Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ui chị thấy bẩu muốn chế biến gì thì cũng nên chưng với nước và đường phèn trước rồi mới chế biến, nên chị toàn trưng thế, rồi ụp sữa tươi vào húp vèo cái hết luôn. Chả thấy ngon lành gì =))))))))))))))))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc cả nhà ngaỳ mới tốt lành!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng anh chị kỷ niệm 3 năm, chút nữa là Kem chui ra đúng ngày của bố mẹ nhỉ, hihi dù sao quanh quanh thời gian này cũng nhiều kỷ niệm rùi... Vào mùa cưới rồi, em chúc mừng nhà chị Hải An và chị COngaixinh luôn, hihi...1 chặng đường......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng kết quả tốt đẹp của chị Lehieu nữa, ngày mới nắng lên rùi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng chúc mừng Chị Hải An và Chị Congaixinh nha. Chặng đường của chi COngaixinh nhiều số quá, em cộng trừ nãy giờ mỏi hết cả tay.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn ơi ăn yến tốt nhất là hấp cách thủy với đường phèn trong khoảng 40 phút (với lượng ăn là 1/2 tổ) , có thể cho thêm 1-2 lát gừng và 3-4 hạt sen để thơm ngon hơn, chứ ninh nấu lấu là mất chất đấy, ăn thế dễ ăn cực kỳ!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hơ, ngày trước chị đi đẻ con Cua cũng triệu chứng như cô đấy. Đau với nôn, với đi ngoài từ 12h đêm, chờ tới 6h sáng thì mới vào viện, 23h30 đêm mới đẻ được em ý đấy. Hê hê, nghi khả năng cô sắp đẻ lắm. Chúc mẹ khoẻ, bé khoẻ nha.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng bạn nha. Mẹ và bé khoẻ mạnh bình an 9m10ds nhé.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi Bo-Vespa đẻ rồi ah. Gấu được 3kg. sinh mổ chị ah.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, súc họng với nước thuốc Eludril giống chị đi. Trộm vía đỡ lắm em ạ. Chị súc 2 hôm mà họng hết sưng đau đấy. Giờ ngày nào oánh răng xong cũng xúc nước muối với con gái, hic ngày xưa thì lười xúc nước muối lắm vì mặn. Giờ sợ roài. Chúc cô chóng khoẻ nhé!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ơi, hôm nay đã có kết quả chưa? Ko làm sao chứ? Chúc bà mẹ khoẻ bé khoẻ nha
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uầy, ha ha, đúng là đẻ luôn thật. Chúc mừng bo_vespa nha. Chúc mẹ tròn con vuông. Hôm nay thì em bé được 1 ngày rồi nhỉ. Chúc em chóng lành vết mổ, nhiều sữa cho bé tiiiii. Chúc em bé hay ăn chóng lớn, trộm vía ngủ đêm ngoan ko quấy mẹ nha. Vui thế chứ. Lại nhớ cái hôm mình đi đẻ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê hê, chúc bác quả này túm được em Rắn nhé!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi hôm nọ em đi khám bệnh bác sĩ cũng bảo bị viêm họng mãn tính. Thế là bây giờ em cứ uống nước đá vào là đau họng lại ngay. Từ giờ chắc em không dám ăn uống lung tung nữa ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc chị Cúc tím đi khám tốt lành dạ dày sớm bình phục nhé, ngày trước em bị viêm nhẹ có 1 đợt mà cũng vật vã tởn đến giờ, hic, đau dạ dày khổ lắm, giờ em cứ căng thẳng cũng bị xót xót ợ chua ngay, cài trò dạ day này đúng là bệnh tâm lý nữa cơ, hic, chúc em Poka ti ngoan mau lớn, em Trâm Anh ngoan chăm học cho mẹ yên tâm nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chưa có gì mới cả. Đang ủ mưu em ạ. Chúc bác Doanh và các mẹ nhà mình luôn mạnh khỏe nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, đi khám lại chưa kết quả thế nào, hy vọng vẫn trong giới hạn cho phép.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng là vừa ăn tối xong thì lượng đường cao đấy chị ah. Hôm 28w em đi khám xong thử nước tiểu cũng bị thế, do vừa ăn tối xong thì phi đi khám. Chị cứ uống nhiều sữa tươi, ăn thịt bò, trứng vịt lộn nhiều vào thì ko lo con bị còi đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào cả nhà, nằm cả sáng chán quá nên mẹ con cháu mò dậy xin bố cháu onl tí tẹo hóng hớt cả nhà đơi!!! hum nay trời gió mà nắng nóng quá cả nhà nhỉ???chiều qua mẹ cháu ngồi xe máy đi khám mà tối về mỏi hết cả lưng...hichic... @C.Thảo: c ui thía là thích òi nhé, cũng phải có lúc A Kem khóc và cười chứ...hihi............hồi hộp lắm c nhỉ???c đi khám lại chưa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chào cả nhà,,,,,,.......... em vừa bình mình