Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào :| Hic, đúng là em toàn bị cái kỉu Mã Giám Sinh mê hoặc ah =))) ^^ Hồi đó cứ bạn zai nào đẹp đẹp là em cũng phải lòng cơ. Con người yêu cái đẹp :">
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào mê zai đẹp , thỉnh thoảng ra đường nhiều anh đẹp zaaaaaaaaai thật , liếc mắt nhìn phát rồi tự cười một mình he he
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Ha ha ha. Chị thì lại ghét mấy anh chàng bóng mượt đó. Cứ thích bụi phủi một tẹo cơ. Mỗi người 1 gu em nhỉ.
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Em ăn hơi tạp chút. Có khi say đắm ngắm anh bóng mượt nhưng lúc sau lại hút hồn bởi anh bụi bụi, cá tính. Chẹp chẹp. Như anh Tom Cruise, em thấy anh ấy trong phong cách nào cũng vẫn quyến rũ.
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Ah chưa kể cho cả nhà nghe là hồi xưa mềnh gần..... iu 1 chàng giống hệt anh giai Hàn này. Chuyện là dư lày: Lúc ôn thi ĐH, mềnh có đôi lần gặp chàng ở chỗ học, cũng thấy chàng đẹp giai nhưng mềnh quyết tâm ôn thi nên chả liếc ngang liếc dọc gì. Rồi 1 hôm, mềnh đến nhà ban mềnh chơi, chàng quen bít gì ở đó nên cũng đến. Thế là quen nhau. Chả hỉu thế nào mà...phải lòng nhau (lâu rồi nên chả nhớ nữa). Rồi có kết quả thi ĐH, chàng ko đỗ ĐH mà chỉ đỗ CĐ. Thế là chàng tự ti với mềnh, chàng trốn hem gặp mềnh nữa dù mềnh đã cố gắng mọi cách để liên lạc nhằm bẩu với chàng là: Hem sao đâu, học CĐ rồi năm sau thi típ. Mềnh vào ĐH cũng có đầy giai đẹp nên rồi cũng quên chàng. Mãi sau ra trường mới gặp lại. Lúc í, chàng vưỡn lông bông lắm, mềnh bảo chàng hay là vào chỗ mình, mình sẽ truyền cho chàng ít kinh nghiệm nghề xuất nhập khẩu, cơ mà chàng sỹ diện, hem chịu. Sau đó, chàng xin đi làm ở một công ty ở 1 KCN. Rồi chàng bẩu với mềnh là chàng lấy vợ, mở 1 cửa hàng bán quần áo XK. Đợt đấy mềnh chưa kinh doanh giày dép đâu, chỉ mà fan của giày dép XK thôi (tuần nào cũng tha ít nhứt 2 đôi giày về là đủ bít mức độ fan...cuồng như nào rùi đấy). Sau đó, mềnh có ý bày cho bà chị kinh doanh quần áo XK, mềnh có alô cho chàng và hỏi về việc liệu có giúp mềnh vụ này được hem. Mềnh bảo chị mềnh kinh doanh ở quê chứ hem phải ở đây nên chàng yên tâm là mềnh ko thành ...đối thủ cạnh tranh của chàng đâu. Chàng ừ ừ gật gật rồi chàng lờ bố nó đi mất, chỉ gt cho mềnh 1 em hay đi đánh hàng ở QC. Ơ hay, mềnh cần nguồn quần cáo XK chứ có cần đi Tung Của đánh hàng đâu mà chàng lại chuyền bóng kiểu í chứ? Vậy là mềnh đã hiểu "tâm địa" của chàng. Thế là hết cả bạn bè luôn. Thía mờ hồi xưa suýt iu (đã phải lòng oỳ)
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Công nhựn là lúc í thấy thú vị lắm í nhể ^^
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Chắc hội mê zai toàn thế rồi, liếc rất nhanh thôi (vì kiêu mà, nhìn lâu nó lại nghĩ mình làm fan) nhưng phải chộp thật kỹ để lưu vào trong bộ óc rồi khi quay đi vẫn nhớ để mà tủm tỉm!
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Hic, đẹp mà vậy thì phí cái đẹp rồi. Hồi xưa lúc chị gặp anh giống giai Hàn này, chàng ta chắc chả thể đâu. Có khi do cuộc sống cứ lông bông nên biến anh này thành như vậy. Haizz, mí cả có những cửa hàng cứ nói đồ XK nhưng toàn đánh của Tàu về thôi, biết đâu anh này cũng vậy.
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Hem, chị bít nó lấy hàng từ các nhà máy ở Vn em ạ. Còn cái bạn đi đánh hàng lúc đó là bạn ý định sang nhượng cửa hàng với cả đánh hàng TQ bình thường về.
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Hề lố các nàng, tớ vừa có hẳn hai zai đẹp độc cho các mẹ ngắm đây. Chẹp nhìn đôi nắt xanh thăn thẳm của chàng mờ mình nuốt nước bọt ừng ực. Biết thế lấy chàng mắt xanh tóc vàng để có nhóc thía này hu hu............................Sao mềnh lại "dại" thía không bít. Chẳng hiểu sao các cháu lại nằm ngang thía không biết. Thôi các nàng chịu khó "nằm" ngắm nha
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Con nhà bạn chị hả chị? Làm sui gia đi chị.
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Từ bé chúng nó đã chơi với nhau rồi mờ. Bao giờ chúng nó sang đây chơi thì làm lễ đình hôn luôn cho chắc he he.........
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Em có kế này này. Mẹ cháu cứ làm thế này cho chắc. Đợi lúc cu cậu đang thay đồ hoặc tắm í, chụp choẹt vài cái ảnh cất đi. Về sau, cho con gái ảnh đó làm....hồi môn. Con gái sẽ hiên ngang đứng trước mặt chàng để bẩu: Hoặc anh iu và lấy em hoặc em cho bàn dân thiên hạ ngắm ảnh nude của anh =))
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào May là hồi đấy mới...phải lòng nhau thôi.
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Mẹ đã ủ mưu cho 20 mấy năm sau rồi cơ ah. Thôi thì đời mình chưa đc mắt xanh, thì đời con mình vậy
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào He he he. Chán chàng í quá thể luôn. Nếu chàng sợ mất mối gì chàng cứ lấy hàng rồi cho mình lấy ké hoặc chàng kênh lên 1-2 giá có làm sao đâu. Cơ mà chàng hem làm như thế
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào có 2 hum bận bịu ko vào mà nhà mềnh xây nhanh thế, hichic, làm sao mà lội đc đây..............
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Bà tham quá đã có ông chồng đặc biệt thế rồi còn hối tiếc gì nữa
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào vẹo hết cả cổ để ngắm các cháu :d. Bé này mắt đẹp quá!
Ðề: Các mẹ mê giai đẹp vào đây cùng tớ nhá - Lập hội thích giai đẹp nào Tớ đang mê 2 anh này say đắm đây các mẹ, ngắm mãi không chán.