Trưa nay mình vừa đi ăn bánh đa cua, chả cá Hải Phòng ở gần ngõ chợ Nghĩa Tân. Ngon cực lại rẻ, 10k bát thường, 15k bát nhiều chả.
lâu rùi ko ra chợ Nghĩa Tân ăn. Công nhận ở đấy gì cũng có! Cú như là chợ trugn tâm cua khu Cầu Giấy ấy!
Lâu lâu rùi mới quay lại diễn đàn, dạo này có vẻ nhộn nhịp ghê! Bánh đa cua ở nghĩa tân hả, minh chưa ăn bao giờ, chỉ ăn ở Kim mã, ngon lắm giá thì 25k. có nhiều loại lắm,....
Mình khác mọi người quá. Mình không thích ăn ở ngoài. Chỉ thích mua đồ về nhà tự chế biến thôi. ( Không hiểu sao nữa...) Từ ăn sáng đến ăn khuya, từ ốc luộc, đến nộm bò khô...rùi nhiều thứ nữa, caramen, sữa chua nữa.... Nói chung các hàng ăn chờ lấy được tiền của mẹ con nhà mình chắc khó....hihi....
cái quán đấy có phải ngồi trong sân của cơ quan nào đúng không chị?có cái hàng rào sắt.nếu đúng thì em ăn ở đáy rồi nhưng là ăn lẩu vịt.ngon lắm...hehe
He! hôm qua đọc topic của các chị, về nhà nhớ thêm ra mấy chỗ ngon bổ rẻ nữa ạ: - bún đậu mắm tôm: Núi Truc (chỗ này có 2 hàng bún đậu vỉa hè, nhưng cái cô già hơn tầm 40-50 tuổi bán ngon hơn các chị nhé!). Em hay ăn ở đây, dẫn nhiều chị đến đây ăn, chưa thấy ai chê cả. Em còn đầu độc được cả con bé bạn ghét ăn bún đậu nhất trên đời đấy. Mà có 8-10k/suất thôi. -Bánh mỳ sốt vang: Thái Thịnh. Em chẳng nhớ rõ địa chỉ, ngay đầu cái ngõ. Đi từ Tây Sơn vào tầm 200m. @ Hôm qua đọc xong, em mò ra chợ Đồng Xa ăn ốc, ra đến chỗ SOS thì thấy nhiều hàng quá. Chả biết hàng nào với hàng nào, nhảy bổ vào một hàng. He he! Đang cơn thèm, ăn cũng thấy ngon. Chả biết có phải cái hàng các chị nói trên này không nữa.
Mẹ này chăm chỉ làm topic rôm rả quá có 1 đc ăn ngon mà quên mất, ăn từ hôm lâu lâu, bánh đa hoặc miến trộn thập cẩm tôm, tràng trứng, mề, gan ngon lắm. Chị này chỉ bán trưa ở vỉa hè cạnh Vàng bạc bảo tín minh châu ở trân nhân tông ấy, mà trưa mình ăn phải gửi xe đi bộ vì làm gì có chỗ để xe đâu, ngon lành, bát to hụ 15k còn mang về thì 20k vì họ tính tiền cái hộp đựng và thêm vào nhân tôm, mề... cho đủ 20k. Mình ngồi ngắm cái mề, tràng thì chị ấy xào lên béo, thơm, tôm xào với gừng, mộc nhĩ thơm lắm, túm lại là ngon nhưng hơi nhiều colesteron, hehe, mà trưa ăn tầm 11h30 thì còn chỗ mà đứng chứ qua h tý nữa là thò chân mà ăn nhé:mrgreen::mrgreen:
Em chưa có chồng nhưng mà cũng có con nuôi rùi nên được gọi là mẹ . Tranh thủ lúc chưa chồng con j thì đi ăn cho sướng. Chứ em thấy mấy chị công ty em có chồng con vào là cứ thun thút ra ý, chả đi đâu được.
hic,đọc topic này mà đói và thèm quá cơ. Em thấy trên nguyễn trường tộ có món bún ốc nguội ngon(trong ngõ cạnh nhà trẻ), chỗ đền quán thánh có món cháo trai, bún riêu ở hòe nhai, bún ốc ở hàng bún(hàng vỉa hè,chỉ bán buổi sáng,đến 9h là hết),
Hihi em giới thiệu hàng bánh cuốn ở 101 Bà Triệu nhé, bánh nỏng hổi mà hành cũng rất ngon. Có bánh cuốn tôm, bánh cuốn thịt, bánh cuốn chay nhé. Hik hik vừa làm vừa thèm
ôi , cái chuyện ăn uống sao lại tuyệt diệu đến thế nhỉ . Mà công nhận ,càng vỉa hè càng giản dị lại ngon , cửa hàng to lại đâm ra khách sáo mà chả ngon gì cả
Chị MẹCunIn ở khu nào để em ngâm cứu cho. :mrgreen: Em đang ngồi ở văn phòng. Chả có việc gì làm, lại mò vào đây. Dại thật! Toàn mò vào cái giờ đói. Thèm ốc, cháo trai, miến trộn.... thèm đủ thứ. Mà cứ cuối tháng hết tiền thì em lại càng thèm tợn chứ. Điên ơi là điên
hơ, mình ở mạn Giảng võ, về đây 2 năm mà như ngố tầu, hôm nọ hàng miến trộn ở 12 Láng hạ có bạn dắt đi mới biết đấy, mà chả cách chỗ làm mình là mấy, quê cực......
Hớ. Thôi chết em. Quả này em là ngố Đài Loan rồi. Em làm ở Hoàng Cầu, còn gần Láng Hạ hơn chị ý, thế mà em có biết quán miến trộn ở 12 Láng Hạ đâu. Ngon lắm ko chị? Tại cái tính em cứ ăn đâu ngon là chỉ mò riết đến đấy, chả chịu tìm hiểu mấy. Thi thoảng đi đến đâu tiện nghe thấy ai bảo chỗ đấy có j ngon thì mới nhảy vào ăn thử thui
nói thế nào nhỉ, cũng ngon nhưng chen hơi đông, em đi ăn tầm trước 12h thì có chỗ, chứ tầm 12h là ngồi mốc mặt mới đến lượt mình, giá cả đầy đủ là 25k/bát to hụ, bớt 1 loại nhân thì bớt 5k đi MÀ ngoài lề tý, nhìn nick của em hình như em làm gì đến CNTT à
đấy, em cũng thế, từ ngày đẻ xong cũng cả năm cả tháng không đi khỏi cái Bang Bưởi là mấy . Thấy các mẹ bảo ở đâu ngon thì phấn trấn xây dựng kế hoạch đi ăn , nhưng rồi lại lãng quên vì lúc ấy bận quá . Rủ chồng đi thì hay bị chồng mắng : ở nhà mà lo cho con chứ . Giờ thành gái quê rồi . Lam lũ lắm . Đang định có kế hoạch đi học trang điểm cho đú đởn một tí rồi tranh thủ đi ăn cho bõ công thèm . Có mẹ trên diễn đàn mình dạy trang điểm khuyến mại 6 buổi là 300k mà . Ở Ngã Tư Sở . 3 người học cùng nhau sẽ được giảm giá 13% . ÔI quảng cáo cho người ta rồi