[COLOR="DarkRed"em tự nói chứ chị kg ép đó.... nhớ dẫn bé theo nhe hạnh....[/COLOR][/SIZE] [quote="tuonghuy, post: 1482713"]lu bu giề,lo en với 888 k ngớt mờ,tay chân đâu mà chụp nữa. lúc nhớ ra là..chiến trường tan hoang rồi còn giề nữa. he he he he......[/QUOTE] cũng may còn vớt vát được vài tấm...còn thiếu 1 chầu nhe...chè,cháo,cơm...gì cũng được....
2mẹ con đi VTàu tuần trước đó Yến ạh,P vui lắm có nhiều hình dễ thương lắm để hôm nào up lên cho cả nhà xem
mẹ nó có đi metro Bình Phú chưa,papa ở gần đó,nếu heovang chuot ngoc đi đâu gần đấy thì alo cho papa nhé 0989764200
ghê quá nhe....1nam 1 lần là sao????????????? 2 mẹ con đi với nhau thui hỉ?nhìn 2me5 con tình cảm quá....:-D:-D
đau đầu quá các chị ạ. có ai bị đau nửa đầu giống em k? em chắc là di truyền,cả nhà 4 mẹ con đều đau,nhưng mỗi ng mỗi kiểu phát bệnh. Nhưng nhìn chung,khi nào lên cơn cũng kinh khủng. ói,chóng mặt,sợ ánh sáng,tiếng động...đau quá mà sưng mắt lun.. đi khám thì mỗi ng được cho mỗi kiểu thuốc khác nhau nhưng hỏi ra thì cũng là các loại thuốc an thần thôi,nên em uống được 3 toa thì nghỉ. giờ lại sắp điên nữa rồi đây
Hôm CN đi đám cưới vừa ra về đói bụng quá tính tìm gì ăn,thì bạn của chú rể bị xe đụng vậy là tụi nó xáp lá cà tính đánh lộn (vì có rượu rồi,bực mình lên cho chú rể 1 tát vì tội mặc đồ chú rể mà đánh lộn,mọi người hết hồn nên để cho bà chị giải quyết papa xách váy gọi tacxi và bắt thằng đụng chờ nhóc kia đi bv,5h thằng đó tỉnh rượu bs cho về,còn papa vừa đói vừa mệt,nhưng cũng mát lòng sáng nay thằng đụng xe gọi điện cảm ơn ríu rít
Trời trời, vậy là bị mãn tính rồi. Thỉnh thoảng tui cũng bị mà triệu chứng hổng đến nỗi vậy là đã thấy muốn chít rồi, bla bla
trời, còn trẻ mà mắt chứng bệnh này, khổ thân em, thôi cố tạo cuộc sống cho thoải mái, tránh suy nhgĩ nhiều, cố lên nha em gái
cuối tuần này cũng cho 2 bạn đi Hồ Tràm, dạo này bố mẹ lu bu quá, con không được đi biển rồi. Nhưng thấy tình hình thời tiết này, chắc ko tắm biển được quá. Tụi nhỏ được đi là ngoan suốt cả tuần trước vì sợ không ngoan mẹ không cho đi...
nên nghĩ đến viêm xoang em ơi, nếu bs chỉ cho thuốc giảm đau, an thần thì có nghĩa là bs chưa tìm ra bệnh rồi