Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi ng

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi meyeucubilam, 31/10/2012.

  1. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Trời mua các mẹ dừng xe mở cop ra lấy áo mưa cũng rất dễ bị cướp ví và túi ở cop đấy nhé
     
    Đang tải...


  2. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Đọc để cảnh giác! Cám ơn chủ top và các bạn chia sẻ! (u)
     
  3. phuonglm0807

    phuonglm0807 Trẻ em như búp trên cành!

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    8,181
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Thời buổi khó khăn nên nghĩ ra lắm trò lừa đảo thế ko bit.
     
  4. quagimagaichichit

    quagimagaichichit Mẹ của Hột Mít nổi tiếng

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    2,025
    Đã được thích:
    653
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    :-k Ừa, thế nên về sau ra đường mình phải mặt lạnh như tiền, mà nhắc đến tiền là "Sori em có việc bận, em đi trước!" Mà đi trên đường có thằng bám theo như thế ghê chết ah.
     
    meyeucubilam thích bài này.
  5. quagimagaichichit

    quagimagaichichit Mẹ của Hột Mít nổi tiếng

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    2,025
    Đã được thích:
    653
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Thế nên mỗi lần lấy áo mưa em rút chìa khóa cho túi quần, lấy áo rất nhanh rồi ngồi ngay lên xe kỉu siêu nhân ý, để thằng nào muốn ngó thôi thì tia nhìn cũng bị đứt ngay :D
     
  6. meyeucubilam

    meyeucubilam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2011
    Bài viết:
    1,640
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    hihi. thời buổi này linh tinh, láo nháo quá cơ. nhưng đúng là nên khó 1 chút vẫn hơn.e cứ thói quen ai hỏi cũng nc nhưng như thế nguy hiểm lắm.giờ chuyện thôi miên nhan nhản.oạch.
     
  7. me_tommytran

    me_tommytran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    1,837
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Cảm ơn chủ top. Mình fải buôn lại câu chuyện này với tụi trong phòng mới đc. Cảnh giác ko thừa
     
  8. Apple2007

    Apple2007 I LOVE COACH

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Bây giờ lắm hình thức lừa đảo tinh vi, làm chẳng dám tin ai nứa. Thành ra nhiều lúc nghi ngờ nhầm cả người tốt, biết thế nhưng vẫn không thể nghi ngờ, hờ..hờ..
     
  9. chuotnha

    chuotnha Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Đúng là có 1 mẹ trước cũng có 1 topic cảnh báo trò lừa đảo y chang thế này luôn. Xã hội bây giờ loạn thật :(
     
  10. taianh0203

    taianh0203 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    2,857
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    tránh luôn, ko cần nói năng lằng nhằng với bọn này chị ạ
     
  11. meyeucubilam

    meyeucubilam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2011
    Bài viết:
    1,640
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    đúng đấy.htrc e kể lại chuyện cũng bị la 1 trận.tự dưng đi nói chuyện với ng lạ,còn cầm dt của nó nói chuyện.
     
  12. quagimagaichichit

    quagimagaichichit Mẹ của Hột Mít nổi tiếng

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    2,025
    Đã được thích:
    653
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Ko trách mẹ nó đc. Mẹ nó cuối cùng đã tránh đc rồi còn gì. Thật ra nhiều lúc mình cũng chỉ lơ ngơ ko để ý thôi, ai chẳng vậy, bản thân mẹ nó cũng tưởng tiện đường giúp người ta thôi mới trao đổi sđt muh!
     
  13. phamchieunghi

    phamchieunghi Mẹ Chiêu Nghi

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    4,199
    Đã được thích:
    1,729
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    hi, chàng này chắc mới ra nghề, lừa thế thì thêm mấy cú nữa vào đồn cái chắc luôn. Giờ lừa đảo tinh vi lắm, nhiều người bị lừa đến mấy lần còn ko biết mới ghê chứ..nói chung ra đường hạn chế tiếp xúc người lạ.
     
  14. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,592
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Ui chà, bây giờ thời buổi khó khăn, lắm chiêu lừa mới nhỉ ! Cảm ơn mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm với cả nhà :D
     
  15. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Mình đã chứng kiến một mẹ bị cướp kiểu này trên đường Nguyễn CHí Thanh rồi
     
  16. vitcon2011

    vitcon2011 Standing up

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,916
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    lên cho cả nhà biết mà tránh cái bọn lừa đảo khốn nạn nào
     
  17. vthuhien1985

    vthuhien1985 Facebook: 0915050785

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    23,034
    Đã được thích:
    10,711
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    trò ko mới, nh chắc vẫn có ng bị lừa nên chúng nó tiếp tục đi lừa đấy mà, biết đâu ăn may ^^
     
  18. nhimbong80

    nhimbong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    1,951
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Cám ơn mecubilam vì đã up bài
    Các mẹ nhớ cảnh giác, kẻo lại bị lừa nhé!
     
  19. taianh0203

    taianh0203 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    2,857
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    các mẹ nhớ cảnh giác thôi chứ biết sao bây h.
     
  20. phuong31_5

    phuong31_5 Đồ len Handmade

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại 1 trò Lừa đảo. E k biết viết ở đâu.mod chuyển sang đúng mục giùm e.e cảnh bảo mọi

    Em cũng từng gặp 1 vụ tương tự, nhưng giá trị thì ít thôi. Hôm ý em với 1 chị đồng nghiệp có việc phải ra bưu điện HN (chỗ hồ Gươm ý). Lúc xong việc, 2 chị em đi ra (mới ra đến cái sảnh thôi) thì có 1 chị khoảng dưới 40 tuổi, tay bế đứa trẻ khoảng 2 tuổi chạy ra nhờ: mua giúp chị cái thẻ điện thoại 200K. Hic, mà từ chỗ bọn em đang đứng đến chỗ bán thẻ điện thoại chắc chỉ khoảng 10 bước chân thôi. Chị ý bảo là, chị đang phải bế cháu, nên ngại vào chỗ đông. 2 em mua giúp chị với, đt chị đang hết tiền mà cần gọi gấp. Chị bạn em tính thương người nhưng ko tỉnh đòn, định mua giúp rồi. May mà em cản lại. Có chưa đến 10 bước chân mà cũng ngại, vô lý. Hóa ra chị ý dùng tiền giả. Đưa tiền giả cho mình vào mua hộ, mua đc hay ko mua đc thì tiền mình cũng cầm rồi. Mua đc thì chị ấy đổi đc tiền giả sang thẻ. Còn ko mua đc thì chị ý vu vạ mình tráo tiền của chị ấy.

    May là em cản chị bạn ko cho giúp. Tuy số tiền ko nhiều, nhưng nhiều ng bị thế thì cũng là vấn đề ạ. Các mẹ cảnh giác nhé
     

Chia sẻ trang này