Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Cũng định mua cái bẫy sắt nhưng ko ngờ chưa kịp mua thì nó đã bị tóm gọn gàng trong bẫy dính rồi, lôi nó ra để còn bắt con khác, hết hạn dùng bẫy dính này sẽ mua bẫy sắt dùng chứ bẫy dính thì ko bắt được chuột to đâu ](*,)
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Cũng may nhà mình hết chuột rồi không cũng thử cái bẫy sắt xem sao. Bắt sống nó....
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? hehe. Mẹ nó bắt được con gián xong bảo bố nó giữ hai đầu rồi lấy điện 220V dí vào người nó đảm bảo nó đi đời luôn. Các con khác nhìn thấy cũng phải sơ tán rồi ấy chư ạ.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? giống mình rồi. mình ghét nhất lũ sâu đó. thật là kinh tởm. nghĩ đến đã nổi hết da gà. chẳng biết từ đâu mà sợ, sinh ra đã thấy sợ rồi
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình sợ nhất chuột. nhà có con mèo vừa bị mất lũ chuột dạo này hoành hành kinh quá T_T hixhix.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình sợ nhiều nhưng có lẽ sợ nhất là rắn. Vì trước ở quê mà thấy rắn là hồn bay phách lạc. Rồi đến chuột mà lạ là mình cầm chim hay con gà bé mà nó giãy giãy trên tay cũng làm mình sợ khiếp vía luôn. Và đặc biệt là rất sợ ma
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? e cũng sợ rắn lắm, tối hôm trước còn mơ thấy 2 vc bị rắn khổng lồ cắn,xã bị cắn vào ngực còn e bị cắn vào chân, sợ quá tỉnh giấc ko tài nào ngủ dc luôn
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? mình sợ nhất con nhộng, ăn thì ngon nhưng mà mỗi lần ăn xong là lại phải uống thuốc dị ứng hic hic
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Dạ con thạch sùng, mối ấy ạ, da nó trông như da người, ghê muốn chết, đã thế còn mọc lại đuôi, eo