Thương chưa, mà bình thường cũng thấy cún & beo ngoan lắm rồi. 2 sư phụ nhà em quậy hơn chút. Cũng thích đi biển lắm, mà ba mẹ chưa sắp xếp được. Cứ kêu mẹ cho đi hồ bơi nhỏ cũng được mà mùa này dịch bệnh nhiều quá đâu dám cho đi
Các mẹ này con lớn được đi chơi đây đó sướng hỉ, mỗi lần mình có ý định đi đâu nghĩ tới cơm cháo lỉnh kỉnh lại thôi, chỉ quanh quẩn trg thành phố, chờ cho tụi nhỏ lớn lớn lại tính tiếp :-D:-D:-D
Nói tới đây mới nhớ, ủng hộ ý kiến đi Đại Nam sẵn đại náo nhà bà Phơ của mẹ Tin Tít nhé. Trưa T7 đi, chiều CN về được k bà con?
em vừa cho bé đi trích ngừa bên y dược về đây ah ! em đọc , xem xong cảm động ứa nước mắt ..... thấy các anh chị ngoài HN nhiệt tình quá .... em rất cảm phục ..... em giờ muốn đi đâu cũng khó rùi ......
k có bị xoang chị ơi. khám nhiều lần,nhiều kiểu rồi.Mà như chị nói đó,chẳng biết tại sao. Tóm lại,mình phải tự nghĩ là tuần hoàn não mình kém,nên chỉ uống thuốc nam,mấy thuốc hỗ trợ tuần hoàn não í. Uồng đều thì đỡ,ngưng cũng vậy thui . hu hu hu
xúc động nhất là có bé còn ko có quần mặc nữa chứ ( trong giá rét 1-2 độ C ) và em bé chừng 3 tuổi gùi 1 cái gùi to ..... nhìn thương thế ....
vay là phụ thuộc thuốc hoài luôn hả em, ví dụ như tập thể dục điều độ thử xem có tốt hơn uongthuo61c hay ko?
dạ gần như vậy đó chị. chẳng qua mình uống cho nó khỏi phát thì uống liều thấp hơn so với lúc đau thôi. Cực lắm. Mẹ em tập thể dục đều đặn,sức khỏe tốt,chỉ dính mỗi cái này. Mấy lần về thấy bà đau,tội lắm ! Nôn quá chừng,người thì rũ xuống.uống thuốc giảm đau tức thời cũng k đỡ được bao nhiêu. Phải ăn cháo trắng cả ngày đó. Hôm sau lại tỉnh táo. hic hic..bệnh kì cục. mà em xem mấy chương trình của nước ngoài nói về bệnh này thì thấy ngta bị cũng nhiều,và cũng mội người mỗi kiểu. K chữa dứt được,chỉ có nghỉ ngơi thôi. mà nghỉ ngơi thì cháo cũng k có mà húp. hì hì....
em pái phục chị ,cũng may có chị giải quyết,kg thì chuyện gì sẽ xảy ra..?......hôm nào em qua metro sẽ alo cho chị nha!
khi ăn cơm e ăn kèm tỏi vào...tỏi là vị thuốc,...kháng sinh ấy chịu khó ăn đi ,nếu e kg thích....cũng ráng ...chúc em khỏe
uh, dịch bệnh sợ quá em nhỉ, thế mà hôm rồi đi ọp hai bạn cũng phải nhảy xuống vũng nước (phải gọi là vũng mới đúng) thì mới thỏa lòng đấy. Thực ra so với các đại bàng nhí trong hội mình thì đúng là Cún & Beo cũng ngoan đấy... Lần này đi với cơ quan chị nên cũng có thêm mấy bạn nữa đi cùng, chắc cũng vui. Beo chưa bao giờ được đi chơi với cơ quan mẹ cả.. Nhưng cũng hơi oải, chiều chủ nhật về, sáng thứ 2 lại đi họp ở Vũng Tàu sớm, 8:30 đã họp rồi, chắc phải đi sớm...