Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Úi zời ơi,...............nhìn con zai thế này đến cô cũng còn quên hết âu lo nữa là mẹ cháu..............con zai yêu quá chị ơi...........:heart::heart::heart::heart::heart:
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật úi zời ơi..........con zai xinh thế này đến cô nhìn cũng còn tan hết âu lo nữa là mẹ cháu.....................Con giai yeu quá chị ơi.............:heart::heart::heart::heart::heart::heart:
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hí hí, sáng ra được cốc nước mát quá cô Bánh Rán ạ. Có làm thông gia với bác không? Bác sẽ đối xử với Bánh Rán như con gái?????????? Hi hi hí hì
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Anh ku này đẹp trai giống bố ghê chị Ong mật nhỉ? Bé gái thì giống mẹ nhiều hơn đúng không chị?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Nhìn bé nhà mẹ ong có đôi mắt sáng quá. Chúc con giai khỏe mạnh và mãi là niềm tự hào của mẹ ong nhé.
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Tình hình mắt anh zai này mà liếc xéo 1 phát thì các cô cứ gọi là ngã như chặt chuối bác ạ....................^^..............BR làm sao đủ trình lọt vào mắt zai đây.........
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Đấy, cô BR lại khéo từ chối rồi. Chắc là cô ấy biết tình hình chênh lệch giới tính ở VN sẽ căng thẳng trong vài thập niên tới đây, con gái quý hơn vàng đây mà.....hi hi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật trắng trẻo và khỏe mạnh quá chị mật ơi!!!đúng là niềm tự hào của mẹ mật ong
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật ừ trộm vía, 2 bé đều có đôi mắt sáng long lanh giống nhà nội đấy, giống chị k đẹp bằng thế
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật nhà chị ong mật có 2 bé đáng yêu quá nhỉ.Cả nhà chị đúng là gia đình hạnh phúc
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hi hi, cảm ơn em nhiều nha........ Thỉnh thoảng ghé vào đây chơi với các cháu nhé, chị rảnh lại bốt ảnh tiếp
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Ui, cô Hà Vi nói thế lại phải khoe đây: Đây là ảnh cả nhà đi chụp nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới đấy! Giờ sắp 7 năm rồi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Bác Ong mật có ý định kiếm thông gia thì nhớ phần em. EM là em chấm anh lớn rồi nha.
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Con gái là tài nguyên quý hiếm, bác kết thông gia từ bâu giờ luôn nha