Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rùi kêu gọi bạn bè của xã đi bạn ơi, nhà mình càng đông càng vui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đaknong là đi ngượ lại nữa rồi chị ah. thế thì mệt thật đấy chị ah. CHị cố gắng giữ gìn sức khỏe, trên đấy thời tiết cũng lạnh đấy chị ah. CHị nhớ mang theo áo khoác mùa thu nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn gái nhá,gái bận đi làm hả?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tưởng là ai hóa ra người quen cả nhà ạ.Hi..Hi..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, ai đới chị ơi? Mẹ con em ngủ vừa mí dậy. chưa làm được cái rì, hức.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí...chúc mừng mẹ con Gấu đã cán đích an toàn nhá! Chúc Gấu hay ti chóng nhớn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé...hum nay đi thị sát mệt tóa...nên ngủ dậy muộn hả chệ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bao giừ hết hạn đăng ký hả chị? Để e ngâm cứu xem có bon chen được hok?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hem phải đá xoáy! Đã bẩu iem đang...ủ mưu mà lị!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ủ mứt í. Lúc cần tuổi trẻ năng động thì chả thấy mẹt đâu. Cho loại luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối dồi ôi! Ca nì cừn rì bọn tẻ tâu như em hả chệ??? ca này làm ji có chiện: măm mít....măm bún ốc...vê ti..........................hé hé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí hí hí náo quá. Nóa đá mềnh. .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ngủ cũng phải gối chân , nhưng bụng em tưởng ko được chèn vì sợ bụng ko được thoải mái, nhà em ngủ thì mỗi thằng 1 hướng nên chăn ai người đó ngủ gối ai ngừoi ấy ôm, hi, từ hồi biết vợ có bầu chồng em tự ý ngủ quay hướng kẻo thi thoảng toàn quen gác chân lên người vợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ con cháu xin phép bố cháu 5p để vào thông báo với cả nhà đơi ạ: trộm vía bác sỹ siêu âm bẩu 0 sao ạ. siêu âm mọi chỉ số của con đều tốt ạ, trộm vía trộm vía. còn mẹ thì sau khi khám pk thì thấy có 1 polip nhỏ nhỏ, bác sỹ bẩu ra dịch chính là do polip, mà có polip là do khi có bầu nội tiết tố phát triển nên polip sẽ to ra...hichic...sẽ tăng co bóp tử cung nhiều. nói chung là mẹ cháu nên hạn chế đi lại nhiều. mai mẹ cháu lại xin nghỉ để nằm nhà nghỉ ngơi đến hết tuần ạ. còn cháu thì trộm vía hum nay cháu đc 24w6d rùi ạ, trọng lượng đc 690gr (bác Sâm vào ss xem 2 bé bằng nhau 0 nhé???) Mong là con iu luôn khỏe mạnh, bình an đủ 9 tháng 10 ngày bên mẹ con iu nhé!!! lúc chiều đi khám quên mẹ cháu 0 hỏi lịch tiêm phòng UV và xn máu ntn, thui mai mẹ cháu alo hỏi lại vậy... sáng nay ngó thấy chữ ký bác T thấy tròn 3 năm ngày cưới kìa...chúc gđ nhỏ của bác luôn hạnh phúc, chỉ vài ngày nữa là tràn ngập tiếng cười của a Kem thui bác nhỉ??? chúc mừng bo_vespa đã hoàn thành xuất sắc, mẹ tròn con vuông. chúc bé Gấu khỏe, chăm ti chóng nhớn nhé!!! nhìn chữ ký e Hanhruby thì chắc mai cũng là ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới của e hả???chúc vc e luôn hp và sớm đơm hoa kết trái nha!!! thui mẹ con cháu đi nằm và xem tv đây ạ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh thế trộm vía an tâm rồi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho mẹ khỏe con khỏe nhé! nhà cháu chắc sơm tràn ngâp tiếng cháu oe óe đòi măm đòi ị tè chứ cười phải dăm tháng nữa, hí hí tks cô nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mua cái gối của trẻ con mỏng mỏng thôi ấy, lót dưới bụng dễ chịu phết, nói chung cứ nằm thoải mái, hạn chế nằm ngửa nhiều thôi,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừa, ca này dễ dưng mừ khửn cấp nên vữn mệt dư thường ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Năm nay kỷ niệm 3 năm ngày cưới tha hồ mà ý nghĩa chị Thảo nhỉ ...chúc mừng anh chị ,,chúc anh chị và Kem luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. @lehieu : chị ui em 25tuần mà Tôm đc có 677g thui ý, nên em bé nhà chị trộm vía thế là ngon roài , chúc mừng kết quả khám của chị k có vấn đề j nhé Hôm nay em tủi thân quá cả nhà ạ, vì vợ em chú em dự sinh 20.11 mà hnay mẹ cô ấy đã xuống rồi, còn cái thân em thì chẳng ai hỏi han j , bác Doanh với các chị có khi còn quan tâm đến em hơn cả mẹ đẻ với mc em Tuần trc em còn tị ( tự nghĩ trong đầu thui ạ ) với bà chị dâu, bởi bà ý bị cảm mà mc em sáng lên đánh cảm, tối lên đánh cảm, còn cái thân em đợt mới mang bầu cũng bị dính cảm , em tự mò ra chợ mua 1 nồi lá về nhờ chồng đun lên rồi xông. thế mà mc em đi chợ về, thấy con dâu nằm chình ình ở giường, còn con zai đang lụi cụi dưới bếp nên tức tối nói chỉ đủ cho em nghe : SỐ mày rồi cũng khổ thôi con ạ...nghe câu đấy xong mà e nghẹn đắng cả cổ rồi fai tự xuống bếp đun nước lá và bắt chồng lên nhà ngủ, vì chồng em đi làm ca đêm về ý mà. bà xót con nên bà nói thế . Hôm nay em khản đặc cả cổ, giọng khàn như vịt, ho như cuốc mà cũng chẳng thèm hỏi con dâu bị làm sao lấy 1 câu, dù hnay hầu như em nằm bệt cả ngày. haizz, vào than thở 1 tí rùi lại AQ cho Tôm nhà sau sau này lun vui vẻ, tươi cười E vẫn đang đắn đo xem nên xin về nhà ngoại đẻ hay đẻ ở đây. Thực ra về nhà ngoại thì tâm lí sẽ thoải mái hơn rất rất nhiều, nhưng chồng em thì lại xa vợ con qúa, mới cả nói ra sợ các chị mắng nhưng thật lòng là em cũng lo công viêc . Nếu em ở đây đẻ có công trình nào thì em còn đặt sơn còn điều thợ được, cũng nhận hàng kiểm hàng được. chứ về nhà ngoại, chồng thì lại đi làm ca kíp chắc chẳng ai giúp đc, Cả năm có mỗi mấy tháng này để làm mà, nên thật sự là em cũng đắn đo về vấn đề này nhiều,..hic,,,,,chả bít làm sao đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô nì ủ mưu gì mà dạo này lặn sâu thế, thi thoảng mới ngoi lên làm 1tràng thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vc c đã đi ăn mừng về rùi đấy ạ? ah. c ơi, cái gối lõm ý, có nên gỡ cái chỉ ra để cho hết lõm k, vì đứa em thím em nó bẩu k nên để lõm thế sợ đầu làm sao í e quên rồi. Mà e thì nghĩ là cái chỗ lõm đấy cho tròn đầu con chứ nhỉ..