Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà 1 ngày mới 888 thật vui vẻ,tràn đầy sức khỏe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhức mắt kèm theo nhức đầu thì chị phải đi khám mới có thể biết được nguyên nhân là do đâu chị ah. Bác sĩ sẽ cho chị kiểm tra mắt, tai mũi họng và thần kinh để tìm nguyên nhân. Một số bệnh có cùng biểu hiệu giống của chị : thiếu máu não, xoang, Glô-côm, đau nửa đầu…. cho nên chị đi khám đi cho yên tâm. Còn về thuốc thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại chị ah. Hiện tại em vẫn lấy cho người nhà em dùng loại VITAHEALTH ADVANCED EYECARE của Mỹ. Nếu chị cần thì em lấy luôn giúp chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em làm theo lời chị Anna Dương TV nhé! Cố gắng ăn nhiều các loại hoa quả có chứa vitaminC cho tăng cường sức đề kháng, uống nhiều nước vào em ah. Điạ chỉ thì chị sẽ PM cho em nhé! Nhân được hôm nào đi off chị sẽ mang đi cho mọi người. Thay mặt cả nhà cảm ơn 2 mẹ con nhiều nha!(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc các mẹ ngày mới tốt lành nhé. các mẹ ơi! Các mẹ cho em hỏi em đang theo 1 chị bs ở PSHN theo dõi thai kỳ, của em 1 tháng đi 1 lần, theo các mẹ thì mỗi lần em phong bì cho bs bao nh là vừa hả các mẹ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi byby cả nhà nhé! Nhà em đi giao hàng cho nhà thuốc đây!. Trưa về sẽ 8888.(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy em lấy luôn giúp chị 1 lọ nhé ! Người Vịt mình cứ có thói quen là chỉ thích "chống" mà ko thích "phòng" nên việc đi khám bệnh cũng thế. Chị uống thử lọ thuốc này xem thế nào. Nếu tiến triển tốt thì đỡ phải hỏi thăm bác sỹ. Tengkiu em nhiều nhé ! À bên nhà em có bán loại này ko chị sang đó cho xôm tụ nhỉ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi em cũng nghe mọi người kể thích lắm, nhưng giờ đó thì e chịu đơ rùi, đang lang thang trên đường mưa rơi Thế cũng đỡ hơn rùi, tự thưởng cho mẹ con ngày nghỉ ngơi thoải mái vui vẻ hén.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là ít ra có Rồng cún và Zenda cùng xem rồi .... Chị cũng vừa xem vừa nấu cơm đây !!! Chị xem trên vtv3 cũng sốt ruột vì tí nó lại quảng cáo, đc có 1 tí phim đã hết. Tức mình lên trên này down về xem cho đã. Nhưng phiên bản online thì nó là lồng tiếng cơ. Trên này có 54 tập thôi, nhưng nhà đài thì bôi ra phải gần 100 tập đấy, để Qcao mà ! Mấy nàng vào đây mà xem nhá: http://phimhaytv.com/uoc-mo-lap-lanh-m801/a
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy hả c???thía h bác sỹ tư vấn thế nào hả c?ăn uống thế nào???hum wa là c đc bn tuần rùi???đợi đến 26w thì xn hả c? e cũng chưa làm xn máu. hum 22w mới làm xn nước tiểu nhanh thui. trộm vía mọi chỉ số đều bình thường. thông báo thêm với cả nhà là chiều qua sau 1 lúc uống hết quả dừa và ăn cái bánh afc, lúc 4h30 e đi tè thấy có ra tẹo dịch nâu vàng nhạt. nhưng tối thì cũng 0 ra nữa. định sáng nay đi làm rùi chiều đi ktra xem thế nào thì sáng dậy lại thấy có tí tẹo, nên nằm nhà nghỉ ngơi theo dõi xem sao. chắc chiều vẫn phải đi khám lại, vì alo cho c bác sỹ bẩu là đến để ktra bánh rau. e cũng có tìm hiểu trên mạng là nếu ra dịch nâu tầm 5-6 tháng thì cũng có TH là bong bánh rau, hichic...từ chiều qua đến h mẹ cháu lo quá. nhà mình có ai có kinh nghiệm về việc này 0 vậy???tư vấn cho e với!!! sáng nay Nhím Bi nhắn e là nếu trưa nay cả hội ọp lẻ thì báo e í nhá. nhưng e đang nằm nhà nghỉ. nếu mọi ng đi thì báo với e í nhé. e 0 vào đc Fb nên ứ bít thông tin j đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi trời ơi nằm 1 chỗ mà vẫn còn nghĩ đến chuyện ọp lẻ hả cô. Chị ko có kinh nghiệm trong vụ bánh rau này nên không biết tư vấn sao cho em nữa.Thôi em nằm nghỉ 1 chỗ thôi,đừng đi lại nữa,chiều kiểm tra lại xem sao.Mà sao em không đi khám luôn phải đợi đến chiều thê?Nếu khẩn cấp thì vào viện luôn chứ đừng cố chờ bác sĩ muộn cũng không hay em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi ở nhà nghỉ đi em, rồi đi khám xem ntn, cho yên tâm em ạ. Mọi thứ sẽ bình an thôi mà. Hí hí. Cấm cô đi ọp iếc rì đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tốt tốt tốt, cứ tiếp tục phát huy, vụ kia mặc xác nó em ạ. Sẽ không sao đâu mờ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi khám luôn đi em ơi, sao liều thế lại nằm nhà tự theo dõi chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình vào điểm danh đây, rồi đi lội nhà mình đã hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hóng tin của em Bo_vespa nèo! Chúc hai mẹ con bình an!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu mẹ nó đến phòng khám tư của bs đó thì cứ trả tiền phí bt chứ sao phải phong bì!?! Còn nếu là ngta giúp vào viện thì chắc mẹ nó phải tham khảo ai cũng làm tương tự thoai vì còn tùy bs đó như thé nào thì mới biết tầm mà cảm ơn được chứ nhà mình làm sao bít mà tư vấn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kẻ được rồi này. Chị gà mờ mấy vụ kẻ bảng up anh lên nhà mình lắm hic , đang nghiên cứu mà chả hiểu gì he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chuẩn bị sang tuần thứ 25 rùi,đang định bẩu đầu tuần sau chị đi làm xét nghiệm máu, nếu không có vấn đề gì thì hôm đó khả năng chị vừa ăn tối xong nên lượng đường cao. Chứ giờ cháu còi mà chị còn ăn kiêng nữa thì toi mất em ạ. Chiều nay em đi khám xem kết quả như thế nào nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ, em đang tính sang đầu tuần sau em đi khám chị ạ. Cầu mong là em không sao!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic vậy hả thế hai mẹ con được bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống thế nào? Giờ mẹ cháu phải ăn uống đầy đủ đúng giờ vào nhé đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ và con. Có nhà RR động viên mẹ nó vui lên nhá. Các mẹ nhà mình vào cổ vũ mẹ Sâm nào.(u)(u)