Nhỏ ơi, tập trung vô chuyên môn đi nhé, ham muốn nhiều quá dễ ngồi làm thơ con ếch giống pà Phơ đấy:mrgreen:
Thui mà ... cunbeo, tina, tuonghuy và cả nhà mình nữa, ... cố .... mà khen em nó ... để còn mua lấy tiếng cười sảng khoái nữa chớ .... em nó giận thì nhà mình rung chuyển đó .... khakhakahka Với lại nhà mình có cảnh sát nè, thuế vụ nè (từ cổ nha) thương gia nè, kế toán nè, nội trợ nè, bà la sát nè ........ thêm một thi sĩ con cóc thì cũng hay ra phết nhể ???
đầu óc nó cứ thèm thuồng,k sao đi sâu vô chiên môn cả chị ơi.. mơ mơ màng màng..nàng làm thơ con nhái..hê hê hê
Tăng tốc đi em, để còn gom cái vé về quê ăn nhậu chứ hỉ. Bữa nào chị em mình gặp nhau phát để nhận mặt nhé
Em cũng muốn theo chân chị lém mà thằng ku ở nhà cũng còn hơi nhỏ, đi chơi còn phải vác theo những thứ lỉnh kinh ...nghĩ đến mà oải ...thôi thà ở nhà cho rùi...
Chị ơi, cho e góp mặt dzoi....em về tiếng Nhật....không giỏi cho lắm...nhưng cũng đang làm việc ở 1 công ty Nhật...(khoe tí thôi...)
Thì em thấy nhà mình cũng thưởng thức thơ của bà Phơ mà chị, chỉ vì đây là thơ con ếch nên vừa vô nó nhảy phoóc ra đó, kekeke Bà Lucifer : Tui công nhận nỗ lực của pà nha Phơ, dạo này tâm hồn pà lai láng quá, thấy tức cảnh sinh tình hoài.....tui hứa là tui sẽ cố nuốt thơ của pà, khà khà khà
hơ hơ..em là gái Trung chính hiệu,nhìn là biết liền à. hehehee...da miền biển,lẫn đi đâu được.Gặp thêm các chị hội mình toàn trắng trẻo mũm mĩm...he he he..em càng nổi bật :mrgreen::mrgreen: