mà còn đi học kiểu gì cũng được phát phiếu bé ngoan cơ đấy, ngoài ra còn được 1 em khách hàng khen làm mình sướng âm ỉ. Mai có khi là em lặn, em bựn. Đang dự là ngày kia đi Ngân Hàng tí tớn tí, nhà mình ai có hứng nào?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại còn có time nghe thời sự với tranh cử cơ đấy. C thì cả ngày hôm nay bận nghe máy khâu hát.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C vẫn chưa đủ t/chuẩn đi Ngân hàng, vẫn còn nhiều " tiền" lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chào ngày mới nào Tối nay em mới xong cái vó tặng con gái, iu tóa cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sâu hàng đi chuyên gia vó!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ còn cái tay, đang mang tới cty để khâu lược, tối về máy nốt là xong keke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ may bao lâu thì xong 1 cái áo cho bé vậy?