Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô nì ủ mưu gì mà dạo này lặn sâu thế, thi thoảng mới ngoi lên làm 1tràng thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ con có kết quả siêu âm tốt nhé! Bé nhà bác bị còi mừ, được có 629g thui, đang lo lắng nhắm í, giờ ăn cật lực nhưng không phải cái nào bỏ vào miệng cũng ngon, huhu..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh em ạ. Không ai giúp mình thì vợ chồng con cái tự chăm nhau em ạ. Nói thật chị cũng lo lắng nhiều về cái việc sau này chị ở cữ như thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình có vất vả chút rồi cũng xong việc thôi. Ở hoàn cảnh nào mình sống theo hoàn cảnh đó em ạ, em về TN tư tưởng có thoải mái hơn, nhưng có ai chăm em không? Theo chị em cứ ở nhà mình, có vợ, có chồng cũng tốt mà. Đừng suy nghĩ nhiều em nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cố lên em gái!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! A, lau ko vao, co nay co bau roi ma ko thong bao chi nha. Chuc mung, chuc mung! Con duoc bao nhieu tuan roi e,?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đang ủ mưu làm thía nào để lặn ra được đôi Ku Hĩm luôn bạn ạ, hí hí...........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị bít nhà mềnh ai có 2V hông cứ hóng ở trang 1, đỏ đậm chứng tỏ là 2V rùi chị nhé! Mừ chị lặn lâu thía, chị có tin gì mới chưa ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơm em gái nhé! VC chị trốn bà ngoại đi xem phim một lúc buổi chiều thôi vì ôgn ngoại đi chơi vắng nhà mà bà ngoại khật khừ từ hôm qua, tối gọi pizza về liên hoan be bé ở nhà thôi Em đừng tủi thân mà con buồn theo, cứ có vc chăm nhau là tốt nhất em ạ, về TN thì nếu chị nhớ ko nhầm chỉ có bà ngoại em thôi đúng ko, bà già rồi chả có sức chăm em mà em về có khi bà lại còn xót ruột hơn ấy, tốt nhất là vc ở cạnh chăm nhau chăm con em ạ, rồi đâu vào đấy hết, còn những ng khác em care làm gì, kệ đi! Chị ko mua gối lõm đâu, mấy chị cùng cq bảo chả cần thiết, chả tác dụng đâu, các chị ấy gấp mỏng cái khăn bông mềm rồi lót khăn xô lên cho con gối vừa êm mỏng vừa thấm mồ hôi, các bé hay bị mồ hôi đầu lắm QUOTE=Rồng & Cún;14953059]vc c đã đi ăn mừng về rùi đấy ạ? ah. c ơi, cái gối lõm ý, có nên gỡ cái chỉ ra để cho hết lõm k, vì đứa em thím em nó bẩu k nên để lõm thế sợ đầu làm sao í e quên rồi. Mà e thì nghĩ là cái chỗ lõm đấy cho tròn đầu con chứ nhỉ..[/QUOTE]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà này mai đi khám dinh dưỡng cho con hả bà?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [/QUOTE] Chúc mừng vc em đã tròn 3 năm ngày cưới.Chúc 2 vc luôn hạnh phúc,nhất là sáp sửa đón bé Kem chào đời. Nhà chị chủ nhật này cũng tròn 7 năm ngày cưới rồi đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai cũng thế đấy em ạ,đôi lúc cảm thấy tủi thân ghê gớm,nhưng buồn chút xíu thôi rồi lại AQ cho em Tôm cũng được vui vẻ em nhé.Mọi chuyện ngày mai sẽ lại khác thôi em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con cháu đang ngồi pót hình lên nè, đang định đú đớn ngày mai mà lại ứ được, 888 có tí chả sướng. Thía nhà chị tổ chức rì hông? Hí hí.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhanh nhỉ chị nhỉ, 7 năm, hiii, ko biếtr khi bọn em kỷ niệm 7 năm có còn vào đây buôn bán với nhà mình thế này ko nhỉ, hiiií lúc ý các cô Kuhim Nhim bi nnque Zenda...cũng túi bụi con cái hết rồi, hiiiiii có khi gõ lko ra chữ gì xong lúc sau vào đính chính là con nhà em nó nghịch máy, hiiiiiiiiiiiiiiiii Chúc mừng vc em đã tròn 3 năm ngày cưới.Chúc 2 vc luôn hạnh phúc,nhất là sáp sửa đón bé Kem chào đời. Nhà chị chủ nhật này cũng tròn 7 năm ngày cưới rồi đây.[/QUOTE]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc 2 vc em và bé Kem luôn hạnh phúc như thế nhé !!! (u) Nhà chị thì sắp kỷ niệm 8 năm ngày cưới roài ! Cô Khủng long còi này miễn si nghĩ lung tung đi nhá. Ở lại thì được bao nhiêu thứ, nhất là chồng có được cơ hội chia sẻ với vợ con lúc mới sinh nở, hai là chuyện làm ăn cũng phải care chứ, bỏ sao đc. Còn về ngoại chỉ đc mỗi một tí là thoải mái, nhưng sẽ chẳng yên tâm về bố nó và công việc kd. Cuộc sống là thế, phức tạp và nhiều cái dù khó khăn nhưng mình vẫn phải đối mặt. Chuyện MC, CD em cứ lờ đi, đừng so sánh rồi này nọ làm gì cho mệt đầu. Cứ xác định là chỉ có 2vc em tự lực cùng nhau chia sẻ cùng nhau gây dựng làm ăn thôi. Ít nữa ở cữ thì 2vc thu xếp cv rồi cùng chăm sóc bé Tom. Mọi việc rồi qua hết ấy mà em ! AQ như thế là tốt cho cu Tom lắm đấy !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [/QUOTE] Trời lo gì đâu em khi vc em kỷ niệm 7 năm ngày cưới thì vẫn vào nhà mình để canh tập 2 mà có khi là tập 3 cho đủ nếp đủ tẻ như chị với chị mẹ Hải An thì sao?Lúc đó chỉ sợ trình độ tinh vi vi tính của mình lạc hậu quá không theo kịp các em xì tin bấy giờ thôi,giống như chị bây giờ ý mà nếu ko vì cv thì chắc chả nghiên cứu mấy cái đó cho kịp các bạn trẻ đâu,nhưng mà nhiều cái thấy khó phết. Nhà chị năm nay là kỷ niệm 12 năm quen nhau,10 năm yêu nhau và 7 năm đeo gông vào cổ.Kể ra cũng lâu đấy chứ nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc chị tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ thật sự,không vướng bận gì công việc cả,xã chị lại rủ về quê hôm chủ nhất đây nên chị mới rủ em đi chơi trước đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh mai tui lên viện dd lấy thuốc cho cháu, vào sanhphon thanh toán viện phí và chiều tổ chưc sn cho bà mc để vài ngày sau bà đi đà lạt qua tết mới về bà ag.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À Sâm ơi sao chị cứ vào topic ngọc phong thủy của em là nó lại ra topic bán tất thế?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vứt vả quá,mai tôi định ghé bà đưa đồ cho TA mà bà lại bận nên lại hoãn với S rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai tui định qua viện dd rồi gọi sâm cafe buôn tí đới. Vì gần nhà S mà. Bà ra hông.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi giời buôn được tý thì chả bõ,tôi hay nói nhiều...nói dai...nên phải ngồi lâu cơ.Ha..ha..