Chào các mẹ, vợ chồng em vô sinh, cưới nhau hơn 3 năm nay rồi mà vẫn chưa có em bé, bọn em cũng đã đi thăm khám nhiều nơi, đông tây y đủ cả, hiện tại vẫn kiên trì chữa trị. Em lập nên topic này để cùng chia sẻ kinh nghiệm với những gia đình có cùng hoàn cảnh. Mong con yêu mau về bên mẹ.
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. chia sẻ với mẹ, vc em mới cưới chưa có ý định có bé, nhưng chắc sẽ săn sớm thôi vì để lâu cũng sợ
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. Cảm ơn bạn, đi khám mới thấy giờ nhiều gia đình khó khăn đường con cái lắm, mình muốn lập topic này để mọi người chia sẻ và cùng động viên nhau tin vào ngày mai tốt đẹp.
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. mẹ nó uiiiii.. mẹ nó đã đến bác sỹ hồng minh ở của nam chưa, bsy đó mát tay lắm, mẹ nó thử ghé qua............
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. Cảm ơn mẹ nó đã giới thiệu. Mình chưa qua chỗ này, mẹ nó cho mình xin địa chỉ và số điện thoại đc ko?
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. nhà em cũng cưới hơn 2 năm rồi. lúc mới đầu còn ham chạy chữa chứ giờ thì chả chữa nữa. mệt mỏi lắm. nhiều lúc hoang mang k biết làm gì tiếp theo luôn.
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. em lấy chồng cũng hơn năm rồi, cũng đang đi vái tứ phương đây ạ, hiện tại bây giờ e đang vừa đông vừa tây hy vọng là sớm có con chứ ko stress quá ạ. Chị thanhnth đi khám ng ta bảo bị sao ạ
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. Nhà mình rất căng, Đi khám thì ông xã bị dị tật nhiễm sắc thể (của người nam giới bình thường là 46XY, nhưng ông xã mình lại là 47XXY), tế bào sinh tinh bị hoại tử gần hết, tinh hoàn bị teo chỉ còn bằng 1/10 của người khác. Khi có kết quả khám mình buồn và sốc lắm. Nhưng giờ thì tình trạng khá hơn, sau hơn 2 năm chạy chữa tình trạng có cải thiện hơn, mình xác định là sẽ còn phải chiến đấu tiếp chắc khoảng 3-5 năm nữa. Các mẹ ơi cố lên ạ.
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. Bạn ơi, tư tưởng cũng quan trọng lắm đấy bạn ạ, hãy để tư tưởng thoải mái, mình quan niệm là con cái là do trời cho, ông trời cho lúc nào được lúc đó, mình ko thúc em ông xã nhiều, để tư tưởng thoái mái và cũng động viên lẫn nhau. Vẫn biết nhìn trẻ con nhà người khác nhiều lúc nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng vẫn phải cố gắng thôi. Trời không phụ lòng người mà.
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. Tớ cưới được 1 năm rưỡi, thả cũng được 1 năm rồi, tháng 3 Al bị ngoài tử cung, kiêng được 3 tháng lại săn tiếp nhưng vẫn chưa thấy thành công, tớ giờ sợ nhìn thấy ng có bầu lắm, tợ sợ tớ lại khóc, tớ mong con lắm rồi!!!
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. Tớ đang đến kì, hết là tớ đi khám , vì từ hồi đó đến giờ cũng được 6 tháng rồi, hồi đó mới bị xong đi khám thì bt, k vấn đề gì cả bạn ạ!!!
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. Bạn nên rủ cả ông xã đi cùng, có nhiều trường hợp nam giới sau một thời gian tinh trùng cũng bị yếu đi dẫn đến khó thụ thai. Hơn nữa chuyện con cái thì cả 2 đi cùng nhau thì sẽ thấy yên tâm hơn. Nhà mình 2 vợ chồng luôn sát cánh mỗi lần đi khám, làm xét nghiệm hay đi tiêm thuốc. Như thế mình thấy vững tâm hơn nhiều. Chúc tất cả những gia đình đang ở trong tình trạng của chúng mình sớm có tin vui.
Re: Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. chúc em may mắn, cứ từ từ, chứ bạn chị bị chửa ngoài tử cung, sợ gần chít, 4 năm sau mới dám có con tiếp đấy, nói chung, phụ nữ vụ con cái dễ thì dễ quá, mà khó thì đến khổ, hic hic .
Ðề: Re: Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. e cảm ơn chị ạ, hôm trước e cũng đi khám đông y rồi, thấy cũng k việc gì, huhu, cũng chả hiểu vì sao luôn c ạ!!!
Ðề: Hội các gia đình vô sinh, hiếm muộn. dung la con gai kho? ap luc du kieu, em cung quen chi ban lay chong 2 nam sau moi co be, co ma thoi gian chua co be thi chi y luc nao cung tho ngan tho dai, may lai co be roi