lên trang đều đều chứ hem phải khỏe chị ơi. lên trang thì chạy ngược mệt chết chứ khỏe gì nổi. hi hi hi ihhi
đang ôm mấy cái sổ đòi xiền tháng 10 chưa xong và stocklist của khách mình nợ nó từ tháng 5 tới giờ chưa cập nhật, nó chửi um sùm lun ... nên vào nhà chỉ xem sơ sơ rùi ra mà cũng kg xong nữa ... mệt hic hic hic... đang ráng đây
nãy giờ em cũng đang làm việc...1 công việc đơn giản và thú vị ...chị cố lên nhá... giữ gìn sức khỏe vì mình còn có cái hẹn đi xa thứ 6 nì... chị Lan cũng sắp quay lại nhà mình roài vì tình hình chuyện riêng tư của chị ấy giải quyết sắp xong roài.,...tạm thời ổn định .... chị twophuong mới kỉ niệm 9 năm ngày cưới nên tranh thủ lắm chị ợ... ngocthu thì vào ban ngày thôi ah.... ahhahaahha...chị coi chừng tụi nó cho giang hồ đòi nợ ah....akakkakaka
em bớt nhiều roài...ai rủ cũng đi thả chuột ở nhà với mẹ chuột nhưng khi về thì thấy chuột ở nhà hàng xóm còn mẹ chuột thì đi chơi với bạn roài... giang sang dễ đổi bản tính khó dời chị ợ....
Ok, cám ơn em trước nha. Mà công nhận mẹ chuột sướng ghê, có người giữ con tha hồ mà đi chơi nha hơ hơ có phải cô bé muh ăn nhiều uh ko xin phép ko? giờ đã vào nề nếp roài huh chị ?? làm được được 4 tháng gì đó roài chị nhở...kakakakak[/QUOTE] Bây giờ thì ổn rồi, làm 4 tháng nàng lên 8 kg, anh ruột lên thăm, nàng ra mở cửa mà anh nó nhận ko ra, hỏi: "cho gặp Giang" - nó cười:"Giang nè" - anh nó nói:" mày đó hả? làm gì mà mập thù lù, lùn có 1 khúc vậy?" - bó tay akakaka[/QUOTE] hehehhe....con người có số hết muh chị...ehhehe...kể ra chị cũng khéo nuôi đó nhở 4 tháng lên đều 8kg .... muh sao chủ thì ốm nhắt thế... chắc bị bé kia ăn vụng hết đồ bổ roài huh...ahahahahha chỉ có bapluoc thương tina thôi...
hình như nhà chị kg có, mới ra ngoài 50phut về lại thấy pc vẫn ok ... khác ông rùi ... cám ơn thượng đế, mấy cái file làm dở dang chưa lưu hahahaha
nó ở UK lận, cùng lắm chửi tiếng U vài câu, mình điên lên kg thèm trả lời là nó ngưng chửi ... mà có khi nổi khùng cũng tay đôi với nó lun ...
chúc phơ ngủ ngon nha! chúc chị giải quyết nhanh chóng mọi việc nha! em đang cố gắng để mau lên chức contributo mà ...phải hôn...?
chắc dzi quá...ehheheh...làm lúc nãy em đang viết bài cảm ơn chương trình áo ấm hà giang ...nó làm cái tụt...gặp em bối rối quá cũng ngu nữa click sao đóng cả cửa sổ màn hình...làm viết lại chả còn hứng thế là toi 1 cảm xúc dâng trào..nối thiệt xem hình muh em khóc luôn đấy...thấy thương quá àh sợ...sợ lắm chị ơi...em bằng ngón tay út bã bằng ngón tay cái làm sao muh ko ngán hở chị..nội lấy thịt đè người thôi cũng đủ chít roài nói đến chuyện cãi lộn với tụi nước ngoài ..lâu ngày hỏng chửi làm như nó bị lục nghề roài...tiếng anh mới nghỉ làm 1 năm giờ nó chạy qua chạy lại lộn xộn cả lên...chắc đi học lai tiếng anh quá.... lúc trước cty em là người nổi tiếng về mấy vụ chửi lộn ....akakkaka...nhân viên em ai cũng nể phục em vì cả cty tính luôn thằng xếp ...ai em cũng sực...nếu ko đúng là bị em làm việc cho ra lẽ....đến cả khách hàng lớn bên mỹ còn phải sợ em...vì em làm việc rõ ràng muh tụi nhân viên mới của tụi nó cà chớn...em viết mail chửi cho 1 hơi...làm như mình nổi tiếng vụ võ miệng ý....nhờ thế muh cv nó xuôi chiều mát mái chị ợ...thế nên chả thằng nào dám đuổi em.... em nghỉ muh xếp còn năn nỉ làm thêm 3 tháng hết 3 tháng lại + thêm 3 tháng ..thành ra là 6 tháng mới chính thức được nghỉ...kakkakakaka....hum nào thỉnh giáo lại chị cái vụ cãi lộn...vì lâu ngày lục nghề roài
Mẹ Su Su chửa ngủ hả?? chị vừa xem mấy cái giầy em bé ... rãnh trả lời chị nhé, mà đi ngủ đi, nhớ khóa cửa cẩn thận
em cũng đọc xong thấy chạnh lòng quá...nhìn hình ảnh muh trào cả nước mắt ...ko biết có phải mình mít ướt ko nữa nhưng muh cảm thấy thương quá chịu không nổi...
heheheh....pái phục pái phục em uống 1 ít vào là quay cuồng tim đập và buồn ngủ nữa thế có khám ra được con bệnh nào không dợ ???
em đang chuẩn bị gửi thông tin ds hội lại cho mọi người nè.... đang đợi chị up hình nè...hứa bữa giờ chờ dài cổ ...lè lưỡi... chưa thấy trùi chị ấy ở quận 1...mai em đi quận 1 giao áo chị có muốn gửi ko thì mang qua em nhá...ko thì em lấy coffee của ngocthu hay mumim giao trước..sẵn em ghé giao dâu cho heovangchuotngoc luôn...muh chị tranh thủ trưa mang coffee qua em để em đi lấy dâu về em cho xe tải hàng qua memumim..tại nhiều quá em chở ko hết..nào 10kg coffee nào 14 chai đậu nành và dâu nữa....akkakakakakak