Cùng nhau vượt khó

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Minh Cầu, 7/11/2012.

  1. Minh Cầu

    Minh Cầu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    773
    Em chào các mẹ!

    Cuộc sống của mỗi người ai cũng có những lúc khó khăn, và những lúc đó thì rất cần được chia sẻ, lúc khó khăn nhất của em đã qua, nay cũng khó khăn nhưng cũng dễ thở hơn nhiều,
    Các mẹ cùng vào đây chia sẻ nhé, biết đâu mọi người lại giúp đựoc nhau, hay chỉ là động viên cũng quý báu lắm rồi,

    Em mới mở phòng vé may bay, khó khăn của em bây giờ còn nhiều, hehe, tuy nhiên em sẽ cố gắng, sẽ gây dựng dần một cách chắc chắn nhất, những vất vả nhất đã qua, em nghiệm ra rằng mọi khó khăn đều có cách giải quyết, đều có con đường để chọn lựa, chỉ cần mình nhìn nhận sự việc thật khách quan, thật nhẹ nhàng, thì mình sẽ sáng suốt để tìm đựoc con đường tốt nhất


    Mời các mẹ cùng chia sẻ ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Minh Cầu
    Đang tải...


  2. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Em mở hàng bác nhé:
    Em thì khó khăn trong kinh doanh cũng có, mà trong đời sống cũng có
    - Hàng hóa cty em bán chậm. Cty ít đầu tư quảng cáo cho mảng bán lẻ nên mảng của em cứ lẹt đẹt.... Sống hoàn toàn bằng lương cứng thôi.
    Có lẽ bây giờ mọi ngành hàng đều khó khăn, nên em nghĩ ngành hàng mình cũng như những ngành khác....
    Chẹp..... Hàng tháng chỉ bán đc vài od, cũng nản mà lương thì thấp
     
    Minh Cầu thích bài này.
  3. Minh Cầu

    Minh Cầu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Cố lên, rồi đâu sẽ vào đấy, nhìn cái chữ ký của mẹ nó khâm phục quá.......hihi
     
  4. tamchul

    tamchul Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    cho em than thở chút cho nhẹ lòng với: em thất nghiệp đã mấy tháng nay xin mãi chưa được mà công ty ck thì cũng đang khó khăn trong khi đó đủ thứ khoản phải chi. Ôi xì trét quá, giờ ai giới thiệu việc gì em cũng cố gắng để làm miễn sao không vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức là làm miễn là có tiền. hu hu
     
    Minh Cầu thích bài này.
  5. khohangnet

    khohangnet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    khó khăn, hic, ở khắp nơi
    mình đau đầu với việc niêm yết giá
    hãng bắt các đại lý phải niêm yết giá chung
    bán hàng trên mạng thì giá phải mềm hơn dưới đất chứ :((

    P/S: bên mình (chắc là ở các nơi khác cũng vậy) đối với các mặt hàng đề giá chung thì đều có "mặc cả" đấy các mẹ nhé :D
     
  6. Minh Cầu

    Minh Cầu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Cố lên mẹ nó, em trước còn khó khăn hơn nhièu, thế rồi em cứ cố cứ cố gắng từng chút một và em cũng dần thoát ra đấy, em lấy chồng, rồi bầu bí là yếu, phải nghỉ làm, rồi sinh con ra con không khỏe, thế là em cũng phải ở nhà chăm con 3 năm, có lúc muốn nhảy xuống sông ý chứ, nhưng nhờ có con, nhờ có bạn bè mà em cứ cố từng tí một, giờ con em 3 tuổi, khá hơn và em đã và đang gây dựng cơ nghiệp cho mình,
    Em đã từng ra vỉa hè bán hàng, từng nấu chè bán, đủ nghề, để mưu sinh, nhưng em ko ngại khó, cứ làm việc chân chính là em làm để nuôi con, giờ cũng gọi là khá hơn trước thôi, chứ khó khăn vẫn còn, nợ chưa trả hết, cs chỉ dễ thở hơn thôi

    Phụ nữ chúng mình vất vả lắm, nên chúng mình cần động viên nhau, cùng cố gắng nhé
     
    dalattois thích bài này.
  7. Minh Cầu

    Minh Cầu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Nghĩ cảnh mình, nhiều khi em thấy thương thân và không dám đẻ con gái, hihi, em có thằng cu 3 tuổi rồi, em định năm ngọ mới sinh và muốn sinh thêm thằng cu, em sợ đẻ con gái ra nó cũng khổ như em thì em thương lắm, ko biết các mẹ nghĩ thế nào,
     
  8. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Vạn sự khởi đầu nan , chúc bạn thành công!
     
    Minh Cầu thích bài này.
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Bên cty mình thì không ép giá như thế. Nên giá bán trên web fix cứng luôn rồi!

     
  10. tamchul

    tamchul Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    con cái là của trời cho mẹ nó ạ, nên mình thấy con nào cũng quý cũng yêu mà, tránh làm sao được trai hay gái
     
    Minh Cầu thích bài này.
  11. Minh Cầu

    Minh Cầu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Đúng là con cái là trời cho, con trai hay gái em đều thích, nhưng em cứ cố để kiếm thằng cu, chứ có đứa con gái thì mình thích, nhưng sợ mình ko lo nổi cho con thì khổ lắm,
     
  12. Minh Cầu

    Minh Cầu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    hôm nay em làm đựoc việc tốt, em lên khoe với các mẹ,
    vui quá cac smẹ ơi, em hôm nay mua hộ 4 mẹ 5 cây lau nhà, giá gốc, các mẹ thích lắm, em cũng vui lấy,
     
  13. Minh Cầu

    Minh Cầu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Hôm nay cuói tháng rồi, chúc các mẹ sang tháng nhiều may mắn hơn nhé
     
  14. Minh Cầu

    Minh Cầu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ, công việc không như ý chút nào
     
  15. me_haimy

    me_haimy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Chia sẻ với bạn nhé. Nhà mình năm nay cũng có nhiều chuyện không vui. Vợ thì mới bị giảm lương, cv của chồng thì k suôn sẻ, các việc phải chi ngày càng nhiều, nghĩ mà sợ. Nhưng kệ thôi, mình cứ cố gắng, gỡ dần từng chuyện rồi cũng sẽ ổn. Mình nghĩ trời k phụ lòng người đâu. Mình chỉ thương chồng, chả giúp được gì cho chồng cả, chỉ cố tự lo hết chuyện ở nhà để chồng yên tâm làm việc mà thôi. Thương các con nữa, bố mẹ nghèo nên k dành được cho con nhiều thứ như mong muốn, bù lại cho con bằng tình thương của bố mẹ vậy nhỉ. Cứ lạc quan như vậy cho dễ sống, hôm nọ chồng mình vừa bảo nhà mình nghèo nhưng hạnh phúc :rolleyes:
     
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    đúng vậy mẹ nó ạ khó khăn nào trong cs sẽ dễ qua đi thôi nếu quyết tâm và bình tĩnh tìm ra một con đường cho bản thân,e luôn chiêm nghiệm câu :"một cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra ".
     
  17. caothienbinh

    caothienbinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cùng nhau vượt khó

    Hiện nay thì cuộc sống của em cũng tạm ổn định, nói chung là so với ước mong của em thì là cũng đc rồi. Nhưng chỉ có điều công việc này em cảm thấy không thể gắn bó lâu dài về sau và còn không đúng chuyên môn của em nữa. Nhưng làm lâu lại có tình cảm, không muốn dứt ra chút nào :(
     

Chia sẻ trang này