@ Debui: Úi... nổ nhầm bà chị rùi. Xin nhỗi nhá chị iu... @ Me sutu: lày lày, bà chị ná, em vào nhà hơi bị thường xuyên ná. Có bà chị lười vào dọn nhà thui. hèhè... Em vào ngắm nghía rùi phắn ợ. :finga: :finga:
@Mirabelle: Chi nói em mới nhớ ra thường thì mùng 8 cái nhà hàng đó mới khai xuân vì năm nào đầu năm họ đều cho nhân viên đi lễ chùa chơi tết đã. Có lẽ vụ này không ổn rồi. Vậy là cả nhà ta mung 5 ọp ẹp a? Ok Mẹ em có lẽ có lý do riêng của mẹ và em tôn trọng mẹ, vì mẹ cũng đã tôn trọng ý kiến của em cho em đi lấy chồng như vậy a. Còn bác em thì cũng ở Nga và ngày trước em và bác cũng hay nói chuyện với nhau nhưng cũng phải mấy tháng nay em và bác có một số vấn đề không đồng quan điểm nên em giận bác nên giờ em và bác không liên lạc, nhưng có lẽ chuyện thuyết phục bác em thì phải để lão yêu thuyết phục em chỉ là người đặt vấn đề trước thôi ạ. Nói chung bọn em cũng còn nhiều vấn đề gian nan lắm ạ. Lậy phật cho sớm qua được các cửa ải này may mắn......
@Chloé Hân: Chị chị chị đừng vào nhà đứng trống tay vào hông mà chỉ chỏ lau chỗ này chưa sạch chố kia chưa sạch như ở nhà hàng chị nhé, cứ đứng chỉ chỏ lau lia rồi đến lúc nhà sạch lại phắn mà không nói với chị em câu nào cả =;=;
@mirabelle: Chị làm quả ảnh này ờ đâu vậy ạ???? ở Hà Nội đang lạnh mà nhìn thấy cái cảnh mát mẻ này em thấy mát quá trời luôn hiiiiiiiiiiiiiiiii
Hic hic, em nói hơi có chỗ quá à nghen. Em ko bít bên này chủ còn làm nhiều hơn cả nhân công à??? Bên VN chủ thường đứng chống hông chỉ chỏ, bên chị chủ làm nhiều như chos... Với cả chị vào nhà ngắm nghía chứ có chống hông đâu em. Nói có sách, mách có chứng chứ!!!
đọc lại cho kỹ đi nha, kg khéo là chém , chém , chém bi giờ nhá. Bà đây là bà ngoại đó bà ui , rõ khổ .
Hình này của chị lâu rồi, từ ngày về VN đi Đà Lạt ấy mà, tại hôm nay muốn show hình con công rất đẹp, nhưng hình như nó nặng quá nên toàn bị lỗi, nên post đỡ hình mình lên vậy hihi
Em xin có ý kiến..e hèm..có khi lanuong cưới vào ngày mùng 5 tết đi (vì đằng nào mà chả phải cưới):mrgreen:.thì chị em mới tới đông đủ được..1 công đôi việc,vừa đuợc ăn cưới,vừa được ọp ẹp luôn.chứ nếu kg là kg còn cơ hội đâu.xin hết ạ..khà khà
Lanuong nghe lời mẹ angle chưa, có đồng ý ko đây? Nếu ko tranh thủ năm nay các chị về là phải đợi tới năm sau đấy em ah.
@lanuong: check tin nhắn nha em , nhận đc báo chị biết . @Miral: Avato nhìn kg ra nhỉ? ai mà xinh thế ? chị bói 1 quẻ nha: nhìn cặp mắt , mũi là sau này em giàu lắm đó , @Hân : tỉnh chưa em ? may phước em ở P ở VN chắc oánh lộn quá, lâu lâu xuất hiện là chiếm mặt tiền, chiếm đất hết trơn hết trọi à . Vụ làm chủ ở nước ngoài em nói đúng , ở đây làm chủ cực gấp 100 lần làm thợ, làm tớ đấy nhá. Chính xác 100%, hầu như ai ai cũng muốn làm thợ cho khỏe kg à . @Muối : gửi cho chị link đồ mù hè lại đi em, chị vô dưới chữ ký của em toàn mỹ phẩm kg à . @Muõi tẹt: bộ tính kiếm thêm bà 3, 4 hả? em dịch cái này ra cho ổng nghe đi : 1 vợ thì nằm giường lèo 2 vợ thì nằm chèo leo 3 vợ thì nằm chuồng heo .......................... hihih
Từ lúc được mẹ angle khen đến giờ em cứ ngồi bên máy tính " canh me" xem còn ai khen nữa không, y rằng có bà chị, đã thế lại gieo quẻ cho em nữa, em cũng mong sao lời chị "phán" trở thành sự thật, chứ như bây giờ, thấy " hẻo" quá.... Mà chị hỏi ax chị vụ " CỐI XAY GIÓ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG EO-LIEN " hộ em chưa chị? Nếu tìm được địa chỉ của nhà sản xuất thì chị gởi giúp em nha, cái này quan trọng lắm ah, merci chị.
í hiiii,chị an tâm.anh zai chăm thể dục thể thao,trẻ trung,đẹp zai,khỏe mạnh...lại vớ được vợ 3,4 đẹp và chân dài như bọn chị..sức khỏe lại tăng ầm ầm đó chứ(mà lại kg cần thuốc bổ)..hehe..chị phải nói lại là: 1 vợ nằm giường ở nhà 2 vợ nằm giường ở rest house 3 vợ thì chơi hẳn giường ở hotel 5 star cho nó máu
há há há.... chị vui tính ghê... đọc mà em cười một mình.... hi hi hi.... Link đồ mùa hè đây chị: http://www.thesocexchange.com.au/niishop. CHị ghé vô coi thử nha...
Chết chết em phải xin lỗi mẹ Chloé Hân ngay ko lại bị ăn chém chém thì cứ gọi là đi tong quả đầu của em thì lấy ai mà lau nhà lau cửa hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Chị làm bà chủ mà vất vả vậy mà em lại không biết, thế này thì bận sau em thấy chị vào nhà cái là em phải rót nước mời chị ngay, chứ lại trọc chị tức như trước thì có lẽ không phải mình em ăn chém mà lúc đó cơn tức lên chị lại chém cả nhà thì tội lỗi tội lỗi qúa.
Hic hic hic Các chị ơi nhưng mà khổ nỗi tục lễ Việt Nam mình là xem ngày cưới do nhà trai quyết định chứ không phải do nhà gái nên cái việc mùng 5 tết thì em ko quyết được ạ hiiiiiiiiiii buồn ghê cơ. Em cũng muốn được các chị đến dự đông đủ chứ nhưng mà cái khó nó lại bó cái khôn hic hic hic. Mấy hôm nay lão nhà em còn đang ốm mà em thì không có bên chăm sóc, thấy lão bảo ốm ko ăn được gì phải ăn cháo mà cháo cũng phải tự bò dậy nấu, khổ thân lão quá hic hic hic hic Thôi thì vụ này mùng 5 ta cứ gặp nhau để ọp ẹp cho chị em gặp nhau để biết mặt mũi ạ.
@Mirabelle: CHị ơi chị ơi, đi Đà Lạt đẹp lắm phải không chị? em thấy bạn em đi về bảo là thích lắm làm em cũng háo hức muôn đi quá trời. Em cũng rất muốn phát biểu về chị Mirabelle nhưng mẹ Angel và mẹ Debui phát biểu rồi em ko phát biểu nữa không mọi người lại nghĩ là em vuốt đuôi hiiiiiiiiiiiiii. Thôi thì em gái cứ ngồi ngắm chị là cũng được rồi chị nhỉ ??????
thanks nhiều nhé.... chả biết anh chị giải quyết đến đâu nữa. Nhưng xem ra chưa có tiến triển gì. Cũng sốt ruột thay cho chị. Chị mình muốn sang kiểu định cư. Nên chắc bị làm khó dễ