Hihi, vậy ráng dành thời gian chụp hình cho bé khoe các mẹ trên LCM với Rùa con đúng là hơi tròn, hôm nay 17 kg, 87cm rồi, từ lúc trao đổi với bạn xong thì giảm sữa còn 4 cữ, mỗi cữ 200 ml, bé cũng ăn được nhiều lắm, chịu ăn đủ thứ. Mà con bạn ăn cơm chưa? Mình vẫn cho rùa con ăn cháo, tuy nhiên tới cữ cơm của mình thì bé vẫn ăn ké mẹ, ăn ké thì chịu ăn, chứ ăn thiệt thì k ăn Trứng gà thì mình hay cho ăn trứng gà so, nhỏ xíu nên chắc lòng trắng cũng không nhiều.
cu Bean nhà em sắp 5 tháng rồi,hôm trước cân đo là 9kg-76cm,ngày ăn 3 bữa sữa ngoài,mỗi bữa 120-150ml còn đâu là ti mẹ,sao em thấy cu Bean cứ còi còi kiểu gì ý,nhìn không bụ gì hết...mà ăn như thế có sợ ít quá ko?mấy hum nay cu cậu mọc 4 cái răng nên lại càng lười ăn,ăn hết có 100-120ml thôi...huhuhu...em phải làm sao đây???trong khi em thấy con của chị họ em,hơn cu Bean có nửa tháng,nhẹ cân hơn cu Bean nhà em nhưng 1 ngày ăn 3 bữa bột,4 bữa sữa 100ml,em hoảng quá!
Trộm vía, cu Bean nhà bạn cái gì cũng vượt trội. Các chỉ số từ khi sinh đến giờ, giai đoạn lẫy,... cũng đều ok hết mà. Lo gì nữa mẹ nó ơiiii...
Bạncuabe ơi, mẹ nó tư vấn cho mình thời gian cho con ăn trái cây, pho mai, sữa chua nhé. Cụ thể là ăn khoảng mấy giờ, trước hay sau bữa ăn, hay giờ đi ngủ,.... Bé nhà mình trưa mẹ cho bú, thoi` gian nghỉ ngắn ngủi lại cho con ngủ nen k cho ăn uống gì thêm được. Ở nhà gửi cho bà vì ngại nên k dám nhờ bà cho ăn thêm. Chiều về mẹ cho bú khoảng 6h, 8h ăn 1 viên phomai nhỏ, 9-10h ngủ. Ko biết mình cho con ăn phomai giờ đó là đúng k nhỉ? Mình thử nấu cháo mà con k thích ăn. Nên ra mua thêm bột Nestle cho bé. Nestle loại mặn chỉ cho bé >8th nên cuối cùng m lại mua bột ngọt (cho bé 7th):mrgreen:. Tóm lại là con nhà mình vẫn chưa cho ăn mặn. Cơ mà kén ăn kinh khủng. Nghe bà kể ở nhà mỗi lần ăn hay uống sữa là khóc toáng thôi.
mẹ Bin Ben à!Nhưng nhìn cu Bean nhà mình ko bụ lắm,mà cu cậu có vẻ lười ăn lắm!Mình đang lo lắng,chuẩn bị cho cu cậu ăn bột đây!
Tối qua mình vừa xem ch/tr Dinh dưỡng tối ưu phát trên HTV7, chủ đề: trẻ biếng ăn. Các bsĩ có kết luận là: dựa vào tăng trưởng chiều cao+ cân nặng để biết con có ăn đúng ăn đủ chưa, chứ không nên quá quan tâm vào số lượng ăn của con. Nếu con vẫn ăn chơi bình thường, vẫn khỏe mạnh, cân nặng + chiều dài vẫn tăng đều thì chứng tỏ con đã ăn đúng, ăn đủ. Mình thấy bé nhà bạn phát triển tốt, thỉnh thoảng bé hơi biếng ăn chút cũng k sao, sau đó sẽ ăn lại bình thường. Trộm vía, con mình hơn 6m mà còn thua xa bé nhà bạn đấy.
Con mình ăn cơm được hơn tháng nay, nhưng ít lắm, mỗi bữa là 1 chén nhỏ nên vẫn phải duy trì cháo. Thoạt đầu cô nàng chỉ thích ăn cơm trắng, thịt cá, canh ăn riêng. Bây giờ ăn chung tạm ổn rồi. Mẹ rùa chỉ mình cách "khoe" hình đi nhé. Ba nó là dân IT nhưng ko chịu chỉ vì bảo ko thích khoe hình con cho người khác xem!
Mẹ Bin Ben cũng nói rồi đó, đừng hoảng nữa nha bạn. :-D Sỡ dĩ bé nhà mình thấy ko bụ là vì bé dài đòn quá đó. Với những chỉ số này, con bạn gần với 1 em bé 12th hơn. Mà bé 12th thì ko thể nhìn bụ như bé 5, 6th "sổ sữa" được bạn à.
Không có gì đâu. Thỉnh thoảng thông báo tình hình sức khỏe và dinh dưỡng của Bin cho mình hay nghen!
Về cơ bản, các bữa ăn chính mới là tâm điểm của chế độ dinh dưỡng. Bữa ăn phụ chỉ nhằm bổ sung thêm thôi, nên thường các bữa snack này sẽ phải ăn sau bữa chính từ 30p đến 1g, tối đa 2g (tuy nhiên phải cách bữa ăn sau đó khoảng 2g). Bạn cứ gửi bà cho bé "nhâm nhi" nếu bé thích (chỉ sợ phải "ép" thì mới ngại làm phiền bà mà, đúng ko? Phomai viên nhỏ ăn giờ đó cũng được. Bé chưa hứng thú ăn cháo thì mình cứ cho ăn bột. Chẳng mấy chốc bé lại thích ăn cháo cho mẹ cực chơi cho mà xem . À, sao bạn ko thử cho bé dùng Ridielac? Mình thấy như vậy sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn mà. Nhiều mùi vị bé đỡ ngán hơn đó! Thật ra ko phải tự dưng bé kén ăn đâu. Thường trẻ nhỏ chưa biết gì cả. Nhưng hễ cái gì làm nó sợ là nó từ chối, phản kháng hoặc cự tuyệt. Vậy nên phải chơi với bé trong bữa ăn và làm cho bé cảm thấy thích thú để ăn thì dám chắc với bạn 1 điều là bé sẽ tự nguyện ăn cho bạn xem. (Nhiều bà, mẹ cũng chơi với con trong bữa ăn nhưng cố tình "dụ" cho con chơi hay xem TV... để "quên" đi vụ ăn thì lại sai đến 100% lận đó!)
Chao ban Bancuabe Mình là mem mới toanh, thấy topic của bạn hay và hữu ích quá. Nhờ bạn tư vấn cho bé mình với nhé. Bé mình còn vài hôm nữa là đủ 9 tháng rồi nhưng chỉ cân nặng có 7.5 kg thôi. Dường như gần cả 2 tháng rồi không lên ký, cũng qua vài đợt bệnh nhẹ. Như vậy có sao không? Hiện tại, mỗi ngày bé bú sữa ngoài khoảng 360 cc, ăn 2 bữa cháo và 1-2 viên phômai nhỏ, một ít yaout, chiều từ 6h đến sáng bú mẹ (khoảng 3-4 lần). Như vậy có đủ dinh dưỡng cho bé không? Có cần bổ sung thêm gì không? Nhờ bạn tư vấn nhé.
Sorry, mình quên nói bé mình là bé gái. Cho mình hỏi thêm 9 tháng tuổi thì bé có thể ăn trứng gà hay trứng cút được chưa. Thanks bạn trước nhé.
Chao bancuabe, mình muốn nhờ bạn tư vấn giúp cho mình với, minh đang rất mệt mỏi với việc ăn uống của con trai đây. Con trai thứ 2 của mình gần được 1 tuổi rồi (SN 1/12/09) mà mới mọc được 1 cái răng cửa hàm dưới, nặng 8.3kg ( lúc 5 tháng con được 7.5 kg mà bgiowf mới đc 8.3 kg) Buồn ghê cơ. Bé lười ăn kinh khủng, mỗi bữa ăn được một nửa bát con cháo, nhiều nhất mỗi lần ăn sữa được 90ml. Cả ngày 3 bữa cháo và 3 bữa sữa, nhưng ít khi uống được 3 lần. Toàn uống rồi bỏ dở. Có thể từ khi sinh ra, bé bị 2 lần viêm phổi, một lần sốt dịch nên sức đề kháng của bé kém. Bgiowf mình nên bổ sung cho bé ăn thế nào, bạn tư vấn giúp mình với. Mình đã nhờ bs dd đến nhà khám, đã dùng men tiêu hóa và thuốc bổ theo đơn của bs, kết qua sau một tuần, cháu bị táo một cách kinh khủng, mỗi lần đi ngoài khóc ré lên, bong cả niêm mạc hậu môn, thương lắm. Mong tin và cảm ơn bạn.
MMKitty mến, - Con gái 9th 7.5kg thì hơi nhẹ cân so với chuẩn nhưng chưa phải là SDD. Vả lại bé vừa mới qua vài đợt bệnh nên mới vậy. Bé sẽ phục hồi nếu mẹ chăm tốt mà. Có điều là bạn ko cho mình biết chiều cao bé. Thông số này quan trọng hơn CN đó. - Bú mẹ chỉ được mỗi từ chiều, nhưng bú ngoài chỉ 360 thì hơi bị ít. Cố gắng tăng thêm 100ml nữa, được ko? Đêm bé bú mẹ nhiều ko hay chỉ à ơi vì sở thích? Nếu được, trước khi cho ngủ mẹ nên cho bé 1 bình sữa ngoài 100 - 120ml đi nhé. - Bạn có cho bé ăn trái cây chưa? không thấy bạn kể. Nếu chưa cần xen kẽ với phomai. Ko cần phải cho ăn phomai liên tục mỗi ngày đâu nhé. - Ăn cháo như thế nào? Mỗi bữa được bao nhiêu? Thành phần có những gì? - Tuổi này bắt đầu tập cho bé ăn trứng cũng được rồi. Luộc chín trứng (không để lòng đào nhưng cũng ko nấu quá lâu nhé!). Cho bé ăn 1 vài muỗng cà phê lòng đỏ tán nhuyễn. Lần đầu nên cho vào bữa ăn sáng với 1 lượng nhỏ để bé và cơ thể bé làm quen. Nếu ngày đó ok thì tuần sau lập lại y như vậy. Khi có thêm thông tin từ MMK mình sẽ tư vấn tiếp nhé.
Mẹ Tùng Bi đừng quá mệt mỏi với việc ăn uống của con trai cũng nhé. Mẹ cũng đã bé thứ 2 rồi chắc cũng kinh nghiệm lắm trong việc chăm con mà, đúng ko? Trẻ con thì ko ai giống ai và cũng ko phải lúc nào cũng phát triển theo tỉ lệ thuận hết cả. Như bé nhà bạn lúc nhỏ phát triển khá tốt nhưng có lẽ do 3 lần bệnh như vậy cũng làm tiêu tốn nguồn NL dự trữ của bé. CN bé vẫn còn trong giới hạn bình thường mà (bé mới gần 11th mà mẹ làm tròn đến 1th lận. Hu hu...). Chuyện bé lười ăn thì có nhiều nguyên nhân, nhưng ở đây mình thấy có 2 vấn đề: - Bé ăn cháo như thế nào: Thành phần của cháo? giờ ăn?.. Uống sữa gì? giờ uống? - Hiện giờ còn táo bón ko? Mỗi ngày bé uống được bao nhiêu nước? Cho mình thêm mấy thông tin này nhé
hôm nay em bắt đầu cho cu Bean ăn bột,bữa đầu tiên là bột ngọt,em băm rau muống rồi cho vào máy xay xay nhuyễn ra,bột bao gồm:1 muôi bột 5g + 1 thìa cà phê rau + 2 thìa cà phê đường gluco + 2 muôi nước.hic hic.ko biết nấu thế có được hông?em chưa biết nấu bột các mẹ ạ!mới cả con em gần 5 tháng thì đã nên cho ăn bột mặn chưa?
He he... Mẹ Bean đep zai ui, ăn món gì lạ vậy? Bột ngọt thì đừng bỏ rau chứ! Hơn nữa bột ngọt mẹ nên mua sẵn loại bột ngọt của các hãng (Nestle, Dumex, Vinamilk...) chứ đừng tự tiện nêm đường như vậy, không tốt cho bé! Vị ngọt trong bột ngọt chủ yếu từ sữa chứ ko phải hoàn toàn là đường. Vả lại 2 mcf đường là hơi bị nhiều. Ngọt quá làm bé dễ chê sữa công thức! Về rau thì bắt đầu nên lựa mấy "thằng" mềm nhũn như: rau dền, mồng tơi, bó xôi... cho dễ ăn. Rau muống thì thường sử dụng khi trẻ lớn hơn (vì hình như cũng chậm tiêu hơn thì phải) Bé làm quen bột ngọt 1, 2 tuần thì cũng có thể cho bột mặn. Tốt nhất bắt đầu bằng các loại bột ăn dặm rồi mới từ từ chuyển qua nấu cho bé. Còn thắc mắc gì nữa ko?
Chị ơi cảm ơn chị nhiều lắm, em đã làm theo lời chị là cho ăn phômai bò cười và sữa chua cách nhau vài ngày, kết hợp với hoa quả xay sơ, trộn với chút sữa chua. Các bữa cho Banh ăn ít đi 1 chút...trộm vía, Banh háu ăn hơn hẳn và khá tợn nuốt nữa. Bà ngoại Banh cũng đã nhá cơm cho Banh ăn được rồi chị ạ. Chi cho em hỏi thêm 1 chút là bữa ngọt em vẫn cho Banh ăn bột ăn liền của Nestle được không ạ? Em ngại nấu bữa đó thì ăn như thế có đủ chất không hả chị? Quả là sau khi nghe chị tư vấn em yên tâm hơn nhiều rồi ạ. Banh được 8.2kg rùi ạ,
Chào bancuabe! Hôm nay Bu được 10 tháng rồi. Đúng như bạn và ox mình nói bé có vẻ thích ăn hơn bú. Tuần nay bé đã ăn được đầy chén cơm cháo và ăn 2 cử, và bú thêm 150ml sữa sau 1h. Nhưng từ sau khi hết bệnh, Bu lại bú đêm. Vì Bu ngủ sớm hơn trước nên mất cử bú lúc 9h, thế là 2-3h sáng cu cậu đòi bú. Kg biết như vậy có tốt cho răng của bé kg. Trước đây mình kg muốn bé bỏ cử tối vì bé ăn ít, nhưng bây giờ bé mọc răng thì mình sợ sẽ sâu răng. Bu được 8k8, dài cũng 72cm. Hôm bệnh đi khám bs chê còi và cho uống thêm Dobenjic để kích thích ăn nhưng mình chỉ dùng 1 lần khi con bệnh, rồi kg dùng nữa (vì quên). Có cần phải uống thuốc đó tiếp cho hết lượng bs cho kg bạn? Bé 10 tháng thì tâm lí thế nào? Bé biết vỗ tay theo nhạc, biết đánh lên đầu. Nhưng bé hay mè nheo và bắt mẹ ẵm quá. Kg chịu ngồi chơi 1 mình. Nhiều khi mình đi 1 chút là bé khóc, bò theo có khi còn tỏ vẻ sợ nữa. Cả ngày ở nhà kg làm được gì vì phải ẵm bé mẫi. Trước đây bé cũng đòi nhưng ít, còn bây giờ thfi bé đòi giữ lắm, kg chịu cái gì là hét lớn. Nhiều lần vc mình xấu hổ vì con la quá nơi công cộng. Bạn tư vấn mình chuyện này được kg?