Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng E giống hệt chị. Chỉ khác là chị k đc cái j vào bụng, ăn vào là ra luôn. Hi vọng 1 ngày đẹp trời khỏe trở lại.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Các mẹ bị nghén cũng vất vả nhỉ? Em đọc thấy có topic bà bầu ăn ốc của supp nên hôm qua cũng bon chen mua ốc về ăn, sợ ra ngoài hàng ăn họ luộc ko kỹ nên ko dám ra hàng.......... Có mẹ nào đã ăn ốc chưa ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Trừ những lúc hơi hơi buồn nôn thì mình chẳng có cảm giác là mình đang mang bầu thế nhỉ? hic cũng chưa thấy bụng to ra mặc dù là tập 2
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Hic, tập 1 e chả có sữa, ngực mới đầu đau sau đó thì bt, suốt thời kì ko thấy có sữa non, kích thước thì nhỉnh hơn 1 tí, ko biết tập 2 có sữa ko chứ mà như tập 1 sữa ngoài hoàn toàn tốn kém quá, mà tìm được sữa hợp cho con cũng mệt
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Trộm vía e bầu cả 2 lần chả nghén ngẩm j cả, nhưng tập 1 ăn khỏe ngủ khỏe, tập 2 thì chỉ thấy mệt thôi, ăn cũng kém hơn, ăn được tí đã thấy đầy bụng, hum nào cố ăn thêm 1 tí là tức bụng mệt lắm
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng chán quá các mẹ ạ. em hôm qua đi khám bs bảo bị bong màng nuôi rau rộng, bắt em nghỉ làm ở nhà hẳn ạ. Em vừa mới đi làm trở lại đc đúng 1 tháng (em đã nghỉ ở nhà từ hồi bầu ku lớn 3 tháng đến khi con em đc 11 tháng em mới đi làm trở lại. Hồi ý phải nghỉ cũng vì đi khám bs bảo bong màng nuôi rau nên cả nhà bắt em nghỉ ở nhà để giữ thai). Em đang lo lắng quá nhưng cũng muốn kiểm tra lại chỗ bs khác xem sao vì cả 2 lần chuẩn đoán bong rau e đều khám ở 1 chỗ. Cách đây 3 tuần em bị ngã xe máy, đang đi thì bị xe ng ta đổ vào ng, về nhà em cũng thấy đau bung 1-2 hôm (lúc đó em chưa biết là mình có bầu) nhưng từ lúc ý đến giờ em ko thấy mình có hiện tượng ra máu hay gì bất thường quá cả, chỉ thi thoảng em hơi ấm ách đau bụng. Hôm qua em khám thì đc 7 tuần 1ngày, DKS 27/6/2013 Mẹ nào trong nhà mình biết địa chỉ khám nào quanh khu vực Cầu Giấy (bs uy tín chút) giới thiệu em để em kiểm tra lại cho đỡ lo ạ......
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Chúc các mẹ sinh rắn vàng như ý nhé. hì hì, ngắm bố nó nhiều vào cho giống cha.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng chị bị thế này hình như cũng giống em là bị dịch màng nuôi thì phải, em cũng nghỉ ở nhà 1 tuần nay rồi, cố gắng nghỉ ngơi chị ạ, chị bị kích thước bao nhiêu? ở cầu giấy em thấy có phòng khám bs Khánh phương siêu âm cũng chuẩn và nhiệt tình đó chị
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng cái hiện tượng này tớ thấy nhiều mẹ bị quá - mà cái đó bs bảo có ảnh hưởng nhiều ko? 2 mẹ con khỏe mạnh nhé :x
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng bs bảo là như kiểu động thai chị ạ, giờ hạn chế đi lại nghỉ ngơi và uống thuốc mong là hết nhanh ja
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng không nghén ngẩm thì tốt quá rồi còn gì (hình như mẹ này thèm cảm giác nghén) thật lực vào, thik cái gì thì ăn cái đấy,con sau này chắc sẽ dễ tính dễ nuôi đấy.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Chị cũng k có sữa, hầu như nuôi bộ suốt. Bây giờ thằng bé hay bị đường ruột lắm. Có sữa là hạnh phúc nhất đấy. Chị đê đứa 2 ở Mỹ, mỗi tháng nghe đâu cũng cho đc 7 hộp sữa 320gr Similac. May ra thì đỡ tốn tiền sữa. E thử nghiên cứu cách có đủ sữa cho con trên mạng xem. Mình chuẩn bị từ bây giờ may ra kịp.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Hôm qua chống nấu nồi ốc hoa chuối, mặc dù nghén n ăn vào miệng, làm luôn cả bát tô. 2 tiếng sau thì tào tháo đuổi. K biết có phải do ốc lạnh bụng hay do mình ăn dưa hấu.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Ôi trời tập 1 ai mách cái j e cg làm, ăn j cũng ăn đủ các kiểu, uống cả thuốc bắc, làm cả mẹo ra cây vú sữa xin cũng chả có c ạ, chán thế chứ, hum rùi có ng mách là đẻ xong làm tí ti sái thuốc phiện, để tập 2 này e thử zem huhu
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Troài ơi, đêm qua nằm mơ làm sao đi siêu âm bác sĩ bảo con trai hic hic có ai nằm mơ như tui ko?
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng thế giờ chị mong con trai hay con gái. chắc là sẽ đẻ con trai đấy... như em hồi trc 3 lần đều nằm mơ là con trai. 2 lần đầu nằm mơ cứ túm áo thằng ku lôi xềnh xệch quệt cả gối nó xuống đường, em còn quay lại nhìn nó mà thương nó, còn ôm nó bảo xin lỗi. lần thứ 3 em nằm mơ 1 đứa bé đánh phấn môi son loè loẹt mặc váy hẳn hoi mà đến lúc nhìn xuống cái ý của nó lại là con trai. đến lúc đi siêu âm con trai em vẫn chưa tin lắm, lần nào đi siêu âm cũng hỏi đi hỏi lại....... hihi, giờ thì em nằm mơ gì xong em chẳng nhớ đc nổi nữa.... em đang thèm có công chúa......
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng mình đi khám 2 chỗ. 1 chỗ thì bị bong màng nuôi 12mmx12mm. 1 chỗ thì bong 7mm... hix hix...... đang lo quá. Mình ở cầu giấy, đợt 5 tuần cũng đến sa chỗ pk khánh phương nhưng lúc ý chưa phát hiện bong rau. đang cố uống thuốc và tĩnh dưỡng cho nhanh phục hồi. hi vọng là moị chuyện tốt đẹp..........