vậy là vất vả cho em rồi.sổ mũi sẽ làm nước mũi chảy xuống họng ,rồi lại vhong luẩn quẩn như vậy ,..ho,ói..mà bé có quấy không..em chìu con nhé..
[hehehhe....con người có số hết muh chị...ehhehe...kể ra chị cũng khéo nuôi đó nhở 4 tháng lên đều 8kg .... muh sao chủ thì ốm nhắt thế... chắc bị bé kia ăn vụng hết đồ bổ roài huh...ahahahahha Không phải chị khéo nuôi mà là mẹ chị, chị gửi bé GV ở nhà mẹ chị để nó phụ ba mẹ chị trông Khả Di và phụ làm việc nhà luôn. Ai cũng nói mẹ chị nuôi NGV mát tay. @ metieucan: khi nào chị ghé qua nhà mẹ em mua đồ, thấy con bé nào mập, thấp, tóc dài là nó đó. Nhìn nó lanh lắm
bà này rủ rê người ta chạy xuống tới bình dương chỉ cho uống trà đá ai muh chịu...ít ra cũng orgrania hay heniken mới được chứ...kekkekekek
quên là bị tính lời đó ah2 nhen...phải ko mesusu...akkakak chị nì cũng ăn hiếp xếp nữa nè....kakakakka.... muh lỗi tại nó làm rung dây thần kinh chửi tiếng anh thế nên nó phải nhận lãnh cho đủ các chữ huh chị ????kakakakka thôi thế thì ráng ăn chơi giữ mình để còn đi 1 vòng tròn lớn để hoàn thành công việc tốt đẹp chị nhá....chúc chị và gia đình đi chơi vui khỏe nha
kakakak...chồng chị cũng vui tính ghê hén..... sao chị ko thử nói té roài bắt bã bồi thường đê....akkakaak
chủ nhật đi...sáng đi chiều về tina hươn3g ứng liền..tina đi thứ bảy chiều là về đến sg roài... còn không thì thứ 7 tuần sau nhá..... ý mọi người thế lào.... hỏng ai đi em đu theo hada xuống bình dương ăn dzú cọp ah nha.....akakkakak biết nè.... chơi trò tìm nốt ruồi tìm em cho gia bảo đúng ko ? úi sao ko nói sớm...hum qua mới order dâu xong.... chút nữa ra lấy nè...sáng giờ nhà có khách nên ko đi được...eheheh...thôi để đợt sau có sẽ hú ...muh hạnh hỏi xem ai muốn lấy thêm ko? đủ 10kg tina order gửi vào luôn ...ehhehehe, hồng nhìn đỏ muh vẫn giòn và ngọt quá huh... hum qua tina làm cho 1 dĩa to tướng quay qua quay lại hết trơn...vì hồng này ko có hột nên ăn sướng phải biết
theo kế hoạch noel mình đi đàlat nè...đi chung hộng ???kakakak hehehehhe....sắp có tiệc ăn nữa roài nè...chúc mừng chúc mừng....akakakkak ui thế tối mồng 1 em phải tranh thủ qua nhà chị trước ợ...ko thì mồng 2 chị bay đi roài ai lì xì cho em....akakakak
chị nên đừng cố hết sức ko thì phải nhập viện vì cái vụ táo bón đấy...thơ cứ khúc ngủn thế này chả khác giề đang cao trào lại tụt hứng ...thế nên táo bón là cái chắc.... muh các chị ko nhận ra là bà phơ lúc nào vào nhà cũng khủng bố mọi người đó sao...giờ bả thay đổi không khí bằng khủng bố thơ í muh....chạy chạy chạy....đứng lại bà phơ bã dzí quýnh khòi có cơ hội tập võ trong tolliet:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
cứ tập cho bé sống tự nhiên...có nghĩa là đụng đâu ăn đó,...đụng gì mặc đó..đụng cái gì cũng chơi vui...thì đi đâu ko cần xách lủng củng nữa.....kekekeke bật mí nhá...hum trước đi ọp có mấy mẹ ghé tai hỏi mình có phải ax hạnh là người nhật luôn ko ý....akkakak....2 vợ chồng nhìn giống người nhật thiệt...hehehhe
chiều tối ni em sẽ tải hàng qua nhà mẹmmummim luôn...mang luôn cả coffee cho chị luôn đó...có gì chị ghé đó lấy giúp em nhá....
bật mí nhá...hum trước đi ọp có mấy mẹ ghé tai hỏi mình có phải ax hạnh là người nhật luôn ko ý....akkakak....2 vợ chồng nhìn giống người nhật thiệt...hehehhe[/QUOTE] mấy chị ơi, xã em là người Nhật đấy ạ...mà là Nhật Tảo...lúc trước em cũng bị lầm hàng đấy ạ....lỡ rùi nên phải theo thôi ...nhắc lại mà đau đớn lòng mrgreen:
trùi người lớn tuổi té nguy hiểm lắm.... thế giờ bà đã về nhà chưa hay còn ở bệnh viện vậy huh chị ? hèn chi hỏng có thấy chị vào nhà....chị giữ gìn sức khỏe nhá...đừng lo cho bà quá roài ko ăn ngủ roài té xỉu nữa thì mệt...nhờ anh chị em giúp phụ tay chị nhé...sức khỏe chị cũng yếu mờ.... Chúc cụ mau lành bệnh để cháu dâu bớt vất vả
trùi chị này cũng chịu vi vu ghê hen...đi tiền giang đi ngang đường nhà em nè... kakakakak.... nhớ mua ổi ,xoài chị nhá...nói chung tiền giang trái cây thì nhiều lắm....khuân về cho em 1 ít chị nhá...
vì do có đàm nên bé dễ bị ói đấy...thường sổ mũi để lâu là nó chảy xuống họng gây viêm họng đó...con chị uống thuốc nam được ko ? hơi khó uống nhưng uống tah61y có hiệu quả lắm.... chuột nhà em hum ni cũng sụt xùi roài vì đêm qua mẹ chuột ko mặc áo ấm cho chuột...đã dặn roài , lấy áo đưa 1qua giường luôn roài muh mẹ chuột mê vi tính roài buồn ngủ ngủ luôn...đến gần sáng tina qua giường mới thấy và mặc vào tuy nhiên cả đêm nhiễm lạnh vì mở máy lạnh cũng hơi lớn nữa...giờ sụt sùi roài chiều nay cho đi đông y thôi....
mấy chị ơi, xã em là người Nhật đấy ạ...mà là Nhật Tảo...lúc trước em cũng bị lầm hàng đấy ạ....lỡ rùi nên phải theo thôi ...nhắc lại mà đau đớn lòng mrgreen:[/QUOTE] hehehhe.... chuyện nhầm này nghe muh nhớ lại nhỏ cháu bên mỹ về... nó lần đầu tiên về việtnam và sẵn dịp nên đi về quê chồng ở đồng tháp...nóp kêu lên trời ơi tui tưởng qua mỹ lấy chồng bên mỹ ai ngờ cũng dính 1 ông nhà quê...vì ax nó từ nhỏ đến trước khi qua mỹ đều sống ở quê chả biết tphcm là giề...kakakakak Muh hạnh nè ax Hạnh hiền ghê luốn ah.... hai vợ chồng nhìn giống giống nhau
hehehhe.... chuyện nhầm này nghe muh nhớ lại nhỏ cháu bên mỹ về... nó lần đầu tiên về việtnam và sẵn dịp nên đi về quê chồng ở đồng tháp...nóp kêu lên trời ơi tui tưởng qua mỹ lấy chồng bên mỹ ai ngờ cũng dính 1 ông nhà quê...vì ax nó từ nhỏ đến trước khi qua mỹ đều sống ở quê chả biết tphcm là giề...kakakakak Muh hạnh nè ax Hạnh hiền ghê luốn ah.... hai vợ chồng nhìn giống giống nhau[/QUOTE] xã nhà em thì ham dzui lắm...dancing nào mới mở cũng biết hết...mà khổ cái hễ ai hỏi thì toàn là nói : BỊ DỤ mới ghê chứ....tự nguyện cho người ta dụ mà cứ gân cổ lên đính chính...Em còn nhớ lúc ax nhà em mới bên Nhật về, công nhận giống thiệt, qua Nhật ở mà người Nhật còn lầm nữa mà...
xã nhà em thì ham dzui lắm...dancing nào mới mở cũng biết hết...mà khổ cái hễ ai hỏi thì toàn là nói : BỊ DỤ mới ghê chứ....tự nguyện cho người ta dụ mà cứ gân cổ lên đính chính...Em còn nhớ lúc ax nhà em mới bên Nhật về, công nhận giống thiệt, qua Nhật ở mà người Nhật còn lầm nữa mà...[/QUOTE] hơ hơ...2 người dụ qua dụ lại..còn đổ cho ai nữa \\/\\/\\/\\/
@tina: em thua tina lun...888 kinh qué đi,k quote lại đâu mâm nào đòi đi chơi _có tina mâm nào đi en-có tina ........... k hổ danh..hehehe
Chào mọi người, mấy nay công việc túi bụi àh, bây giờ bay đại vào update tình hình đây. Cả nhà ơi, vẫn khỏe chứ, vẫn nhớ tui chứ???? @tina đừng ngắt nhéo tụi nghiệp mờ, con zể cô mí nay đang bị cảm sốt kia kìa, thông củm cho bà sui nhá. he he