hehehe chị đầu sông ...papa cuối sông í...akakakaka em chốt giá và đặt luôn roài...lên nữa tiền đâu muh ăn huh chị.... túm lại lên 5k cũng ko mắc...so với dâu em hỏi lề đường hum trước ngày ọp 1 ngày là còn rẻ chán.... ở đây họ đã bán giá 70-80/1kg roài...mình mua tận gốc giá đó cũng hợp lý...hihihihi thế tỉnh rượu xong chú rể có ý kiến gì ko chị...đúng là chị papa mạnh ẽm ghê luôn...akakakakka
em nói chị mới kể chiều nay chị cũng rưng rưng khi xem hình, chị đồng nghiệp bảo : "em dễ mũi lòng nhỉ?!" chắc tại cũng mít ướt giống em há
thấy họ làm những chương trình ý nghĩa muh mình cảm thấy hổ thẹn quá vì chưa giúp được gì nhiều... tự hứa với lòng sẽ hết mình hơn trong những đợt sau chị ah..
kệ đi đổi gió cũng được chị àh...muh tình hình này thì trời lại có chiều hướng mát mẻ hoặc hơi nòng lại roài.... ko lạnh nữa đâu ah nếu con ở nhà vẫn bệnh nên cho đi đâu đó đổi gió đê.... nhiều khi ở nhà hoài ngộp ngạt hoặc ở tp hoài ô nhiễm môi trường ...nên bé bệnh đấy...chuột nhà em được đi biển từ khi 1 tháng rưỡi tuổi... sau đó thì miến tây, miền đông , miềng trung nam bộ luôn...còn hànội và miền trung bắc bộ chưa đi thôi...ehhehehe
thế phải mang theo nó suốt đời ah...hay tập yoga đi sẽ tốt hơn ko cần uống thuốc...học yoga tốt cho những bệnh khớp, nhức mỏi và não nữa em ợ
theo em chị nên chọn 2 giải pháp... thứ 1 cả gia dình cùng vèo ra cũng tàu 1 ngày nữa...lúc chị đi ọp thì các bé ngủ với bác gv.. xong thì cả nhà lên cánh ngầm về tp cho khỏe Hai là chị đi chuyến sớm tàu cánh ngầm í.. ngồi xe mệt lắm...ngồi tàu chỉ mất 1 giờ hơn là đến roài...Chúc chị đi chơi vui khỏe và thành công trong công việc nữa nhá
Chào bủi sáng hum nay tự cho phép mình nghĩ ngơi,xem phin không chạy lông bông nửa...ai rảnh xún nhà ún nước trà đê..........................
Dạo nỳ ít thấy đại bàng vào nhà nhỉ????hẻm thấy phòng sáng đèn chắc là lo làm en quá(giống mình hihiihihi) Chị trân cũng hẻm thấy vô nửa,hôm ọp cũng hẻm đi.....bùn..như chùn chùn... Jumi làm gì mà mất hình lâu vậy???đi học có bạn òy không thèm chơi dí mấy pà bạn già này nửa hẻ???giận...giận.... Còn nhìu nửa mún réo cho hết nhưng phải đi òy.....mọi người hãy đợi đấy,tối về réo tiếp....hehehhehe
phơ ơi ,hôm nay nghĩ xã hơi ở nhà dưỡng da nha!thấy phơ chạy lên,xuống bình dương mà sót ruột dùm cho làn da của phơ đó....
mấy hôm rồi trời se se lạnh,vậy là sắp đến noel, rồi lại tết....sắp thêm tuổi ...mà giờ thì không ham tuổi nữa... mùa nay là trong lòng ai cũng nao nao...
hahaha, gọi là thơ con cóc... Hôm nay Phơ làm thơ Thơ xong hết muốn thở.... Em đấy là em Hương Diệp, bé đó thơ hay lắm chứ đâu như Phơ đâu.....
cái nì giống tui, bình thường rất ít nói TA, thế mà điên lên, cãi nhau với sếp, TA lưu loát ghê... kakaha