ok,dạo này lu bu buôn bán wé pà thông cảm nếu tuấn sau rảnh thì tui có thể xuống chứ không hứa là xuống nhé....thém en cà tai tượng cuốn bánh tráng òy...hihihihi
hihihihihihi, em và tú ăn lúc chị chưa vào hội 10/10 nói chung củng lâu rồi nhưng bây giờ tú nhắt lại đó chị, khi nào tú xuống ba chị em mình đi nha
cảm ơn em và keothom nhé, giúp một tay để các bé đỡ lạnh hơn.... Xem xong ứa nước mắt, thấy mình còn thiếu một chút lửa lòng.....
sốc quá ....sốc,tính đăng kí thi hoa hậu voi... cũng may chưa dành ăn với bong he! có chị nửa nè 8888 bà con ơi!:-D:-D [/LIST]
Mụn nó hết chỗ mọc rồi chị ơi, hồi đó uống cafe vô tim nó đập rần rần, bây giờ uống riết rồi bị cũng ngáp sái wai hàm nè, có mất ngủ đâu mà lo, hehe
Chào cả nhà...em vào điểm mặt đây ạ...vì sáng nay phải đi khám tổng quát ở bệnh viện ( công ty cho đi : 1nam 1 lần) nên bây giờ mới vào được...
Chị lấy đi chị, em đã lấy 5kg rùi, chị lấy trước nhé, lần sau, lại dặn nữa, chị pa pa rảnh mờ!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Xem xong rồi Ngà ạh,xúc động trước tấm lòng của các mẹ HN quá,và cũng thấy ấm áp hơn,dù rất nhỏ nhưng tấm lòng của chị em mình cũng đã đến được HG
Thanks bắp nhiều nhe, canh lâu lắm mới có được cafe chính hiệu con nai vàng, mua ở SG cũng là cafe BMT mà sao uống thấy nó cứ sao sao