hôm bữa em bịt mặt mừ,chị nhìn chưa rõ thui,tháo ra..hờ hờ..em còn chán nữa là. hí hí hí...mấy nay trời mát,dễ chịu hẳn.ăn nhìu,ngủ nhìu,da căng ra..heheheh..
hí hí...bơi toát hết mồ hôi mới lên được bờ chị nhỉ.. tình hình đang rôm rả tế này,ai vào sau...bơi đuối lun
em đây nè chị... Hum qua giờ em hơi bận nên khg vào nhà được, bà ngoại ax tối hum kia dắt con ki đi ị bị nó kéo cho té lăn quay năm lun ngoài đường, hàng xóm thấy bế về, đưa vào BV bs bảo gãy kin xương háng, bắt nằm 1 chỗ 2 tháng, bà già (79 tuổi) nên chịu đau khg nổi than khóc suốt ngày làm em phải chạy tới chạy lui trông chừng phụ...tội nghiệp ghê...bình thường khỏe dữ dằn thế ...giờ bệnh nằm rên hư hử....tội quá....
ôi trời...xui dữ vậy nè. Vậy là hết ăn Tết lun đó chị. Mợ em hồi đó trẻ hơn 1 tí,cũng té,bị xương chậu ...hơn 3 tháng chưa lành. Khổ thân các cụ... giờ phải chăm sóc mệt lắm đó chị.vì người già mà đau xương,với nằm 1 chỗ là khó tính hơn.Mà tội nữa
cả nhà oi, mai minh đi dam cuoi tien giang ne, ko biet o duoi co dac san gi, co cho nao an choi ko há.
lần nào mình đi miệt đó về cũng co1 bánh tráng sữa,nem,kẹo dừa...trái cây như táo,quả cà chua 3k 1 kg à!