Kg phải tổ chức sớm đâu chị ơi.bọn mình có thể ọp ẹp ở hàng ăn nào đó vào mùng 5.vì 7h30 tối mùng 5 em mới phải ra ga để đi cơ.nên ban ngày cứ gọi là thoải mái nhá..hiiihih
Ôi ôi nhầm nữa, SN mẹ sutucon, chứ ko phải SN mẹ debui, sorry, sorry, chúc mẹ sutucon tất cả những gì tốt đẹp nhất,
Ko biết ý của mẹ Muối và lanuong thế nào? nếu đi nhà hàng thì bà và lanuong ở HN nên rành hơn, ưu tiên quyền lựa chọn.
Vụ gì đây ??? sao tự nhiên SN của mình vậy ta? uhm mà đã lỡ trao quà cho mình thì mình cứ nhận nhá . Cám ơn Mũi Tẹt nhiều nhá . @Hân : bà về vn rồi hả? mau vậy ? dạo này em buôn bán đắc kg ? @Dung : cái vụ gì mà nhất , nhất , nhất ... đó !!! Hân là giàu nhất, chồng mình già nhất , rùi cái gì nhất nhất nữa đó . Đính chính lại tí nha : nếu kêu mình bằng chị mà gặp xã mình mà Dung gọi bằng Bác là chị đây phone cho Hân mượn con dao phai chém , chém, chém ... liền í nhá . Hổng đc đâu nhá . Nếu vậy gọi chồng lanuong là gì đây hử hử ???? giận ghê á . @Miral : em này số sướng , đi đi về về Vn hoài , làm mình ghen tị , còn vụ công ty olien gì đó cái đó chị kg rõ , em phải ghi rõ về gì gì thì chị mới hỏi xã chị được . @Muối : Em này cũng sướng ớn ta, đi đi về về như đi chợ đó . Ủa dạo này ở Úc đang mùa hè hả em ? bên chị đang vào đông , mới 4 g chiều mà trời tối thui, sáng 8g mới thấy ông mặt trời , nhiệt độ thì ban đêm 4 độ, ngày thì 14 . Lạnh khiếp , chán thiệt . @Lanuong: hồi đó đám cười chị đơn giản lắm , ba mẹ chị phản đối lắm đó chị, cho nên đòi hỏi phải có cưới hỏi đàng hoàng. Lúc đầu mẹ chị còn khó ngượng khi nói chuệyn nhưng từ từ quen , ăn thua do chàng rể à em ơi, chàng tự nhiên là qua phà hết . Chúc em hạnh phúc . @Sutu: con khỏe chưa mà dạo này rảnh rỗi thế mẹ ấy, còn lăng tăng chuẩn bị ọp ẹp nữa hả? vui quá à @all: chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
@ Debui: Đề nghị bà chị bơi lội cho tử tế nhá. Lâu ko vào nhà có khác, com mèn linh ta linh tinh cả lên. Em về VN hồi nào???! Bà Mirabelle về chứ ko phại em ná... :Cuoi :Cuoi :Cuoi :Cuoi :Cuoi :Cuoi
@Miral: Cảm ơn nhé! SN chị cũng bình thường thui(hi hi hôm qua đi làm gặp một vụ...bị xếp mắng nên chả nhớ gì đến SN, vừa lúc ấy ông chồng hỏi thích cái gì để ông mua, bực mình nên gắt om lên không thích cái gì cả...về nhà vẫn phải nấu cơm ăn còn o xa chỉ mua 1 ít hoa quả.Đang ăn hoa quả xem tivi với cả nhà, mấy đứa bạn gọi điện chúc mừng vừa nói tới từ SN đã bị ông xã thụi cho một cái, đang nói chuyện nhìn sang bà mẹ chồng nhụt cả chí ....tắt điện thoại bế con đi ngủ luôn). @debui: cảm ơn chị đã hỏi thăm, hai ba hôm nay em mới rảnh rỗi một tí tranh thủ vào bàn chuyện of thôi, mai em bắt đầu lại bận túi bụi rùi. Chị làm lịch cho bé thích quá, em cũng đã mày mò rồi nhưng tính em ko kiên trì cọng thêm không có thời gian. Hôm nào em chụp ảnh bé đầy năm up lên chị làm hộ em mấy kiểu nhé. Ở HN cũng đang lạnh lắm chị ạ, sutu cả tuần nay em nhốt trong nhà nên cũng bí bách lắm chỉ nghe thấy tiếng trẻ con ngoài đường là ngóng thôi trông tội lắm. Mà chị cũng phải về VN một chuyến cho em chiêm ngưỡng dung nhan oxa nhà chị xem nếu ko già...thì để em đăng ký một xuất làm bà 2, khi nào chị bỏ...thì em lên bà cả cho đỡ tranh giành. @Hân: Em nhầm thì phải, chị debui chỉ hỏi bà ngoại hân về VN thì phải, em phải vào thường xuyên đi chứ cứ mỗi lần vào phải đính chính như thế thì mệt lắm, không khéo lần sau vào lại có người tưởng em đổi nghề sang chuyên giết mổ lợn thì chết, tại toàn chém với chém thui. @Muoi: Bà ko ý kiến of hả? cho lịch để chị em còn biết để lên lịch nhé. @thui xếp gọi ai chưa được hỏi thăm lên tiếng nhé, lát nữa xong 888 tiếp vậy.
@ Ui trời em có một ngày ko vào nhà mà thấy các chị lên tầng nhanh quá @Mirabelle: Chị yêu ơi sao chị về gấp gấp rồi đi gấp gấp thế a????? Tình hình là em cũng muốn nhà em làm bãi đỗ chân cho các chị và Khoai Tây nghỉ ngơi lắm nhưng mà khổ nỗi nhà em đi thuê nên nó bé bằng cái mắt muỗi ấy, em cũng đang lo là anh yêu nhà em lần này về thì bọn em ở đâu đây, có lẽ lại tống cổ lão ra Hotel thôi, buồn quá các chị ạ. Tình hình là các chị lên Hà Nội chơi mấy ngày ạ để em đi thuê Hotel cho các chị????? Mà tình hình khó khăn là không có bãi đỗ chân thế này thì có lẽ phải ọp ẹp ăn uống ở nhà hàng thật rồi, em thì em cũng biết ít nhà hàng lắm nhưng ngày trước em có làm kế toán cho nhà hàng Ngữ Bình ở Cầu Giấy em thấy nhà hàng đó rất đặc trưng vì phong cách rất cổ và Huế. Không biết lần này các khoai tây có rất nhiều chị xin làm bà 2 và bà 3 thì các khoai tây nhà ta có muốn làm hoàng đế còn các bà vợ có muốn làm hoàng hậu và cung tần không? ở đấy họ có cả quần áo của vua chúa cho mình muốn chụp ảnh làm kỷ niệm để mặc và có cả ngai vàng của Hoàng đế nữa nhé, tình hình là cái phòng ăn và có đầy đủ mọi thứ này cũng phải đặt trước, còn làng ẩm thực cũng rất hay ạ, em muốn nêu ra nhà hàng nó đặc trưng cổ kính và Việt Nam vì các chị đi xa tổ quốc thì có lẽ sẽ thích, không biết có đúng không hiiiiiiiii. Đây là em cho ra ý kiến như vậy để nhà ta tham khảo. Còn đâu mẹ Sutucon và mẹ Angel cho ý kiến ạ vì 2 mẹ này sành hơn em. Em ngày nào ọp ẹp cũng ok ạ
Loa loa các chị ơi em đã thuyết phục được mẹ em xuôi rồi ạ, mẹ em bảo phải đăng ký kết hôn và làm đám cưới, nhưng mẹ sẽ không về dự (. Nhưng em còn phải thuyết phục bác trai em nữa vì bác cũng chiếm một phần rất quan trọng trong gia đình em, bác như người cha của em vây. Em còn chưa dám mở mồm ra nói với bác đây, thôi đợi lão về rồi giải quyết tiếp. @ Dung: chị nghe chị Debui nói gì chưa ạ? Chị mà gọi chồng chị ấy là bác là dễ ăn chém lắm em nói có sai đâu chứ hiiiiiiiii. Mà chị gọi chồng chị Debui là bác thì không biết chị gọi chồng em là gi? vì chồng em cũng ngang ngửa tuổi chồng chị Debui đó ạ. Tình hình này chị Dung phải đính chính đi cho các chàng khoai lang được trẻ chứ ạ????? @Debui: Chị gái ơi có lẽ em cũng sẽ tổ chức một đám cưởi nho nhỏ cho đúng tục lệ hiiiiiiiiiiiii. Mà ngày đó ba mẹ chị phản đối chị và anh xã thế giờ có cháu rồi có lẽ ông bà lại quý lắm chị nhỉ? Tiếc quá lần này nhà ta ọp ẹp mà không có chị và đông đủ cả nhà, nếu cả nhà thì rôm rả lắm đây. Chị yên tâm đi hôm đó chị không được ăn và ngửi mùi vị thì em sẽ chụp ảnh cho chị ngắm hiiiiiiiiiiiiiii
hiiiiiiiiiiii Hai be nhà chị Debui dẹp trai quá trời luôn, của này em út phải lấy chồng gâm gấp để sinh một công chúa để xin ứng cử làm dâu nhà mẹ Debui hiiiiiiiiii. Em nói nhỏ vậy mẹ Debui đừng cho mẹ Angel và mẹ Hân biết nha ko chị em với nhau lại mất lòng thì chết vì các mẹ ấy cũng xin làm thông gia với chị mà.
Chúc Mừng Sinh Nhật mẹ SuTu nha...chúc chị ngày càng xinh đẹp,sức khỏe dồi dào(để còn chăm 2 cái đuôi thừa),tiền vào ào ào luôn và hạnh phúc Tặng chị thêm cái bánh kem này tạ lỗi,tại hôm qua chúc mừng nhầm sang mẹ debui đó..hihihi
Đính chính nha:chị debui có 1 trai,1 gái đó.chứ kg phải là 2 trai đâu em ơi... mà con em chắc gì tới lượt,1 bên là Chloe' Hân anh hùng xã hội đen chuyên vác dao CHÉM CHÉM(theo gien của mẹ).1 bên là Angel siêu người mẫu,õng ẹo,hay ăn vạ và đanh đá,to mồm...sao mà con em thắng được..hahahaha:mrgreen::mrgreen::mrgreen: @:All:tất cả mọi nguòi cố gắng thu sếp để mùng 5 gặp nhau nhé.tks
@Angel: Thế em mới bảo mẹ Debui là nói nho nhỏ dữ bí mật này cho em, người ta vẫn bảo tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi mà hiiiiiiiiiiiiiiiii Em thông báo chọ mẹ Muối về nhà bàn luận ọp ẹp rồi mà vẫn chưa thấy mẹ muối về nhỉ?????
@ lanuong ... mừng quá mẹ em đã bằng lòng cho em đám cưới ..chắc em và xã vui quá ngủ kô được đúng kô ...chúc mùng em và xã nhe ... @ lanuong và debui ơi ..... nghe 2 mẹ này mượn dao búa gì mà ghê thế hả ...thôi kô dám kêu bằng bác đâu vậy kêu bằng ông được kô ta ...nói chơi thui hai bà đừng chém tui nha để tui sống vơí và nuôi con nữa chứ hai bà mà chém chít tui là xã nhà tui đi thêm bước nữa là khổ con tui đấy .... @ chúc mừng sinh nhật mẹ sutu nhe ..... all ....thấy mọi người về Việt Nam vui quá ăn tết lớn nhe ...khi nào ọp ẹp gì đó thì nhớ chụp hình cả nhà lên cho coi với nha ....coi xã nhà ai đẹp giai nhất
@HD94: Chị Dung ơi hôm đó em vui ơi là vui em ước già như anh ý mà ở bên cạnh em lúc đó thì em ồm chầm lấy anh ấy luôn hiiiiiiiiiiiiiii. Em nói thì nói vậy thôi chứ chị gọi chồng em là ông cũng ok hiiiiiii em chỉ sợ lúc đó chị ko gọi được là bác hay ông thôi. Chứ em em ko bạo tay như mẹ Chloé Hân và chị Debui đâu ạ, em đến cắt tiết gà còn lóng ngóng ấy là đòi chém người. hiiiiiiiiiii. Tất nhiên vụ ọp ẹp sẽ chụp ảnh để cho chị nào không đi được thì cứ phải nhỏ nước miếng tiếc là không có mặt hiiiiii
Muối đây, Muối đây... Khổ quá, hôm nay mải đi lê la ngoài shop để xem giá, mua hàng cho các bạn, các mẹ ở VN. Thế nên không lên mạng được. Giờ mới về mà thấy chógn mặt, nàh mình 8888888888 giỏi quá. Họp hành thì ngày nào cũng được ạ. Em về tới tận 9 tháng 3 mới về lại Úc cơ. Nên "vô sờ tư".... @Debui: VÂng, Ở Úc đang nóng lắm chị ạ. Sắp sang mùa hè rồi. Vậy mà hôm nọ đã lên tới 38 độ. Nóng khủng khiếp luôn. Còn dạo này thì chỉ 30 độ thôi.
@Mẹ debui: Có khi bà chị phải đeo mắt kính mỗi khi vào đọc bài ấy nhỉ? Mẹ Chloé Hân đang hỏi em là : " Bà lại về VN nữa hả, sướng chế?" chứ ko phải nói bà ngoại của Hân về VN. Thế đấy Nhìn công chúa nhà chị thì vẫn thế, được cái hay cười nhỉ, biết làm điệu trước ống kính đấy, còn hoàng tử kia thì thấy có vẻ lớn nhanh, mà thấy ngày càng đẹp trai. Thế nhà chị có định " khóa sổ" ko hay vẫn có ý định " sản xuất" thêm tập 3?4? Ah chị hỏi ax chị hộ em địa chỉ nhà sản xuất Eo-lien ( đây là cái cối xay gió, có khả năng sản xuất điện) ấy chị ah. Xã em nói bên Đức sử dụng rất nhiều, nên muốn biết địa chỉ cụ thể để sang đó xem trực tiếp. Nếu được em se ghé thăm chị nhé ???
Ah ý tưởng của chị Dung hay đấy, thay vì chấm điểm các bà vợ, chúng ta sẽ chấm điểm các ax, hihihi...:-D, để xem nhà nào galent nhất, đẹp nhất, vui tính nhất.....
Chuyện tình của em coi như bước qua được 1 cửa ải khó khăn nhỉ, nhưng mẹ em nghĩ sao mà lai nói ko về dự lễ cưới của con gái - 1 ngày trọng đại cả đời người, phải về để còn biết mặt mũi , tư cách của người mà con gái mình chọn xem thế nào chứ? Còn ông bác thì em lựa lúc nào 2 bác cháu vui vẻ thì em trình bày sự việc, nhưng đừng vào đề ngay lập tức em ah, phải thổ lộ tình cảm chân thành và ơn nghĩa mà 2 chị em em đang mang với bác và gđ, lúc đó bác xúc động rồi nên dễ đồng ý hơn em ah, Cái nhà hàng em nói đó, ko biết đến ngày đó đã khai xuân chưa nhỉ,mà em thấy đồ ăn ở đó có ok ko?